Thư gửi em, cô gái không biết đi đâu về đâu...

5.00 star(s) 8 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107

Có lẽ tôi sẽ không hỏi em là có khỏe không?

Bởi vì em đang trong tình trạng mệt mỏi kéo dài với nhiều áp lực của cuộc sống.

Em mông lung,

Em vô định.

Cover_ Thư gửi em,cô gái không biết đi đâu về đâu _phailamgi.jpg

Ảnh: chobirdokan.com

Em mệt bởi vì em vừa phải đi học, vừa tranh thủ đi làm thêm kiếm sống. Cuộc sống thành thị hoa lệ nhưng với em và thành thị vẫn luôn có khoảng cách của việc có đủ kinh tế để sống như một người thành thị. Em hy sinh cuối tuần đáng ra được nghỉ ngơi để đi làm phục vụ trong các nhà hàng. Với đồng lương ít ỏi, nhưng cũng lấy đi sức lực và tinh thần của em. Em vẫn cố đi lễ Chúa Nhật vì vẫn yêu mến Chúa và cần Chúa, nhưng em không cưỡng nổi sự mệt mỏi của thân xác và ngủ trong Chúa. Em có biết là lúc đó Chúa nhìn em và yêu em biết chừng nào.

Em mông lung, vô định bởi vì tình cảm và trách nhiệm. Em sống nơi đất khách quê người, đầy áp lực mệt mỏi của việc học, làm việc mưu sinh và cũng là sự cô đơn, thiếu vắng tình cảm của gia đình, người thân. Rồi một người đàn ông đến với em. Họ giúp đỡ và ở bên làm cho em thấy được an ủi và vui vẻ hơn. Em yêu và hy sinh nhiều hơn cho tình yêu của mình. Thậm chí em đã nghĩ đến một tổ ấm, nơi đó là một gia đình nhỏ hạnh phúc, có em có họ và một thiên thần nhỏ kháu khỉnh. Em làm nhiều hơn, để có tiền để có một tương lai tốt hơn. Em thấy mình bị cuốn vào cái giàu, cái xa xỉ của thành thị.

Nhưng có lẽ chính những điều em mơ lại trở nên một cơn khó khăn cho em. Người yêu phản bội bỏ rơi em. Em cố hoàn thành chương trình học trong khi tinh thần sa sút thì lại phát hiện thêm mình đã có em bé. Em hoảng loạn trước cái tin này.

Thư gửi em,cô gái không biết đi đâu về đâu_phailamgi.jpg

Ảnh: chobirdokan.com

Em nghĩ về Mẹ, về niềm hy vọng của Mẹ nơi em.
Khi Mẹ đã hy sinh tất cả, tần tảo vất vả một mình nuôi em từ nhỏ khi cha bỏ đi.
Mẹ em và em sẽ phải đối diện thế nào với dư luận hay những dèm pha của làng xóm,
mà lại là làng Công Giáo càng khắt khe hơn với những chuyện luân lý thế này.
Và rồi, với con. Em sẽ nuôi con thế nào?
Kinh tế thì không có khi em phải lo chửa đẻ, rồi nó sẽ thế nào khi bị mang tiếng là đứa không cha.

Cuộc đời em như vậy thì không hoang mang, mông lung sao được!

Em,


Điều đầu tiên, tôi muốn nói là biết chuyện của em, tôi thương em nhiều và cũng không trách móc hay phán xét gì em. Em đã trải nghiệm qua những biến cố quá khó khăn rồi. Con đường em đi toàn là đường đi một mình. Nơi mà em phải cố gắng mỗi phút giây để tồn tại, để giữ nghị lực sống và giữ Đức Tin vào Chúa.

Chắc đã nhiều đêm, em khóc với Chúa rồi. Em có nhận ra Chúa thương em dường nào không?
Và một người nữa sẽ thương em nhiều lắm! Chắc em cũng đoán ra đó là Mẹ em.
Khi em can đảm nói với Mẹ mọi chuyện. Chắc Mẹ cũng sẽ khóc mà nói: "Ôi đứa con gái dại dột của tôi!" và sẽ ôm em vào lòng: "Đi về nhà con à. Mẹ nuôi. Ai nói gì kệ họ. Có Mẹ ở đây."

Em à, chính tôi cũng đã trong hoàn cảnh khi buông tất cả xuống để nói với Cha Mẹ về sự bi đát của cuộc đời mình. Khi đó Mẹ tôi đã nói: "Con về đây, đã có bố mẹ, không phải lo gì cả. Con có là gì đi nữa cũng vẫn luôn là con của bố mẹ." Khi đó tôi đã khóc như một đứa trẻ con vì nhận ra tình yêu thương của bố mẹ vô vị lợi, không điều kiện là thế nào!


Thư gửi em,cô gái không biết đi đâu về đâu2_phailamgi.jpg

Ảnh: chobirdokan.com

"Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con
Dẫu cho mưa cho nắng vẫn không bao giờ nề hà
Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà
Hạnh phúc, đi về nhà
Cô đơn đi về nhà
Thành công, đi về nhà
Thất bại, đi về nhà
Mệt quá, đi về nhà
Mông lung đi về nhà
Chênh vênh, đi về nhà
Không có việc gì vậy thì đi về nhà
Đi về nhà, đi về nhà..."

(Trích trong Đi Về Nhà - St: Hứu Kim Tuyền - Ca sĩ: Đen Vâu X Justatee)​

Tình yêu của Mẹ em phần nào phản ánh tình yêu vô điều kiện và trìu mến của Chúa cho em và con người.
Em muốn tìm hướng đi ư?
Thinh lặng và cầu nguyện để gặp Ngài.
Trở về với chính mình, thành thật nhận ra những tổn thương đổ vỡ xin Chúa chạm vào và chữa lành.
Ngài vẫn cho em sự sống, đồng nghĩa với việc cho em cơ hội!

Nhận lấy cuộc sống với tâm tình tạ ơn và phó thác nhé!
"Chúa là mục tử chăn dắt con,
Dù qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn
Côn trượng Ngài bảo vệ con vững dạ an tâm." (Tv. 123:4)

Cố lên nhé!
Nhớ đến em trong lời cầu nguyện hằng ngày.

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
107
Cho em thư với, cô gái sống bất cần đời!
 
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107
Cho em thư với, cô gái sống bất cần đời!
Khi nào em bắt đầu "cần đời" thì hãy nói tôi sẽ có nhiều điều để viết cho em.
Vì bây giờ, cuộc đời có cho em món quà to đùng mà em không nhận thì cũng không có ý nghĩa gì phải ko?
Chúc em cuối tuần vui nhé Stella, một ngôi sao xinh xắn!

Yeuthuong,
Happypencil
 
Thành viên
Tham gia
22/12/23
Bài viết
25
Ôi, em có thư thật ạ. Lần đầu tiên em nhận được thư. Thư viết được 2 hôm rồi mà nay em mới vào đọc được thư này. Trời ơi muốn khóc quá!
 
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107
Em chỉ muốn khoe là em nhận được thư từ buchivuive, khóc thật rồi!
View attachment 1204
Khóc đi em, để cho nỗi đau trào bớt ra ngoài theo dòng nước mắt. Nếu ở bên em, tôi sẽ đưa cho em khăn giấy để tiếp tục khóc.
Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai em à!
Cố lên nhé!
Yeuthuong,

Happypencil
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên