- Chủ đề Author
- #1
Sự kiện người thanh niên 34 tuổi ngụ tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, tự thiêu tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, đang gây xôn xao dư luận.
Diễn tiến sự việc
Tối ngày 7/1/2024, anh N.X.T (34 tuổi), quê Tây Ninh, điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường thuộc ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thì bị tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Nhà Bè dừng phương tiện kiểm tra.
Diễn tiến sự việc
Tối ngày 7/1/2024, anh N.X.T (34 tuổi), quê Tây Ninh, điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường thuộc ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thì bị tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Nhà Bè dừng phương tiện kiểm tra.
Nguồn ảnh: Báo Công Lý
Anh T. bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ xe theo quy định. Sau quá trình CSGT lập biên bản xử lý, anh T. rời đi. Khoảng 30 phút sau, anh quay lại chốt nồng độ cồn rồi tẩm xăng tự thiêu.
Anh T. bị bốc cháy toàn thân, sau đó được người dân cùng lực lượng CSGT hỗ trợ dập lửa và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.
Sáng 8/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh nhân đã tử vong do tình trạng quá nặng.
Xôn xao dư luận
Sự kiện anh T qua đời được các báo đưa tin lập tức gây xôn xao dư luận. Trên facebook của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, viện Hán Nôn, thông tin "người đàn ông 34 tuổi tẩm xăng tự thiêu… đã tử vong", chỉ sau chưa đầy 15 tiếng đã có 1.500 lượt bày tỏ biểu cảm, với 259 bình luận.
Ngoài một số rất ít bình luận ủng hộ việc đo nồng độ cồn, cảm thương cho nạn nhân xấu số, lên án nạn nhân đã uống rượu còn lái xe, thì đa số những người tham gia bình luận phê phán cách đo nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông, việc chính phủ ưu đãi chi 85% số tiền phạt vi phạm giao thông cho lực lượng cảnh sát:
Bạn Tuấn Chất Nguyễn góp ý: "Tốt nhất đánh Thuế tiêu thụ đặc biệt các nhà máy bia rượu thật cao như các nước đông Nam Á, Đài Loan xung quanh nước ta. Lon chai khoảng 100 ngàn. Hạn chế uống."
Bạn Nguyễn Sơn bức xúc chia sẻ: "Hôm nọ về quê ăn cưới thấy các bác ở quê kể, CA xã giờ còn vào đồi bãi nơi bà con trồng mía, dứa để chặn bắt đo nồng độ cồn mới hài. Được hưởng 85% cơ mà".
Bạn Thiên Phú nói: "Bia rượu là đời sống thiết thực của mọi người không trừ một ai. Uống thì tụi nó cũng uống, sao không học hỏi các nước văn minh mà làm, cứ có hơi rượu là phạt thì khác nào cướp…"
Hành chính là phục vụ công dân
Sách giáo lý Hội thánh Công giáo tại số 1910 khẳng định: “Cộng đồng chính trị chủ yếu là để phục vụ xã hội dân sự và nếu phân tích tới cùng, là phục vụ những con người và những tập thể làm nên xã hội dân sự".
Hơn nữa, vì là công cụ của Nhà Nước, nên "các cơ quan hành chính ở bất cứ cấp nào – quốc gia, khu vực hay địa phương – đều phải nhắm phục vụ các công dân: “Đã đặt mình phục vụ các công dân, nhà nước phải trở thành người quản lý các nguồn lợi của nhân dân và vì thế họ phải quản lý các nguồn lợi ấy với ý định hướng tới công ích” (Gioan Phaolô II, Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình năm 1998, 5: AAS 90 (1998), 152.)
Do đó, việc trích 85% tiền phạt cho lực lượng chức năng là một quyêt định đi ngược với công ích, gây xáo trộn trật tự xã hội, tạo cơ hội cho những nhân viên thi hành luật bắt chẹt người dân, dễ gây bức xúc dẫn tới những hậu quả đáng tiếc như trên.
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề