Thành viên
- Tham gia
- 27/12/23
- Bài viết
- 7
- Chủ đề Author
- #1
Hình ảnh giáo dân miền biển Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định đang dựng nhà thờ tạm cho thánh lễ mùng 3 tết - lễ thánh hoá công việc làm ăn do Cha xứ vùng biển dành riêng cho bà con ngư dân.
Nếu như với các ngành nghề khác có nhiều thời gian đến nhà thờ hơn. Những ngư dân ngày đêm lênh đênh trên biển lại là những nhà thờ tự sắp xếp, cùng nhau cầu nguyện và tạ ơn vì những gì Thiên Chúa gửi đến. Là một đứa con của vùng biển, mình cũng luôn thấy mình may mắn được trải nghiệm những điều thú vị ở biển, ăn đồ tự nhiên chất lượng. Và thêm một cảm giác trở về trên những chuyến đi xa mỗi lần ngửi thấy mùi chua mặn là mình thấy đã về nhà, mùi của biển.
Ngày Ngoại mất trong giấc mơ mình nhìn thấy hình Ngoại tan dần theo sóng biển. Chỉ nghe thoảng lại trong giấc mơ cụ bảo nếu cầu nguyện gì sang toà đức Mẹ đối diện nhà, đừng có xin Ngoại. Cụ có hẹn ai rồi cũng tan ra như làn sóng biển nhưng tâm hồn sẽ ở lại mãi trong lòng, ở lòng tốt, ở đạo đức, ở sự dũng cảm, ở lòng yêu mến bất tận. Cụ cũng hẹn mình khi nào đỗ đại học thì mua hoa vô nhà Ngoại chúc mừng. Quả niềm tin bất tận mà người đã luôn hát bài " Mẹ ơi hãy đưa con về trời" truyền cảm hứng cho mình vững hơn qua những con sóng, qua những lênh đênh cuộc đời.
Một năm mới sắp đến, mong sự bình an tới dân vùng biển, tới tất cả mọi người. Cùng tận hưởng niềm vui trong gia đình, niềm hăng say trong lao động và chia sẻ như:" Vâng lời Thầy con xin thả lưới"
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề