Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 765
- Chủ đề Author
- #1
Vào Chúa Nhật Lễ Lá, hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô bất ngờ xuất hiện trước quảng trường thánh Phêrô đã khiến biết bao con tim xúc động. Không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà đó là một dấu chỉ sống động, một chứng tá mạnh mẽ cho thấy rằng: sự hiện diện thể lý vẫn luôn là điều cần thiết và quý giá, ngay cả trong thời đại số hoá, nơi con người có thể tham dự Thánh lễ hay hội họp qua màn hình.
Ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô chào thăm và ban phép lành cho những người hiện diện vào cuối Thánh lễ Năm Thánh dành cho bệnh nhân và nhân viên y tế, Chúa Nhật ngày 6 tháng 4 năm 2025 (VATICAN MEDIA)
Dù sức khỏe còn yếu, dù hơi thở vẫn còn nhờ đến bình oxy, vị mục tử của Giáo hội hoàn vũ vẫn chọn hiện diện giữa đoàn chiên, vẫn chọn bước đi như một người hành hương bình dị, tiến qua Cửa Thánh, như bao người tín hữu khác. Ngài không lên tiếng nhiều, nhưng sự hiện diện ấy vang vọng hơn bất kỳ bài diễn văn nào.
Việc Đức Thánh Cha chọn lần đầu tiên xuất hiện công khai sau thời gian nằm viện là trong dịp Năm Thánh dành riêng cho người bệnh và nhân viên y tế lại càng mang nhiều ý nghĩa. Ngài đến với những người yếu đau trong thân xác, những người đang hiến thân phục vụ bệnh nhân – và chính Ngài cũng là một người đang bước đi giữa hành trình phục hồi.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong hình ảnh được Vatican Media công bố, bước qua Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2025, trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho bệnh nhân và nhân viên y tế. (Vatican Media qua AP)
Hình ảnh ấy gợi nhắc chúng ta về mối tương quan thiết thân giữa người mục tử và đoàn chiên: một tình yêu cụ thể, hiện diện, biết đón lấy rủi ro, biết vượt qua giới hạn của bản thân để gần gũi với những ai đang cần được đồng hành.
Ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô chào thăm và ban phép lành cho những người hiện diện vào cuối Thánh lễ Năm Thánh dành cho bệnh nhân và nhân viên y tế, Chúa Nhật ngày 6 tháng 4 năm 2025 (VATICAN MEDIA)
Trong thế giới nơi mọi thứ dường như có thể "giải quyết" qua vài cú nhấp chuột hay cuộc gọi video, lời chứng của Đức Thánh Cha như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: tình yêu cần đến sự hiện diện, cần cái nhìn, cái chạm, sự lắng nghe trọn vẹn – những điều mà công nghệ không thể thay thế.
Ngài không chỉ nói bằng lời, mà sống điều ấy qua hành động. Như chính lời ngài từng chia sẻ: “Tình yêu cần sự cụ thể. Tình yêu cần hiện diện và gặp gỡ. Nó cần được dành thời gian và không gian. Không thể thu gọn tình yêu thành những lời đẹp hay hình ảnh trên màn hình...”
Trong mùa Phục Sinh này, khi chúng ta suy niệm về Đấng Phục Sinh – Đấng đã hiện ra, đã cho chạm vào các dấu đinh, đã đồng hành với các môn đệ trên đường Emmau – chúng ta càng được mời gọi sống sự hiện diện cách trọn vẹn hơn: hiện diện trong gia đình, trong cộng đoàn, với người đau khổ, và nhất là trước Thánh Thể – nơi tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện cách sống động giữa nhân loại.
Cùng chủ đề