"Tại sao lại là tôi!" - Người Công giáo phải làm gì trước những cơn bạo bệnh?

phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
440

Khi cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến, câu hỏi "Tại sao lại là tôi?" thường xuyên vang lên trong tâm trí nhiều người. Đối với người Công giáo, việc đối diện với căn bệnh hiểm nghèo không chỉ là thử thách về thể xác mà còn là bài toán khó giải về tinh thần.


phailamgi_Người Công giáo phải làm gì trước những cơn bạo bệnh_cv1.jpg

Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế giải tội cho bệnh nhân trong tuần Đại phúc. Ảnh: trungtammucvudcct

"Tại sao lại là tôi!"

Vừa hay tin mình bị ung thư giai đoạn cuối, chị Maria Thanh Thảo – Phú Thọ, một người vốn thường ngày hoạt bát, sôi nổi và rất đạo đức, bỗng thất thần, hoảng loạn. Câu hỏi đầu tiên của chị vẫn là "Tại sao lại là tôi!" Sau đó, chị rơi vào trầm cảm, mất niềm tin, thu mình cô độc tách biệt mọi người.

Chị Thảo không phải là trường hợp ngoại lệ, câu hỏi "Tại sao lại là tôi?" thường là câu hỏi đầu tiên mà những bệnh nhân mắc bệnh nan y, đặc biệt là bệnh nhân ung thư thốt lên khi biết được tình trạng bệnh tật của mình và họ phải mất nhiều thời gian đấu tranh để chấp nhận nó.

phailamgi_Người Công giáo phải làm gì trước những cơn bạo bệnh_cv2.jpg
Đặt tay cầu nguyện cho bệnh nhân trong tuần đại phúc. Ảnh: trungtammucvudcct

Sự thật mang lại tự do

Nhiều người, vì không được chuẩn bị trước và không muốn chấp nhận bệnh tật nên sớm gục ngã và cái chết nhanh chóng đến với họ trong đau khổ, dằn vặt.

Mục sư Todd Coutcalt khuyên các bệnh nhân "hãy bày tỏ" và chấp nhận sự thật. Theo ông, thông thường các bệnh nhân không muốn biết sự thật, hoặc họ hy vọng rằng bác sĩ sẽ nói giảm về kết quả chẩn đoán và chỉ nói những gì họ muốn nghe mà thôi. Đó là lối tiếp cận sai, vì hành trình với bệnh ung thư là cuộc hành hương tiến về sự thật. Các bệnh nhân phải sống trong sự thật giúp họ tiến tới sự trọn lành và chính sự thật sẽ giúp bệnh nhân được tự do. Sự thật căn bản nhất các bệnh nhân phải biết, đó là "Thiên Chúa ở với họ". (Todd Coutcalt, 28 ngày cầu nguyện với bệnh nhân ung thư, Antôn Nguyễn Văn nam dịch, "Lưu hành nội bộ) 8-9)

phailamgi_Người Công giáo phải làm gì trước những cơn bạo bệnh_1.jpg
Ảnh: trungtammucvudcct

Sống linh đạo hy vọng

Bên cạnh việc đón nhận thực tại như một thử thách thanh luyện Chúa gửi đến, các bệnh nhân Công giáo còn được mời gọi sống với niềm hy vọng và lòng can đảm. Hy vọng không chỉ là mong muốn thoát khỏi bệnh tật, mà còn là đặt niềm tin vào sự hiện diện và quan phòng của Chúa. Dù tình cảnh có khó khăn đến đâu, người Công giáo luôn tin rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp hơn dành cho họ.

Thay vì chỉ dừng lại ở câu hỏi "Tại sao lại là tôi?", người Công giáo nên tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn trong đức tin, tìm thấy sức mạnh từ Chúa, và sống với niềm tin và hy vọng vào tương lai.

phailamgi_Người Công giáo phải làm gì trước những cơn bạo bệnh_2.jpg
Ảnh: trungtammucvudcct

Cầu nguyện trong tinh thần phó thá

Đối diện với bệnh tật, đón nhận thực tại, sống trong hy vọng, tích cực chữa trị cách khoa học, người Công giáo còn được mời gọi cầu nguyện như một phương dược chữa lành, ít nhất là về mặt tâm linh.

Vẫn biết, cầu nguyện không thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi tấm lòng. Trước bệnh tật, người bệnh cần sự bình an và cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bình an và kết nối với Chúa. Qua cầu nguyện, người Công giáo có thể tìm thấy sức mạnh và sự an ủi, tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện không chỉ là lời khẩn cầu, mà còn là cách để lắng nghe và cảm nhận sự hiện diện của Chúa, giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi và bất an.

Tóm lại

Phát hiện mình bị bệnh nan y là một biến cố đau thương và nhiều người phản ứng bằng cách rút lui khỏi cuộc sống, xa lánh gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, người bệnh cần hiểu rằng đó là một thực tại không thể chối bỏ. Vì thế, họ cần vui vẻ đón nhận thực tại, với niềm xác tin rằng Thiên Chúa có kế hoạch của Người và Ngài luôn hiện diện cùng họ để thực hiện kế hoạch ấy.​
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

6:403,241 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên