Thư gửi em, người trẻ không về nhà Tết này

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
107

Em thương mến,​

Em có nói sẽ không về nhà Tết này. Tôi không hỏi em tại sao vì hiểu rằng em có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tôi chỉ nói với em rằng: Tết này mình cũng không về…​


Cover_thư gửi em người trẻ không về nhà tết này_phailamgi.jpg

Ảnh: tuanlionsg

Có người nói, Tết mất dần hương vị hồ hởi và vui tươi rồi. Tết không còn là chờ đón tiền lì xì, tấm áo mới, những cái kẹo thơm ngon hay không phải đi học,…

Giờ với em và nhiều bạn trẻ khác, Tết giờ là tiền quà cáp biếu sếp, là lo trả nợ cuối năm, là sợ mất thưởng Tết, là vé xe lên gấp 5, 6 lần, là mang tiền biếu bố mẹ sắm sửa, là quà cáp cho họ hàng, là chi tiêu đắt đỏ, là nỗi sợ khi thấy bầy cháu đông đảo chờ lì xì, là cảnh mâm cơm Tết bị hỏi, bị chất vấn, bị quê, bị tủi… Đã về nhà thì phải đi, đã đi là tốn. Cả năm kinh tế sụt sùi, làm ăn bấp bênh, giảm biên chế, mất việc, vay mượn, rồi còn bị lừa,… Sao năm nay Tết về lại lo nhiều hơn là ngóng.

Tôi không biết an ủi em thế nào, vì tôi cũng không khá hơn em là mấy khi cũng vì hoàn cảnh không thể ở bên gia đình trong Xuân Giáp Thìn 2024, là lúc bố mẹ đã được 6 con giáp vào tuổi 72, gần đất mà cũng gần trời. Em hỏi tôi có buồn không? Có em à, ai mà chả muốn cái Tết đong đầy. Gia đình cùng cười nói bên mâm cơm đoàn viên sum họp. Có lẽ ai cũng muốn bố mẹ tự hào và hãnh diện về mình và những thành tựu của mình. Nhưng đôi khi điều này cũng trở nên áp lực phải không em? Áp lực hơn khi mình thua anh, kém em, áp lực khi cả một năm thất bát!

Alo, tết này về không_phailamgi.jpg
Alo! Tết này về không? Ảnh: tuanlionsg
Em không về. Tôi tôn trọng quyết định của em và chia sẻ em với em hai điều này và tôi mong em sẽ cảm được.
  1. Tết là kết thúc cho một năm khó khăn, cho những sai lầm, vấp váp, cho những điều dại dột, hay những điều không thể sửa chữa. Nghỉ vài ngày buông tất cả xuống. Và cũng nhớ là Tết là khởi đầu mới. Sau một mùa đông cây trụi lá, thì Tết cũng là mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Lại đứng lên lại bắt đầu nhé.
  2. Em không về nhưng hãy gọi cho Cha Mẹ nha. Đó có thể là lúc em nhận ra ba mẹ thương em nhiều lắm. Càng khổ càng thương, càng thương, càng nhớ. Ba mẹ hiểu và không trách em đâu. Tết không chỉ ở quê hương mà còn trong trái tim và tâm hồn của chúng ta. Hãy tin rằng, dù xa cách, tình thân vẫn đong đầy và chúng ta sẽ có những Tết ấm áp hơn trong tương lai.​
Một điều nữa, em có niềm tin hãy dâng một lời cầu nguyện cho gia tiên, ông bà, cha mẹ, con cháu, họ hàng, bạn hữu và thế giới. Tôi sẽ cùng em cầu nguyện xin cho một năm mới tốt đẹp, ấm no và an bình hơn.

Trong gió xuân nhẹ, Tết Giáp Thìn,
Mai đào hấp hé những lộc non
Bước chân can trường mang hy vọng
An hòa hạnh phúc một trời xuân.

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Thành viên
Tham gia
7/1/24
Bài viết
8
"Gửi một chiếc ôm không địa chỉ
Đến một ai đang bật khóc giữa đời
Hôm nay mệt moir nhiều rồi nhỉ
Cố lên nào bạn nhỏ của mình ơi!"

Bạn ơi, ngày mai ngoài kia nắng vẫn lên thật rực rỡ, giống như tương lai của chúng ta vậy!
Tết sắp đến rồi, chúng ta cùng cầu nguyện và cố gắng lên nha!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
107
Chắc là chủ thớt viết thư này cho mình nè, đọc thấy giống viết riêng cho mình lắm hí hí.
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên