Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 68
- Chủ đề Author
- #1
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, trong cuộc tông du đến Bồ Đào Nha Nhân ngày Giới Trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dừng chân tại Đại Học dòng Tên São João de Brito, ngài đã bộc bạch mọi sự, thoải mái và không khách sáo với các chư huynh đệ của Ngài. Dưới đây là một phần trao đổi
Ngài nói về luồng khí thế tục
Tôi lo lắng là vì ngày nay, chúng ta sống trong một xã hội thế tục. Tôi lo lắng khi thế tục tìm cách thâm nhập vào đời sống tận hiến. Vừa mới đây, tôi vừa công bố trước công luận một lá thư tôi gửi cho linh mục thành Rôma về giáo sĩ trị, đó là một hình thức thế tục. Hãy nhìn xem, luồng khí thế tục là một thứ nguy hiểm ẩn dưới một bộ mặt hiền hòa. Chúng ta phải học để nhận ra sự thật: một mặt, chúng ta phải chuẩn bị đối thoại với thế gian - như chúng ta bàn luận với thế giới về nghệ thuật và văn hóa - vấn đề khác là khi chúng ta bị nhiễm bẩn với những sự vật của trần thế, với thế tục.Tôi thật sự phấn khích khi đọc phần kết của quyển sách 'Suy Tư về Giáo Hội' - Meditation on the Church - bốn trang sau cùng do Cha de Lubac viết, chỉ có bốn trang thôi, các chư huynh nên đọc - nói về luồng khí thế tục. Các hiền huynh đã từng thực hiện việc nhận thức có bao giờ tự thẩm vấn chính mình luồng khí thế tục của mỗi cá nhân? Có phải tôi thuộc về trần thế, hoặc thần khí thánh thiêng? Đây là một câu hỏi tôi bỏ lửng cho hiền huynh tự vấn. Và hiền huynh có biết de Lubac nói gì không? Ông nói đây (luồng khí thế tục) là cái thứ xấu xa tồi tệ nhất có thể xâm nhập vào Giáo Hội, tệ hại hơn cả kỷ nguyên của những giáo hoàng vô luân 'libertine popes.'
Thật vậy, hãy cẩn thận: chúng ta cần phải đối thoại với thế gian vì chúng ta không thể sống khép kín như những thực phẩm muối chua kị khí. Chúng ta không được trở nên những kẻ theo thứ tôn giáo quay ngoắt vào bên trong, mỉm cười và nói chuyện nhưng lại hướng nội, tự bảo vệ mình và không liên đới với bất cứ ai. Chúng ta phải ra vào thế gian với những giá trị và lầm lỗi. Và trong một cách, chư huynh đã chỉ ra; vấn đề của một cuộc sống dễ dãi, một cuộc sống quý tộc, và thậm chí các huynh nói một cuộc đời tình ái, như chư huynh gọi, và quả thật đúng như vậy.
Khi tôi còn là một tập sinh, các cha giáo nói về khiết tịnh, sự khiết tịnh thánh thiện. Các cha giáo thường yêu cầu chúng tôi không được nhìn những tấm hình không đứng đắn 'racy' .. tôi muốn nói tới thời gian đó, những vấn đề này chưa nghiêm trọng, hơn thế nữa, người ta thường dấu diếm. Ngay nay, tạ ơn Chúa, cánh cửa đã mở toang và chẳng còn sự gì dấu diếm. Nếu bạn tự dấu, đó là vì bạn chọn làm thế, nhưng đó không phải là lỗi ở xã hội hay trong cộng đồng tu trì. Và đó là một điểm son của Dòng Tên; dòng không xếp xó những vấn đề, trái lại, nhà dòng đương đầu bằng cách nói về nó. Chư huynh nên nói cho cả bề trên lẫn người đồng tu.
Vấn đề nghiêm trọng ngày nay là các bạn dấu diếm những gì các bạn đang tìm kiếm, nhiều lúc bao gồm chuyện tính dục, nhưng cũng có những vấn đề khác nữa. Chúng ta phải làm gì? Tôi tìm được trợ giúp khi tôi tự vấn lương tâm, như thánh Ignatius (I-Nha-Xi-ô tổ phụ Dòng Tên) đòi hỏi. Rất hiếm khi thánh Ignatius bỏ qua chuyện này. Nếu bạn ốm, thánh sẽ miễn trừ bạn việc cầu nguyện, nếu bạn không thể cầu nguyện. Nhưng ngài không bao giờ miễn trừ bạn việc tự vấn lương tâm, bởi vì việc tự vấn này nhằm mục đích soi tỏ nội tâm bạn. Và có những người tận hiến 'để gió cuốn trôi' tâm can họ tỏ bày ra trước bàn dân thiên hạ, tất cả đều mở toang. Ngắn gọn lại họ không có sự độc lập nội tâm.
Hãy tự tra vấn mình. Luồng khí trần thế hay luồng khí Chúa Thánh Linh làm bạn tiến bước? luồng khí nào có thói quen đưa bạn đi. Và luồng khí nào hôm nay và ngày mai sẽ dẫn dắt bạn?
Tôi không ngại một xã hội tính dục hóa. Không, tôi chỉ e mối tương quan của tôi với nó. Tôi sợ những tiêu chuẩn thế tục. Tôi thích dùng từ 'trần thế' 'thế tục' (worldly) hơn là từ 'tính dục hóa' (sexualized) vì từ thế tục bao gồm mọi thứ. Lấy ví dụ như tham vọng tự thăng tiến, tham vọng muốn mình sáng chói hay, chúng ta có cách nói ở Argentina "trèo cao' Hãy nhớ rằng những người 'trèo cao thường té đau'
Bà tôi, một người khôn ngoan có lần nói "Trong đời mình, chúng ta phải tiến lên mua đất, mua gạch rồi xây nhà. Nhưng đừng lầm lẫn giữa tiến lên và trèo cao. Thật vậy người nào trèo càng cao cao hơn nữa thay vì có nhà cửa, công cuộc kinh doanh, hoặc đạt tới một vị trí (là cảm thấy đủ), còn người trèo lên cao mãi tới đỉnh thì cái mà anh ta cho người ta thấy chỉ là cái mông đít của mình"
Đây mới là sự khôn ngoan.
Đây là một phần nhỏ trích dịch từ bài báo “Vùng Nước Động” “The Water has been Agitated”
Giáo triều của Ngài đã khuấy động những lề luật cứng nhắc như những mẩu bánh mì khô cứng. Ngài đã nhúng chúng vào máu và nước của lòng thương xót chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu để trở nên đại yến khoản đãi những con người bị khinh rẻ bên lề xã hội.