Thành viên
- Tham gia
- 26/2/24
- Bài viết
- 6
- Chủ đề Author
- #1
Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha các địa phận; quý Bề trên các dòng tu.
Con xin được trình bày thêm một số chi tiết qua các nhân chứng, để quý Đức Cha, quý Cha các địa phận, quý Bề trên các dòng tu hiểu rõ hơn về nhóm lạc đạo này:
- Thứ nhất, bà Nguyễn Thị Thương có chồng và bốn đứa con gái. Nhưng mấy năm gần đây, bà ta tự xưng mình là thiên thần nhập thể, là tổng lãnh thiên thần Thiên Thương, là thư ký của Chúa Cha. Hiện tại bà ta đang mặc áo dòng Thiên Thần Ánh Sáng do nhà bà ta tự lập ra, và bà ta đội lúp "như ma sơ"
- Thứ hai, bà ta tự phong cho con gái thứ ba là thiên thần Thanh Mai, đứa con gái thứ bốn là tổng lãnh thiên thần Thiên Mai Hoa, và còn thiên thần Mai Lan với thiên thần Công Đức thì chưa đẻ, dù bà ta đã mang thai tới mấy năm rồi. Tuy chưa sinh đôi hai đứa như hứa hẹn, nhưng cô ta đã cho biết thiên thần Công Đức sẽ làm giám mục.
- Thứ ba, bà ta cho đúc tượng con gái mình là thiên thần để cho người ta chưng trên bàn thờ, và có hình ảnh chụp của cháu gái đó đưa lên một số bàn thờ của các thành viên nhóm. Nhảm hơn nữa là có cả lời cầu xin với con gái bà ta như sau: "Xin thiên thần Thiên Mai Hoa che chở cho con khỏi sự dữ và dịch bệnh".
- Thứ tư, bà ta tuyên bố những điều sai lạc như: "Ở trên thiên quốc chỉ có một Thiên Chúa Cha duy nhất. Chúa Cha tạo dựng, cũng là Chúa Cha cứu chuộc và thánh hóa. Nhưng do các nhà thần học phân chia ra Ba Ngôi cho dễ hiểu, và vì thế đức Maria cũng là mẹ Chúa Cha". Điều này cho thấy nhận thức của bà ta có vấn đề. Hoặc ma quỷ đang muốn loại bỏ mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi.
- Thứ năm, bà quan niệm bất kể bệnh lý gì cũng là do quỷ làm, kể cả hắt hơi sổ mũi, nhức đầu, đau vai gáy, đau bụng, đau chân, đau tay, đau lưng, tiêu chảy, vv. Quan niệm của bà ta cực kỳ lạc hậu.
Hoạt động trừ quỷ của nhóm này. Ảnh: cand.com.vn
- Thứ sáu, bà ta lập nhóm bầu khấn khiến cho các sơ u mê ở trong nhóm cũng có bầu như ai, nhưng mà bầu vô thời hạn. Đã có hai người trong nhóm mang thai giả phải bỏ về, và họ cho con biết cái thai đó nó vẫn hành như thật, mà đi siêu âm thì chẳng có gì. Họ bảo là do quỷ làm.
- Thứ bảy, bà ta hay nhân danh Chúa để moi tiền người ta như: " Để Chúa Cha nói con nghe, con phải đóng góp xây nhà Chúa Cha, con phải may áo đầm cho Thiên Thương, con phải đóng góp giúp đỡ nhà Chúa, con phải hứa làm chứng cho Chúa Cha, vv". Và gần đây con nghe một thành viên nói có một người bị dụ mua xe hơi cho con gái của bà ta nữa.
- Thứ tám, bà ta nói nước giếng nhà mình là nước thánh thiên, nước từ trời, chữa bách bệnh kể cả Covid 19. Nhưng cả nhà bà ta đều bị Covid, khiến chính quyền phải giăng dây cách ly. Và cả nhà bà ta vẫn đi chích vắc xin như bao người khác.
- Thứ chín, bà ta nói với một thành viên trong nhóm rằng: " Chị chưa xin là linh hồn đó chưa có được lên Thiên đàng đâu". Điều này bà ta đã loại bỏ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su, tự cho mình cái quyền định đoạt.
- Thứ mười, bà ta hay "bói" cho những ai muốn hỏi linh hồn ông bà cha mẹ hiện giờ đang ở đâu? Nhưng kết quả thì cười ra nước mắt, vì nhiều người đã hỏi cách đây mấy năm trước, được cho biết là linh hồn đã lên Thiên đàng, tới giờ hỏi lại thì linh hồn đó còn đang đền tội dưới luyện ngục.
Đã có những người từng là tông đồ của nhóm, mà nay họ rời khỏi nhóm; họ cho biết nhà của Nguyễn Thị Thương toàn là quỷ về hoạt động, và khi họ ra khỏi nhóm trở lại với Giáo hội, họ xưng tội, rước lễ, họ tạ ơn Chúa đã cho họ thoát khỏi nhóm quỷ.
Nguyện Chúa Thánh Thần ban ơn xuống đầy tràn trên quý Đức Cha, quý Cha các địa phận, quý Bề trên các dòng tu.
Nguyện Chúa Thánh Thần ban ơn xuống đầy tràn trên quý Đức Cha, quý Cha các địa phận, quý Bề trên các dòng tu.