Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 905
- Chủ đề Author
- #1
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã làm biến đổi cách thức tương tác giữa con người. Khi các Ki-tô hữu bước chân vào không gian ảo, một vấn đề cấp thiết được đặt ra: Hành vi trên mạng phù hợp là gì? Làm thế nào để các tín hữu bước vào kỷ nguyên số với sự duyên dáng, khiêm nhường và yêu thương?
Trong Thánh Kinh, bài giảng trên núi (Mát-thêu 5, 3-12) của Chúa Giê-su đã đề ra một khuôn mẫu cho hành vi của người Ki-tô hữu. Trong thế giới mà cuộc đối thoại trên mạng thường nuôi dưỡng sự chia rẽ, thù địch và thông tin sai lệch, 8 mối phúc thật trở thành kim chỉ nam cho người Ki-tô hữu khi tham gia môi trường Internet.
1. Phúc cho những ai khiêm nhường, vì nước Trời thuộc về họ: Khiêm nhường nên là kim chỉ nam cho sự hiện diện của mỗi người trên mạng. Thay vì tìm kiếm sự tự ca ngợi, các Ki-tô hữu nên tiếp cận giao tiếp số với tinh thần phục vụ, nhận thức rằng sức mạnh thật sự đến từ sự quan phòng của Thiên Chúa.
2. Phúc cho những ai đang buồn rầu, vì họ sẽ được an ủi: Nhiều người tìm kiếm sự an ủi và thấu hiểu trên Internet. Các Ki-tô hữu có thể mang đến lòng nhân ái và sự an ủi cho những ai đang trải qua mất mát, cô đơn hay tuyệt vọng trên mạng.
3. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ có nước Trời làm gia nghiệp: Những cuộc tranh luận trên mạng thường ưu tiên những tiếng nói ồn ào và hung hãn, nhưng Chúa Giê-su luôn dịu dàng. Việc đáp lại bằng lòng kiên nhẫn và khiêm nhường, thay vì kiêu ngạo hay giận dữ, sẽ nuôi dưỡng hòa bình và đối thoại xây dựng.
4. Phúc cho ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ: Trong một không gian mạng đầy rẫy những phiền nhiễu và thông tin sai lệch, người Ki-tô hữu được mời gọi tìm kiếm chân lý và công lý, sử dụng nền tảng của mình để vận động cho sự chính trực và đức tin thay vì lừa dối hay ích kỷ.
5. Phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được thương xót: Mạng xã hội thường khuyến khích sự phán xét và lên án. Thay vào đó, người Ki-tô hữu nên noi gương lòng nhân từ qua việc tha thứ và thấu hiểu, tránh xa văn hóa “hủy bỏ” và thể hiện sự ân cần trong mọi giao tiếp trực tuyến.
6. Phúc cho ai có lòng sạch sẽ, vì họ sẽ được thấy Đức Chúa Trời: Nội dung mà chúng ta tiêu thụ và chia sẻ định hình tâm hồn của mình. Các Ki-tô hữu nên phấn đấu hướng tới sự trong sạch trong thói quen số, tránh xa những phương tiện truyền thông gây hại và tham gia vào những cuộc đối thoại lành mạnh, nâng đỡ Đức Tin.
7. Phúc cho ai làm người hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa: Không gian mạng ngập tràn những xung đột. Người có Đức tin nên được biết đến qua cam kết hướng đến hòa bình, tạo dựng sự hòa giải, xoa dịu mâu thuẫn và thúc đẩy sự hiệp nhất trong cộng đồng Internet.
8. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Thiên Đàng thuộc về họ: Việc đứng lên bảo vệ công lý và đức tin trên không gian mạng có thể dẫn đến sự chế nhạo hoặc thù địch. Nhưng chịu khổ vì lẽ công chính không phải là vô ích, và lòng trung tín của chúng ta sẽ được đền đáp.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 41: Dùng phương tiện truyền thông thế nào cho đúng?
Dùng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan là một thách thức cho tất cả mọi người. Ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển (báo giấy, truyền thanh, truyền hình), người ta cũng phải quyết định cần tập trung vào điều gì. Sự hưởng dùng thụ động thường khiến “người dùng” cảm thấy chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần. Về điều này, cha mẹ, giáo viên, hay người hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên, phải chịu trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho con em và thanh thiếu niên về đường lối sử dụng có kỷ luật các phương tiện truyền thông, và giúp các em làm quen với những nội dung phong phú, lành mạnh. Trong trường hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mức độ trách nhiệm phải được nâng cấp, với lý do như sau: người ta không còn là kẻ tiếp nhận thụ động, chỉ xem những gì người khác in ra, gửi tới, hay sản xuất, mà còn có thể tham gia như một nhà sản xuất, gõ “thích” hay bình luận hoặc đưa một tin nhắn, viết blog, tải đoạn video, hay hình ảnh lên mạng. Do vậy, người ta phải chịu một trách nhiệm có thể sánh được với trách nhiệm của bất cứ nhà cung cấp các phương tiện truyền thông đại chúng nào khác.
Cùng chủ đề