Thành viên
Tham gia
10/12/24
Bài viết
43

Pierre Corneille (1606 - 1684) là nhà viết kịch, nhà thơ lớn của Pháp nói: “La façon de donner vaut souvent mieux que ce qu'on donne – Cách cho quý hơn của cho”.​

Nghĩa là, ngay cả khi một món quà, tự nó không làm chúng ta hạnh phúc nhưng khi trao tặng cho ai đó phát xuất từ tình yêu thương, chúng ta nhận lãnh một sự cảm động trước sự quan tâm này và chúng ta chấp nhận nó như một biểu tượng của tình yêu, dù cử chỉ trao ban có khi vụng về hoặc không phù hợp. Một người mẹ luôn cảm động trước những món quà của con mình, ngay cả khi món quà đó không thực sự hữu ích hoặc có giá trị thị trường thấp.​

phailamgi_Cách cho quý hơn của cho_cv1.jpg


Tôi nhớ thầy giáo xưa kể cho nghe chuyện cô gái bán hoa Hồng.

Ngày nọ, sau một ngày rong ruổi bán gần hết hoa, cô còn một cành hoa Hồng đỏ rất đẹp. Cô muốn giữ lại đem về nhà cắm vào bình hoa nhưng thấy có một người đàn ông rách rưới ăn xin và thay vì giữ nó cho mình, cô quyết định tặng nó cho một người đàn ông đó.

Cô nói: “Ông ơi, cháu quá nghèo không nhiều tiền giúp đỡ ông nhưng xin ông nhận lấy cành hoa Hồng đỏ thắm này, nó là quà tặng yêu thương của cháu.”

Người đàn ông ăn xin, rách rưới ngạc nhiên trước quà tặng đó, ông hạnh phúc : “Cháu có cho ta tiền, ta không nhận nhưng ta nhận cành hoa yêu thương qua cách trao ban của cháu”.

phailamgi_Cách cho quý hơn của cho_1.jpg

Hình như sự khích lệ từ bông hoa hồng, ông ấy không ngừng cố gắng. Nhiều năm sau, người ăn xin đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Ông tìm mọi cách để gặp cô gái bán hoa hồng và biết cô gái đã chết vì cảnh nghèo. Thương tâm, ông tìm đến mộ phần và đặt lên mộ một bó hoa hồng trắng.

Không phải bông hoa hồng ấy đã thay đổi cuộc đời người ăn xin, mà cách cho của cô gái, đã trở thành biểu tượng của lòng tin, niềm hy vọng. Cuối cùng, với một trái tim đầy hứng khởi, người ăn xin đã tạo nên sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Mỗi chúng ta đều có những ưu điểm và tiềm năng riêng. Hãy tin tưởng, hy vọng vào bản thân, hãy làm mọi việc tràn đầy nhiệt huyết, không bao giờ từ bỏ để kiến tạo nên một cuộc đời đáng sống, đáng tự hào. Đừng chìm đắm trong sự thất bại, chỉ cần thực hiện những thay đổi nhỏ, cuộc sống sẽ thay đổi.

phailamgi

Giáo huấn Xã hội Công giáo ‘yêu cầu’ bạn lên đường, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp bàng chính tâm hồn yêu thương.

Cách cho quý hơn của cho - Hãy tặng cho ai đó đang lạc lối, mất niềm tin: một Bông Hồng!​
 

Ai điều hành Vatican khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng mặt?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên