Vatican có giàu như những gì người ta tưởng: Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội

4.50 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
950

"Vatican là tổ chức giàu có nhất tồn tại, nếu bán hết mọi thứ, có thể xóa đói giảm nghèo trên thế giới"; "Vatican có quyền lực kinh tế hơn các tập đoàn toàn cầu như Apple, Meta,..." là những nhận định tiêu biểu của nhiều người khi nói về tài sản của Giáo Hội. Sự thật có phải như vậy? Dưới đây là những điều cần biết về tài chính của Giáo hội.​


Tài sản quý giá nhất của Vatican là vô giá và không được bán​

Tài sản của Vatican là kho báu của nhân loại, vô cùng quý giá, nhưng chúng không thể được bán. Trong các bảo tàng của mình, Vatican có số kho báu nghệ thuật lớn nhất thế giới, tích lũy qua 2000 năm lịch sử Kitô giáo, chưa kể các hiện vật tiền Kitô giáo cũng được tìm thấy trong các bảo tàng. Dù là kho báu, chúng không thể được bán.

Năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được hỏi, "Ngài có bao giờ cảm thấy áp lực để bán các kho báu của Giáo Hội không?" Câu trả lời của Ngài rất rõ ràng, "Đây là một câu hỏi dễ. Chúng không phải là kho báu của Giáo Hội; chúng là kho báu của nhân loại."

phailamgi_Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội_cv2.jpg
Nhà nguyện Sistina. Ảnh: muzebiletleri.com

Giáo hoàng Phanxicô - nhà quản lý ưu tú​

Trong suốt chiều dài lịch sử, có những bất thường trong một số triều đại Giáo Hoàng, không những không tạo ra sự giàu có mà còn đặt Vatican vào cảnh nợ nần. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập một chính sách quản lý mới để giảm bớt một số khoản thâm hụt hoạt động tài chinh.

Lối sống khắc khổ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô không chỉ là lời nói suông; nó đã thấm nhuần vào tài chính của Vatican và cách quản lý tài chính. Đối với Ngài, quản lý tài chính là trụ cột trong sứ mệnh giúp đỡ người nghèo và người bị thiệt thòi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng Ngài muốn một quản lý Vatican linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và "tự lực hơn." Điều này sẽ giải phóng nhiều tiền hơn cho các công việc từ thiện của Ngài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được tạp chí Fortune coi là một "quản lý ưu tú."

phailamgi_Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội_cv1.jpg
Ảnh: fortune.com

Lương nhân viên Vatican​

Gần hai phần ba thu nhập của Vatican dành để trả lương cho gần 3000 nhân viên. Nhân viên (bao gồm cả linh mục và tu sĩ) kiếm được ít hơn lương trung bình của thị trường lao động gần 25%, ít hơn so với lương của công nhân Ý trong khu vực tư nhân. Tuy nhiên, mặc dù có lương thấp hơn, họ không phải trả thuế thu nhập và có quyền hưởng các lợi ích an sinh như y tế và hưu trí.

phailamgi_Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội_1.jpg
Ảnh: Alexey Gotovskiy /CNA

Tài chính của các giáo phận là độc lập​

Giáo hội Công giáo hiện có hơn 2200 Giáo phận ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi giáo phận được coi là một tổ chức riêng biệt, với ngân sách và tài sản riêng, tự quản lý. Điều này được chứng minh qua các báo cáo tài chính được công bố đều đặn tại mỗi giáo phận. Giáo Hội được phi tập trung về kinh tế; thực tế, trong lãnh vực kinh tế, Vatican về cơ bản là tự lập.

Quan trọng là biết rằng mặc dù các giáo phận trên thế giới gửi tiền về Vatican mỗi năm, phần lớn số tiền này dành cho hoạt động truyền giáo hoặc các công việc từ thiện do Giáo Hoàng hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền này ít hơn 4,5 phần trăm tổng thu nhập.

Điều tương tự áp dụng cho bất động sản. Mặc dù Giáo Hội có mặt trên toàn thế giới, các tòa nhà và đất đai không thuộc về Vatican. Các giáo phận và các dòng tu trên toàn thế giới là những chủ sở hữu của bất động sản này và họ tự quản lý.

phailamgi_Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội_2.jpg
Ảnh: Canva

Một số thứ được bán và tiền được dành cho việc từ thiện​

Đức Giáo Hoàng nhận được hàng đống quà tặng, từ đồ thủ công đến xe cộ mới, tất cả được tặng với tình cảm to lớn. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn sử dụng những món quà này để tài trợ cho các công việc từ thiện của mình.

Ví dụ, năm 2014, doanh nghiệp Mỹ "Harley-Davidson" tặng ngài một chiếc mô tô. Nhưng ngài không sử dụng mà ký tên lên bình xăng và tặng nó cho Caritas. Nó được đấu giá với giá 327.000 đô la, và số tiền được sử dụng để cải tạo một nơi trú ẩn cho người vô gia cư và một nhà bếp từ thiện.

phailamgi_Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội_3.jpg
Chiếc moto có chữ kí của Giáo hoàng Phanxicô. Ảnh: eltiempo.digital

Các chi phí khác và thu nhập khác…​

Có nhiều chi phí hành chính không tạo ra bất kỳ thu nhập nào, chẳng hạn như:

Đài phát thanh Vatican có 330 nhân viên và chi 37 triệu đô la hàng năm, nhưng kiếm được ít hơn 1 triệu đôla từ quảng cáo.

Các Tòa Sứ thần Tòa Thánh hoạt động như đại sứ quán ở 113 quốc gia, yêu cầu hơn 30 triệu đôla hàng năm.

Chưa kể Vatican là một thành phố và cần tạo ra thu nhập. Phần lớn số tiền này đến từ khách du lịch và khách hành hương đến thăm các bảo tàng. Điều này tạo ra khoảng 130 triệu đô la hàng năm. Một phần thu nhập đáng kể khác đến từ các khoản quyên góp gần 85 triệu đô la mỗi năm.

(Báo cáo về tài chính của Tòa Thánh có thể được xem ở đây.)

phailamgi_Những điều cần biết về tài sản của Giáo hội_4.jpg
Ảnh: tennesseeregister.com

Tóm lại​

Lập luận "Vatican ngập trong sự giàu có. Nếu bán tài sản, số tiền đó có thể được trao cho người nghèo” có lẽ là một lập luận vô lý nhất mà người ta từng nói. Điều này không thể sai sự thật hơn.

Trong toàn bộ lịch sử, Giáo Hội là tổ chức đã làm nhiều hơn bất kỳ tổ chức nào khác trên khắp thế giới để giúp đỡ người nghèo và người tàn tật, người bệnh và trẻ mồ côi. Không có tổ chức nào duy nhất duy trì nhiều bệnh viện, nơi trú ẩn cho người vô gia cư, trung tâm chăm sóc cho người già, trại mồ côi, trường học, đại học, v.v.

Mặc dù một số người có thể coi Vatican là một trong những tổ chức giàu có nhất thế giới, nhưng không phải vậy. Tuy nhiên, với số tiền đang có, Vatican đã giúp đỡ đáng kể những người nghèo, bệnh tật và bị áp bức trên thế giới.​

Phải làm gì?​

Docat 94: Công ích có ý nghĩa gì cho người nghèo?

Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo Hội, nếu không, Giáo Hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Trong Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II nói về việc ưu tiên chọn lựa người nghèo (GS 1). Từ đây dẫn tới nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả Giáo Hội: chăm lo những nhu cầu đặc biệt của những ai sống bên lề xã hội. Tám Mối Phúc trong Bài giảng trên Núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô, và sự chăm sóc đầy thương yêu của Người dành cho dân nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi. Đứng về phía những người bên lề xã hội là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tuy nhiên, Đức Kitô cũng cảnh báo chúng ta tránh tư tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn sự nghèo đói ở mọi nơi (Mt 26,11). Điều đó chỉ có thể xảy ra khi Đức Kitô đến lần thứ hai.​
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên