Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
900

Trong thế giới hôm nay, nơi mà hiệu suất và thành công thường được coi là thước đo của giá trị con người, thì lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Lêô XIV – "Người nghèo không phải là gánh nặng, nhưng là anh chị em thân yêu của Hội Thánh" (Sứ điệp của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IX) – vang lên như một lằn ranh giữa Tin Mừng và não trạng thế gian. Nó không chỉ là một lời khích lệ, mà còn là một lời chất vấn: chúng ta nhìn người nghèo bằng ánh mắt nào?​


Phailamgi_Người nghèo không phải là gánh nặng, nhưng là anh chị em thân yêu của Hội Thánh_cv.jpg

Ảnh: caritasvietnam.org

Người nghèo không phải là gánh nặng

Khi đối diện với người nghèo, thật dễ để ta cảm thấy phiền toái: một ánh mắt van xin, một bàn tay chìa ra, một câu chuyện đời buồn bã lặp đi lặp lại. Người nghèo đôi khi không “đẹp đẽ” như ta mong. Họ có thể mang theo những giới hạn, vết thương, cả sự khó chịu. Thế nhưng, nếu ta dừng lại ở sự phiền lòng, thì ta đang nhìn họ bằng con mắt của thế gian – vốn đặt trọng tâm vào hiệu quả, sạch sẽ, kiểm soát và tiện lợi.
Tuy nhiên, Tin Mừng mời gọi ta vượt qua cái nhìn ấy. Chúa Giêsu không hề tránh né người nghèo. Ngài sống giữa họ, ăn với họ, chữa lành họ, và cuối cùng – chính Ngài cũng trở nên một người nghèo. Bị lột trần, bị chế nhạo, bị đóng đinh – Ngài mang lấy thân phận những người bị gạt ra ngoài lề.
Vậy nên, người nghèo không phải là gánh nặng cho Hội Thánh, không phải là chướng ngại, mà là cơ hội để yêu thương. Không phải là bài toán khó, mà là lời mời gọi sống đúng căn tính Kitô hữu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Người nghèo là anh chị em thân yêu

Cách Hội Thánh gọi người nghèo phản ánh đức tin của mình. Không phải “đối tượng cứu trợ”, không phải “người bên ngoài cần được giúp đỡ”, mà là anh chị em. Lời xưng hô ấy nhắc ta rằng người nghèo không ở ngoài Hội Thánh – họ là một phần của Thân Mình Chúa Kitô. Và đã là thân mình, thì “nếu một bộ phận đau, mọi bộ phận cùng đau” (x. 1 Cr 12,26).
Cái nghèo của họ không làm họ kém phẩm giá hơn. Thậm chí, họ là những chứng nhân sống động cho Tin Mừng – khi họ vẫn tin, vẫn cầu nguyện, vẫn kiên nhẫn sống với ít ỏi và bất công. Có lẽ chính họ, chứ không phải những người sung túc, là những người hiểu rõ nhất lời Chúa: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
Gọi họ là anh chị em cũng có nghĩa là: ta không thể thờ ơ. Không ai có thể sống an vui trong gia đình khi một người anh hay người chị đang đói, đang bệnh, đang bị bỏ rơi. Yêu thương người nghèo không phải là làm thêm điều gì "ngoại lệ", mà là hành xử đúng với tư cách là một người trong nhà.

Phailamgi_Người nghèo không phải là gánh nặng, nhưng là anh chị em thân yêu của Hội Thánh_cv1.jpg
Ảnh: tonggiaophanhanoi.org

Một Hội Thánh mang gương mặt của người nghèo

Ngày nay, nhiều cộng đoàn Kitô hữu đang mỏi mệt với những vấn đề nội bộ, lo lắng về số người đi lễ giảm sút, về việc thiếu linh mục, thiếu ơn gọi… Nhưng có lẽ, Hội Thánh chỉ có thể đổi mới khi thực sự trở về với người nghèo. Một Hội Thánh gần người nghèo sẽ là một Hội Thánh gần Thiên Chúa.
Hội Thánh không được định nghĩa trước hết bằng những bức tường nhà thờ, những sinh hoạt phụng vụ hay giáo luật – mà bằng tình yêu thương dành cho những người bị quên lãng. Chỉ khi dám cúi xuống, Hội Thánh mới có thể nhìn rõ gương mặt của Đấng Phục Sinh nơi người nghèo.

Kết

Khi chúng ta nhìn người nghèo như gánh nặng, chúng ta đang đặt mình vào trung tâm. Nhưng khi chúng ta gọi họ là anh chị em thân yêu, thì chính Chúa Giêsu mới là trung tâm – Đấng đã từng đói, khát, trần truồng, bị giam cầm (x. Mt 25,35-36).
Nguyện xin Chúa dạy chúng ta nhìn người nghèo bằng ánh mắt của Ngài, để mỗi cuộc gặp gỡ không là một “gánh nặng”, mà là một lời mời bước vào cuộc đời được hoán cải bởi lòng thương xót.
"Người nghèo không phải là gánh nặng, nhưng là anh chị em thân yêu của Hội Thánh."
Xin cho câu này không chỉ được đọc lên, mà còn được sống bằng cả con tim.​

Phải Làm Gì?
Tôi mong ước biết bao một Giáo Hội nghèo, và sống vì người nghèo. Giáo hoàng Phanxicô, 16 tháng 3, 2013

 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

21:38105,117 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên