Áp lực phải "sống tốt" để được công nhận trên mạng, nhưng đời thực lại đầy áp lực

5.00 star(s) 1 Vote
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
633

Mạng xã hội mở ra một thế giới mà ở đó ai cũng có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình – hoặc ít nhất là tạo ra ảo giác như vậy. Chỉ cần một bức ảnh đẹp, một dòng trạng thái đầy động lực, hay một video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, bạn có thể nhận về hàng nghìn lượt thích, bình luận ngưỡng mộ. Nhưng liệu đằng sau những hình ảnh hào nhoáng ấy có phải là một cuộc sống thực sự trọn vẹn, hay chỉ là một lớp mặt nạ che giấu những áp lực không ai nhìn thấy?


phailamgi_Áp lực khoe khoang trên mạng xã hội_cv.jpeg

Ảnh: The Sun

Khi "sống tốt" trở thành một nghĩa vụ

Ngày trước, "sống tốt" là một giá trị cá nhân – một điều mà mỗi người tự cảm nhận và hướng đến theo cách riêng. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, "sống tốt" dường như trở thành một chuẩn mực công khai, cần phải chứng minh và xác nhận bằng những con số: bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lượt share, bao nhiêu bình luận tích cực.

Chúng ta nhìn thấy những bức ảnh của bạn bè du lịch khắp nơi, ăn tối trong nhà hàng sang trọng, mua sắm hàng hiệu, tập gym giữ dáng, hay chia sẻ những câu chuyện đầy nghị lực về sự vươn lên trong cuộc sống. Những hình ảnh đó tạo ra một ảo giác tập thể rằng ai cũng đang sống rất tốt – chỉ trừ mình.

Từ đó, xuất hiện một thứ áp lực vô hình: nếu không khoe ra những điều tốt đẹp, liệu mình có thực sự đang sống tốt hay không?

Những nghịch lý của cuộc sống trên mạng

Áp lực phải duy trì hình ảnh "một cuộc sống đáng ngưỡng mộ" khiến nhiều người dần đánh mất sự chân thật của chính mình. Những nghịch lý bắt đầu xuất hiện:
  • Sống ảo nhưng lại rất thật: Không ít người chụp hình trong một quán cà phê sang trọng, nhưng thực chất chỉ gọi một ly nước rẻ nhất để có thể check-in.​
  • Chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng lại cô đơn sau màn hình: Những bức ảnh ngập tràn nụ cười, nhưng thực tế lại là những ngày dài mệt mỏi với công việc, cơm áo gạo tiền.​
  • Động viên người khác nhưng lại tự kiệt sức: Nhiều người xây dựng hình tượng truyền cảm hứng, động viên người khác cố gắng, nhưng bản thân lại đang đấu tranh với những nỗi buồn và áp lực riêng.​
Mạng xã hội không chỉ thay đổi cách chúng ta thể hiện bản thân, mà còn khiến chúng ta bị cuốn vào cuộc đua không có hồi kết, nơi ai cũng phải khoe ra một điều gì đó để được công nhận.

phailamgi_Áp lực khoe khoang trên mạng xã hội_cv1.jpg

Những cái giá phải trả

Để giữ hình ảnh "sống tốt" trên mạng, không ít người rơi vào những cái bẫy tâm lý nguy hiểm:

1. Áp lực tài chính

Nhiều người sẵn sàng vay tiền, mua trả góp để có những món đồ hàng hiệu, những chuyến du lịch xa hoa – tất cả chỉ để "làm màu" trên mạng. Khi tiền bạc trở thành phương tiện để duy trì hình ảnh cá nhân, họ dần đánh mất sự ổn định tài chính thực sự.

2. Tâm lý so sánh và cảm giác kém cỏi

Lướt mạng mỗi ngày, chúng ta dễ dàng cảm thấy "mình chưa đủ tốt" khi thấy người khác thành công hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều mà nhiều người quên mất là mạng xã hội chỉ phản ánh một phần của cuộc sống – phần đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Không ai đăng hình ảnh mình thất bại, mệt mỏi, hay những ngày không biết làm gì với cuộc đời.

3. Đánh mất sự chân thật

Có những người dần quên mất họ thực sự là ai, bởi họ quá bận rộn với việc xây dựng một hình ảnh "hoàn hảo" trên mạng. Họ chỉnh sửa từng bức ảnh, từng câu chữ, để làm hài lòng người xem. Nhưng khi tắt màn hình, họ đối diện với một con người khác – có khi là một con người họ không còn nhận ra nữa.​

Làm sao để thoát khỏi áp lực "sống tốt" trên mạng?

Thực tế là không ai có thể sống tốt chỉ bằng lượt like và share. Một cuộc sống tốt thật sự đến từ những gì diễn ra ngoài đời thực, không phải từ những thứ ta khoe trên mạng.

Dưới đây là một số cách giúp chúng ta thoát khỏi áp lực phải "sống tốt" để được công nhận:

Nhận ra rằng mạng xã hội chỉ là một phần của cuộc sống, không phải toàn bộ cuộc sống.
Hạn chế so sánh bản thân với người khác.
Cuộc đời mỗi người có những hoàn cảnh và thử thách khác nhau, không ai có xuất phát điểm giống nhau.
Dành thời gian cho những giá trị thật: Xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé mà không cần chứng minh với ai.
Ngừng chạy theo sự công nhận ảo. Nếu điều gì đó khiến bạn hạnh phúc, bạn không cần cả thế giới phải biết điều đó.
Sống chậm lại và đặt câu hỏi: Mình đang làm điều này vì thật sự muốn, hay vì muốn ai đó thấy mình đang "sống tốt"?

Trong thời đại mạng xã hội, áp lực phải "sống tốt" để được công nhận là một hiện tượng có thật. Nhưng giá trị của một người không nằm ở những gì họ thể hiện trên mạng, mà nằm ở cách họ thực sự sống mỗi ngày.

Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy theo hình ảnh "một cuộc đời hoàn hảo", hãy dừng lại và tự hỏi: Mình đang sống cho bản thân, hay đang sống để người khác nhìn vào?

Phải Làm Gì?
Docat 41: Dùng phương tiện truyền thông thế nào cho đúng?
Dùng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan là một thách thức cho tất cả mọi người. Ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển (báo giấy, truyền thanh, truyền hình), người ta cũng phải quyết định cần tập trung vào điều gì. Sự hưởng dùng thụ động thường khiến “người dùng” cảm thấy chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần. Về điều này, cha mẹ, giáo viên, hay người hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên, phải chịu trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho con em và thanh thiếu niên về đường lối sử dụng có kỷ luật các phương tiện truyền thông, và giúp các em làm quen với những nội dung phong phú, lành mạnh. Trong trường hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mức độ trách nhiệm phải được nâng cấp, với lý do như sau: người ta không còn là kẻ tiếp nhận thụ động, chỉ xem những gì người khác in ra, gửi tới, hay sản xuất, mà còn có thể tham gia như một nhà sản xuất, gõ “thích” hay bình luận hoặc đưa một tin nhắn, viết blog, tải đoạn video, hay hình ảnh lên mạng. Do vậy, người ta phải chịu một trách nhiệm có thể sánh được với trách nhiệm của bất cứ nhà cung cấp các phương tiện truyền thông đại chúng nào khác​
 

Ai điều hành Vatican khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng mặt?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên