Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668

Với việc các phương tiện truyền thông phát triển ngày càng mạnh mẽ, thông tin nhờ đó mà được phát tán nhanh chóng và rộng rãi cách dễ dàng. Không ít lần, tôi gặp phải nhưng thông tin tiêu cực về Giáo hội Công Giáo, tôi tự hỏi mình phải làm gì?​


phailamgi_Tôi phải làm gì với những thông tin tiêu cực về Giáo hội_cv1.jpg

Từ những hiểu lầm không đáng có

Chẳng hiểu vì sao, mà càng gần đến lễ Phục sinh, một vài hội nhóm tôi tham gia trên Facebook liên tục đăng tải những bài viết mang tính đả kích Công Giáo, thậm chí đả kích một cách thậm tệ.

Những lý do chủ yếu vẫn đến từ những hiểu lầm không đáng có về đạo Công giáo, như theo đạo là không được thờ cha mẹ, Công giáo là phản lại sự phát triển của khoa học, qua câu chuyện của Galileo được dạy trong sách giáo khoa, hay Công giáo không phải đạo bình thường, nó là hệ thống góp phần vào sự cai trị và mở rộng thuộc địa… Và có lẽ phổ biến nhất ở Việt Nam là quan điểm mà chính tôi cũng đã nghe từ nhiều người bạn của mình: “Công giáo là một bè lũ phản động”.

Khi thấy những quan điểm đó, nếu kiến thức Giáo lý, Giáo huấn xã hội không vững vàng, rất có thể nảy sinh nghi ngờ Đức Tin của mình.

phailamgi_quan điểm về công giáo.jpg
Quan điểm sai lệch thường thấy về đạo Công giáo

Đến những tiêu cực có thật

Đáng buồn, ngoài những hiểu nhầm không đáng có mà nhiều người nghĩ về đạo Công giáo, cũng có những tiêu cực đang hiện hữu một cách rõ ràng.

Thực tế cho thấy, hàng loạt vụ lạm dụng liên quan tới hàng giáo sĩ bị đưa ra ánh sáng, mặc dù họ chỉ là thiểu số, nhưng cũng gây bối rối cho các Ki-tô hữu, đồng thời dấy lên một xu hướng chống Giáo hội cách mạnh mẽ. Giáo dân có lẽ chẳng thể nào chấp nhận sự thật này, một người sáng tối đọc kinh dâng lễ, giảng dạy lời Chúa, đã trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài, được “đặt tay thánh hiến” mà lại có những hành vi trái với thánh ý Chúa như vậy!

Bên cạnh đó, còn là chủ nghĩa Giáo sĩ trị, hay một vài linh mục bỏ bê việc mục vụ, chỉ biết hưởng thụ cá nhân đã làm lung lay niềm tin vào Giáo hội của nhiều Ki-tô hữu.

(Xem: Đứng trước vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo hội)

phailamgi_Tôi phải làm gì với những thông tin tiêu cực về Giáo hội_cv2.jpg
Ảnh: Vatican News Tiếng Việt

Tôi phải làm gì?

Một câu nói trong cuốn Docat – Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, đã cho tôi câu trả lời:

“Mặc dù một vài lãnh đạo Giáo hội đôi khi làm sai lệch và phản bội thánh ý Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn làm cho Giáo Hội thành một nơi mà con người có thể đạt tới sự thánh toàn đích thực với sự trợ giúp của Ngài” (Docat #310)

Điều này phản ánh một niềm tin rằng, dù có những lỗi lầm, những bất trung tới từ phía con người, thì tinh thần và sứ mạng của Giáo hội vẫn được gìn giữ và bảo vệ bởi Thiên Chúa. Mặc dù có thể có những gian lận, lạm dụng quyền lực hoặc hành vi không đạo đức đến từ một số cá nhân, cũng không thể làm mất đi ý nghĩa và giá trị của Giáo hội, đó vẫn là nơi con người có thể đạt tới sự phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh khủng hoảng như vậy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hỗ trợ và dẫn dắt Giáo hội, đồng thời khẳng định rằng, sức mạnh của Giáo hội không chỉ dựa vào con người, mà còn là sự hiện diện và hiệp thông của Thiên Chúa.

Tóm lại

Khi đối mặt với những thông tin tiêu cực về Giáo hội, hãy luôn tin rằng, Giáo hội luôn Thánh thiện, vì luôn có Chúa đồng hành. Đồng thời, nắm vững kiến thức giáo lý và Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo để không bị lung lạc niềm tin.

Còn bạn, bạn đã gặp phải tình huống như tôi chưa? Nếu đã từng, bạn đã làm gì trong tình huống đó? Phớt lờ, nghi ngờ, hay cãi tay đôi? Cùng chia sẻ nhé!

Phải làm gì?​

Docat 310: Tại sao tôi nên tham gia với phong cách rõ ràng là “Kitô hữu”?

Nhiều người nói rằng: Điều chính yếu là trở thành một người tốt! Cần gì phải thêm đặc tính “Kitô hữu” vào đó? Tuy nhiên, lịch sử cho thấy đó chỉ là chủ nghĩa nhân văn thuộc loại vô thần thường bỏ mặc con người trong trạng thái chao đảo, hoang mang. Chỉ ở nơi Thiên Chúa thì “những gì là con người” mới được thăng tiến tốt hơn. Chỉ ở trong ánh sáng của Chúa Kitô chúng ta mới có thể hiểu đúng những gì là con người (x. GS 22). Những ai làm theo ý Thiên Chúa đều thể hiện mối quan tâm thật sự về con người, một cách chính xác trong những lĩnh vực mà con người yếu đuối, phụ thuộc vào sự giúp đỡ, và dường như “vô dụng”. Mặc dù một vài lãnh đạo Giáo Hội đôi khi làm sai lệch và phản bội thánh ý Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn làm cho Giáo Hội thành một nơi mà con người có thể đạt tới sự thành toàn đích thực với sự trợ giúp của Ngài. Đức Kitô đã không sống cho chính mình, nhưng “cho chúng ta”; Người thậm chí còn chịu chết một cách thảm thương cho từng con người. Và Người đã làm điều đó với động lực mang tính xã hội cao nhất: vì tình yêu. Đó là lý do tại sao, xét cho cùng, một người theo Đức Kitô mà hành động một cách “phi xã hội” thì chỉ là một Kitô hữu hữu danh vô thực mà thôi.​
 
Thành viên
Tham gia
20/2/24
Bài viết
12
Bạn này nằm vùng trong group PBKTP đúng không, hôm bữa mới thấy cái comment kia trong group đó xong :LOL: những thông tin tiêu cực thì ngày nào giờ nào cũng có, thậm chí là ngày càng nhiều, và thật lòng mà nói thì những tin tức ấy cùng với các comment đi kèm dễ làm niềm tin lung lay lắm, nhất là với những bạn trẻ đang nghi ngờ niềm tin của mình mà gặp các comment kiểu "tôi nhà đạo gốc đây, nhưng..."

Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào ngăn chặn các thông tin ấy phát tán, hay cấm người ta bàn luận về những điều tiêu cực trong Giáo hội được. Thay vào đó, điều chúng ta có thể làm là năng học hỏi để củng cố đức tin của mình, và làm gương sáng cho những người xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta là người có đạo và sống đạo, thì những người xung quanh sẽ tự thấy điều tốt đẹp nơi đạo chúng ta mà chẳng cần ta phải tranh cãi nhiều. Ngược lại, nếu chúng ta có đạo nhưng gian dối, ích kỷ, hẹp hòi... thì người xung quanh chúng ta cũng dựa vào đó mà đánh giá những người theo đạo cách tiêu cực hơn. Và thay vì theo dõi những trang đăng thông tin sai lạc hay cố ý công kích tôn giáo, hãy theo dõi những trang đăng thông tin tích cực và giúp chúng ta học hỏi thêm về đức tin nhiều hơn.
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668
Bạn này nằm vùng trong group PBKTP đúng không, hôm bữa mới thấy cái comment kia trong group đó xong :LOL: những thông tin tiêu cực thì ngày nào giờ nào cũng có, thậm chí là ngày càng nhiều, và thật lòng mà nói thì những tin tức ấy cùng với các comment đi kèm dễ làm niềm tin lung lay lắm, nhất là với những bạn trẻ đang nghi ngờ niềm tin của mình mà gặp các comment kiểu "tôi nhà đạo gốc đây, nhưng..."

Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào ngăn chặn các thông tin ấy phát tán, hay cấm người ta bàn luận về những điều tiêu cực trong Giáo hội được. Thay vào đó, điều chúng ta có thể làm là năng học hỏi để củng cố đức tin của mình, và làm gương sáng cho những người xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta là người có đạo và sống đạo, thì những người xung quanh sẽ tự thấy điều tốt đẹp nơi đạo chúng ta mà chẳng cần ta phải tranh cãi nhiều. Ngược lại, nếu chúng ta có đạo nhưng gian dối, ích kỷ, hẹp hòi... thì người xung quanh chúng ta cũng dựa vào đó mà đánh giá những người theo đạo cách tiêu cực hơn. Và thay vì theo dõi những trang đăng thông tin sai lạc hay cố ý công kích tôn giáo, hãy theo dõi những trang đăng thông tin tích cực và giúp chúng ta học hỏi thêm về đức tin nhiều hơn.
Đồng ý. Một cái nữa là tui thấy rất thương các bạn đang cố gắng giải thích cho người không hiểu nghe. Nhưng bị hàng chục, hàng trăm người dí lại. Kết luận là không nên giải thích cho những người không muốn nghe và muốn hiểu.
 
Thành viên
Tham gia
20/2/24
Bài viết
12
Đồng ý. Một cái nữa là tui thấy rất thương các bạn đang cố gắng giải thích cho người không hiểu nghe. Nhưng bị hàng chục, hàng trăm người dí lại. Kết luận là không nên giải thích cho những người không muốn nghe và muốn hiểu.
Thực ra việc giải thích cũng mang chiều hướng tốt đẹp thôi, người không hiểu thì người ta sẽ cố tình không hiểu, nhưng trong bao nhiêu người quan sát cuộc thảo luận đó (như mình là đứa hay đi đọc comment dạo nè) lại có những người hiểu và bênh vực chúng ta thì sao ^^ tính khí mình nóng nảy nên không thích bị cuốn vào những cuộc thảo luận mà mình biết sẽ không mang lại ơn ích gì mà có thể khiến lòng mình bất an (mà thực ra là cũng hơi hèn á hihi), nhưng nếu các bạn ấy can đảm tuyên xưng đức tin và có thể giữ bình tĩnh trong những cuộc tranh luận đó thì mình nghĩ nó cũng không phải là vô ích đâu nè. Nếu bạn giữ được bình tĩnh giữa hàng trăm người xỉ vả đó thì bạn cũng đã thành công đem lại hình ảnh đẹp ít nhất là trong lòng số ít người đọc rồi!
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668
Ít nhất nếu bạn giữ được bình tĩnh giữa hàng trăm người xỉ vả đó thì bạn cũng đã thành công đem lại hình ảnh đẹp ít nhất là trong lòng số ít người đọc rồi!
Được ơn lắm mới làm được vậy! 'Mình vẫn tin là những tiêu cực đó chỉ là thiểu số, còn người hiểu biết phân định rõ ràng ngoài đó còn rất nhiều.
 
Thành viên
Tham gia
20/2/24
Bài viết
12
Được ơn lắm mới làm được vậy! 'Mình vẫn tin là những tiêu cực đó chỉ là thiểu số, còn người hiểu biết phân định rõ ràng ngoài đó còn rất nhiều.
Phần tui, tui đã out cái group đó sau khi đọc tới bài thứ 5 công kích tôn giáo, cho đỡ tức cành hông :cool:
 
Thành viên
Tham gia
20/2/24
Bài viết
12
tui còn out hết cái hệ thống XGR đó, trải nghiệm không tốt lành lắm
Ủa nó có cả hệ thống luôn á hả? Thường những group như vậy hay duyệt mấy bài đó để kéo tương tác bất chấp mà. Tui ham hóng drama, nhưng những drama như thế này làm mình tổn thọ quá, tốt nhất là out đi cho lành :)) tự bản thân tui thấy trưởng thành hơn khi dám tránh xa mấy chốn thị phi đó haha
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668
cách nhận diện là tên nhóm thường là Bla bla (XGR), đều từ 1 nguồn mà ra cả, như một hệ sinh thái :)
 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên