Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,189
- Chủ đề Author
- #1
Sau hơn 165 năm kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous, thành phố hành hương Lộ Đức tiếp tục ghi nhận những hiện tượng y khoa chưa thể giải thích.
Đức Mẹ Lộ Đức - Pháp. Ảnh: storage.googleapis.com
Ca chữa lành gần đây nhất được Giáo hội Công giáo công nhận là phép lạ là trường hợp của bà Antonietta Raco, người Ý, mắc bệnh thoái hóa thần kinh nguyên phát – một căn bệnh không có thuốc chữa. Sau khi hành hương tới Lộ Đức năm 2009 và tắm trong hồ nước tại đền thánh, bà bất ngờ phục hồi khả năng đi lại.
Đây là phép lạ thứ 72 được công nhận chính thức, giữa hơn 7.000 hồ sơ được trình báo từ năm 1858 đến nay. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận đều là phụ nữ, và đa số trải nghiệm sự chữa lành tại các bể tắm nước Đức Mẹ trong khuôn viên đền thánh.
Phỏng vấn với Aleteia, theo bác sĩ Patrick Theillier – nguyên Giám đốc Văn phòng Ghi nhận Y khoa của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ 1998 đến 2009, để một ca chữa lành được Giáo hội công nhận là phép lạ, trước hết cần phải vượt qua quy trình đánh giá y học nghiêm ngặt.
Người bệnh tự nguyện trình báo tại Văn phòng được thành lập từ năm 1883, khoảng 50 trường hợp được ghi nhận mỗi năm, trong đó chỉ khoảng 10 hồ sơ tiếp tục được điều tra chuyên sâu.
“Chúng tôi dựa vào ‘tiêu chuẩn Lambertini’ – đặt ra từ thế kỷ XVIII bởi Đức Hồng y Prospero Lambertini (sau là Giáo hoàng Bênêđictô XIV),” bác sĩ Theillier cho biết.
Các tiêu chuẩn này bao gồm: bệnh phải nghiêm trọng, có tổn thương rõ ràng, không chịu tác động bởi điều trị, quá trình chữa lành phải đột ngột, không có giai đoạn hồi phục, và phải lành hẳn – không tái phát. Việc xác minh thường kéo dài nhiều năm.
Bà Antonietta Raco - người được chữa lành tại Lộ Đức, được công nhận là phép lạ thứ 72 tại nơi này.
Sau bước đầu, hồ sơ được chuyển đến Ủy ban Y khoa Quốc tế của Lộ Đức (CMIL). Tại đó, các chuyên gia y tế độc lập nghiên cứu hồ sơ một cách chi tiết và bỏ phiếu kín để xác nhận tình trạng "không thể giải thích được theo y học hiện tại". Chỉ khi đạt được đồng thuận tối thiểu hai phần ba, hồ sơ mới tiếp tục được chuyển đến giám mục nơi người được chữa lành cư trú để quyết định có công nhận là phép lạ hay không.
Theo bác sĩ Theillier, điểm làm nên khác biệt của phép lạ Lộ Đức không chỉ nằm ở kết quả y khoa, mà còn ở dấu ấn nội tâm. "Người được chữa lành luôn mô tả cảm giác bình an, tiếng nói nội tâm, sự biến đổi cả về tinh thần và thiêng liêng. Đó là ‘chữ ký của phép lạ’.”
Một ví dụ tiêu biểu là Sơ Bernadette Moriau, người được chữa lành năm 2008. Bà kể đã nghe một tiếng nói nội tâm bảo mình tháo nẹp và đứng dậy trong khi đang cầu nguyện trước Thánh Thể. Tương tự, Jean-Pierre Bély – người mắc bệnh xơ cứng rải rác, cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa trong cơ thể khi Thánh Thể đi qua.
Trước câu hỏi liệu một ngày nào đó khoa học có thể giải thích được những trường hợp này, bác sĩ Theillier khẳng định: “Tôi không nghĩ vậy. Nói rằng đó là ‘chưa thể giải thích theo y học hiện nay’ là hạn chế khoa học hóa phép lạ. Chúng ta không thể đồng hóa hành động siêu nhiên của Thiên Chúa với tiến bộ kỹ thuật.”
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng các phép lạ là dấu chỉ về sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa (x. GLHTCG số 548). Theo đó, không phải mọi chữa lành đều là phép lạ, nhưng phép lạ luôn bao gồm sự hoán cải tâm hồn, lòng tin tưởng và hành động của ân sủng.
Cùng chủ đề