Cảm nhận sự giao thoa văn hóa trong những ngày Tết với Công giáo

5.00 star(s) 1 Vote
  • Chủ đề Author

Nhân dịp đầu năm, xin được bàn về văn hóa, truyền thống của người Việt, được gìn giữ nhờ Công giáo. Là một người Ki-tô hữu, có lẽ cảm nhận đức tin giao thoa với văn hóa truyền thống là một trải nghiệm rất thú vị và đa dạng.​


phailamgi_Cảm nhận sự giao thoa văn hóa trong những ngày Tết với Công giáo_cv1.jpg


Tôi có thể nói thế nào? Đức tin Kitô giáo hòa nhập và đáp ứng đầy đủ nét văn hóa truyền thống của người Việt

Tại sao lại như vậy? Trong 3 ngày tết, tôi đã đến nhà thờ và cảm nhận một bầu không khí thật truyền thống, giữ lại những giá trị cốt lõi của tết Việt.

Mùng 1 tết được dành riêng là ngày cầu nguyện, thánh hóa đầu xuân năm mới, tôi dâng những mong ước cá nhân được trở nên thực sự có ích, đánh thức bản thân nhớ lại những giá trị yêu thương, phục vụ và cố gắng để giữ một lương tâm chân thật. Có thể tóm tắt lại bằng một câu “In God we trust”. Mọi sự tôi tín thác vào Chúa.

Mùng 2 tết, là ngày dành riêng để tưởng nhớ tới bậc tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mặc dù không có những mâm hoa quả, thức ăn bày biện trang hoàng để dâng cúng trên bàn thờ, thay vào đó, tôi cầu nguyện cho những bậc tổ tiên, ông bà và mong ước rằng các ngài được an vui, thanh thản nơi nước Trời. Cùng với đó, tôi nhắc nhở bản thân mình trân trọng cội nguồn, bởi vì “người trẻ không thể trưởng thành nếu khước từ lịch sử”

Ngày mùng 3 tết là ngày cầu nguyện cho công việc, tôi hy vọng và dâng lên Chúa những dự định cho công việc năm nay được tốt lành, nhắc nhở bản thân mình sống và làm việc theo đúng với lương tâm. Chính Chúa Giêsu cũng đã chăm chỉ làm việc và cần lao trong cuộc sống đời thường. Để góp phần cải thiện bản thân, xã hội được tốt đẹp hơn.

phailamgi_Cảm nhận sự giao thoa văn hóa trong những ngày Tết với Công giáo_cv2.jpg
Thánh lễ mùng 3 tết

Những giá trị của ngày Tết, đó là tưởng nhớ tổ tiên, hiếu kính cha mẹ, yêu thương và chia sẻ, luôn được giáo hội Công giáo gìn giữ một cách vô cùng sống động. Giá trị văn hóa truyền thống được tái khám phá qua những thánh lễ đầu năm mới.

Những câu chuyện như bốc quẻ, xin số, dâng sao giải hạn đều hoàn toàn không có. Đó là một nét văn minh và lý trí của Công giáo nhằm giúp con người loại bỏ tâm lý yếm thế và được tự do. Thật sự, đã góp phần làm cá nhân trở nên mạnh mẽ và đầy nội lực.

Qua những đánh giá sơ bộ kể trên, tôi nhận thấy Kitô giáo đã góp phần làm giàu văn hóa truyền thống và đào luyện nhân bản cho con người.

Hy vọng rằng, giá trị tốt đẹp của đạo Công giáo được lan tỏa nhiều hơn nữa, để cộng đồng ngày một văn minh và tràn đầy tình yêu thương
💟
 

Ai điều hành Vatican khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô vắng mặt?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên