[Video] Sự khác nhau giữa trông cậy vào ơn Chúa và thái độ mặc kệ đến đâu thì đến

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
843

Trong cuộc sống hàng ngày, người Kitô hữu thường đối diện với những thử thách và khó khăn, đòi hỏi sự phản ứng và thái độ thích hợp. Hai thái độ phổ biến được bàn luận là trông cậy vào ơn Chúathái độ mặc kệ đến đâu thì đến. Mặc dù cả hai thái độ này đều liên quan đến cách thức con người đối diện với những điều chưa biết, chúng mang ý nghĩa và hệ quả rất khác nhau.

phailamgi_trông cậy vào Chúa_cv.jpg

Trông cậy vào ơn Chúa​

Trông cậy vào ơn Chúa là một trong ba nhân đức đối thần trong giáo lý Công giáo, cùng với đức tin và đức mến. Đức cậy là sự tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa và sự trông chờ sự sống vĩnh cửu như là hạnh phúc tối thượng của đời người. Đây là một hành động chủ động của tâm hồn, hướng đến việc tìm kiếm sự trợ giúp và ơn lành từ Thiên Chúa. Đức cậy mang lại cho con người niềm vui và sức mạnh trong thử thách, đồng thời thúc đẩy họ kiên trì và trung thành trong cầu nguyện.

Trông cậy vào ơn Chúa không chỉ là mong chờ sự can thiệp từ Thiên Chúa mà còn đòi hỏi con người phải hợp tác với ơn Chúa bằng cách thực hiện các việc lành và sống theo giáo huấn của Chúa. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng kiên định, và khả năng chịu đựng trong những lúc khó khăn. Như lời của thánh Augustinô: “Hãy cầu nguyện như thể mọi sự phụ thuộc vào Chúa, và hãy làm việc như mọi sự phụ thuộc vào chính bạn”.

Thái độ mặc kệ đến đâu thì đến​

Ngược lại, thái độ mặc kệ đến đâu thì đến thường được hiểu là sự buông xuôi, không quan tâm đến kết quả, để mọi sự xảy ra một cách tự nhiên mà không có sự can thiệp hay chuẩn bị. Thái độ này có thể dẫn đến sự thiếu trách nhiệm và không sẵn sàng đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Thái độ này có thể xuất phát từ sự ngã lòng hoặc sự tự phụ, khi con người không còn trông đợi vào ơn cứu độ hoặc nghĩ rằng mình có thể tự mình làm tất cả mà không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Thái độ này thường dẫn đến sự thất vọng và mất phương hướng trong cuộc sống, bởi vì nó không dựa trên sự hiểu biết và niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng trung tín và nhân từ. Thái độ mặc kệ thường khiến con người rơi vào tình trạng bấp bênh, không có điểm tựa tinh thần vững chắc, và dễ dàng bị lôi cuốn bởi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, hay sự chán nản.

phailamgi_thái đội mặc đệ_cv.jpg
Ảnh: tutinvaodoi.vn

Sự khác biệt căn bản​

Sự khác biệt căn bản giữa hai thái độ này nằm ở nền tảng đức tin và hành động. Trông cậy vào ơn Chúa là một hành động của niềm tin và sự tin tưởng vào Thiên Chúa, đồng thời đòi hỏi sự tham gia chủ động của con người vào việc tìm kiếm và thực hiện ý muốn của Ngài. Ngược lại, thái độ mặc kệ đến đâu thì đến thường thiếu đi sự kết hợp giữa niềm tin và hành động, dẫn đến sự thiếu kiểm soát và không có định hướng rõ ràng trong cuộc sống.

Trong thực tế, người Kitô hữu được mời gọi để trông cậy vào ơn Chúa với một lòng tin vững vàng, nhưng đồng thời cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc sống đời sống Kitô hữu một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Điều này bao gồm việc cầu nguyện, tham gia vào các bí tích, và sống theo gương mẫu của Đức Kitô để đạt được sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban.​

Phải Làm Gì?

Đức cậy đáp ứng khát vọng hạnh phúc Thiên Chúa đã đặt trong lòng mọi người, đảm nhận các niềm hy vọng gợi hứng cho sinh hoạt của con người, thanh luyện và quy hướng các hy vọng ấy về Nước Trời. Đức cậy bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng, nâng đỡ khi ta bị bỏ rơi, giúp ta phấn khởi mong đợi hạnh phúc muôn đời. Đức cậy giải thoát ta khỏi lòng ích kỷ và đưa ta đến với hạnh phúc của đức mến (GLHTCG 1818)
 

Mật nghị hồng y và việc bầu giáo hoàng… | PhaiLamGi.com | Thế giới Công giáo nói riêng, đang theo dõi sự kiện bầu giáo hoàng. Các hồng y sẽ tiến hành bầu chọn giáo hoàng ở điện Sixtine như thế nào ?.... và nhiều thắc mắc khác xoay quanh sự kiện này được Vietcatholique News cập nhật mới nhất...

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên