Thư gửi em, ăn Tết vui và ý nghĩa nhé!

5.00 star(s) 4 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107

Em thương mến,​

Không khí Tết đã tràn ngập phố xá rồi.​

Người người đi sắm Tết, nhà nhà đi sắm đồ.​

Em cũng đang hối hả vừa lo thu xếp công việc cuối năm, rồi tranh thủ đi mua chút gì đó về cho gia đình, mãi tới 28 Tết em mới được nghỉ để rồi ngay chiều đó đưa vợ con về thăm ông bà.​


Tôi mừng cho em vì năm nay em sẽ có cái Tết ấm áp hơn năm ngoái khi con còn quá nhỏ không thể đi Honda cả gần 200km về quê được. Năm nay ông bà sẽ vui hơn và gia đình em cũng vui hơn khi ăn Tết ở quê nhà, chứ không phải ở phòng trọ chật hẹp trên thành phố.​


cover_Thư gửi em, ăn Tết vui và ý nghĩa nhé_phailamgi.jpg

Ảnh: Báo Dân trí

Có một số chuyện nói có lẽ là phòng xa, nhưng cũng muốn chia sẻ với em kinh nghiệm của tôi để khỏi "mất gà mới lo làm chuồng."

1. Cẩn thận chỗ đông người mua sắm hay tàu xe.

Tết nhất là dịp tiết kiệm được chút tiền cả năm làm lụng vậy nên em cẩn thận giữ chỗ đông người. Không nên để tất cả tiền trong ví, chỉ bỏ vào chút đủ xài đi đường. Thứ đến, để ví tiền ở túi trước chứ không ở túi sau nhé.
Xe cộ phải khóa cẩn thận, đừng chủ quan rồi lơ là 30s là mất luôn "chiến mã!"​

2. Đồ ấm cho mùa đông

Em nhớ mang áo khoác, khăn quàng, mũ len và găng tay ấm cho cả nhà với cái lạnh của mùa đông. Đừng chủ quan rồi ốm lăn quay ra mất cả tuần, hết luôn Tết nhé. Giữ ấm cơ thể để có sức khỏe tốt cho Tết và sau Tết.

3. Ăn Tết văn minh

Em về ăn Tết nhưng cần chừng mực với 2 điều: Uống rượu và Đánh bài!
Đồng ý là ăn Tết là có tiệc, có tụ họp, có vui vẻ bên gia đình bạn bè. Nhưng đây cũng là dịp của rất nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Em đã lớn, đã có gia đình vậy hãy là người có trách nhiệm không chỉ với bản thân em và cả gia đình nữa. Chỉ vui chứ không vui quá mà mất đi nhiều thứ, đáng tiếc em à.

4. Tết là dịp của Hiếu Nghĩa

Trước hết là dự lễ Đầu Xuân thánh hóa năm mới.
Mùng 2 - Lễ cầu cho ông bà tổ tiên.
Mùng 3 - Thánh hóa công ăn việc làm.
Vừa là Tạ ơn và xin Chúa Chúc lành cho một Năm Mới. Cũng là dịp để nói lời hiếu thảo với Đấng bậc sinh thành dưỡng dục. Em làm để thể hiện sự yêu mến và hiếu kính Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên, cũng vừa để con em nhìn vào mà noi theo bắt chước. Gia đình có lễ nghĩa gia phong và tràn ngập yêu thương tiếng cười là món quà tuyệt vời nhất cho những ngày xuân đầu năm phải không em?

Chúc em Tết vui và ý nghĩa nhé!

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên