Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 864
- Chủ đề Author
- #1
Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về nỗi buồn và mời gọi chúng ta hãy an ủi nơi Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Thiên Chúa có thể an ủi nỗi tuyệt vọng và cảm giác mất mát của chúng ta nếu chúng ta đáp lại bằng niềm tin vào lòng nhân lành của Ngài.
Ảnh: wol.jw.org
Hai loại nỗi buồn
Ngài giải thích, điều đầu tiên là “nỗi buồn phù hợp với đời sống Kitô hữu, và với ân sủng của Thiên Chúa có thể biến thành niềm vui”. Ngài nói, hình thức đau buồn này “không được bác bỏ và là một phần của con đường hoán cải”.
Ngài nhắc lại, đó là kinh nghiệm của Người Con Hoang Đàng, người mà khi “đạt đến vực thẳm thoái hóa của mình”, cảm thấy “một nỗi cay đắng lớn lao”, điều này “thúc đẩy anh ta tỉnh táo lại và quyết định trở về nhà với cha mình. "
Ngài nhấn mạnh, hình thức đau buồn này là “một ân sủng”, có khả năng "than thở về tội lỗi của chính mình, nhớ lại trạng thái ân sủng mà chúng ta đã sa ngã, và khóc vì chúng ta đã đánh mất sự trong sạch mà Thiên Chúa mơ ước về chúng ta."
Trong khi đó, nỗi buồn thứ hai, ngài nói, “phải được chiến đấu một cách kiên quyết và bằng mọi sức lực, bởi vì nó đến từ ma quỷ”.
Ngài nói, “căn bệnh của tâm hồn” này “nổi lên trong trái tim con người khi một ước muốn hay hy vọng biến mất,” và là kinh nghiệm của các môn đệ Emmau trong Tin Mừng Thánh Luca, khi họ than khóc về sự mất mát của Chúa Giêsu.
Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại, đã đưa ra sự phân biệt giữa hai loại khi ngài viết cho tín hữu Cô-rinh-tô: “nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ: đó là điều không bao giờ phải hối tiếc; còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết.” (2 Cô-rin-tô 7:10)
Tái sinh trong niềm tin và hy vọng
Động lực của nỗi buồn, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích, có liên quan đến trải nghiệm mất mát, mà ngài thừa nhận, thường đi kèm với sự chán nản, yếu đuối về tinh thần, trầm cảm và thống khổ.
“Tất cả chúng ta đều trải qua những thử thách tạo ra nỗi buồn trong mình, bởi vì cuộc sống khiến chúng ta hình thành những giấc mơ rồi tan vỡ”. Đức Thánh Cha thừa nhận và chỉ ra rằng sau những xáo trộn nội tâm của chúng ta, một số người không thể vượt qua nỗi u sầu và nỗi buồn, trong khi những người khác thì không. có thể được tái sinh trong hy vọng.
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người có thể bị ru ngủ trong nỗi buồn quá mức hãy được an ủi nhờ đức tin và sự gần gũi của Chúa Giêsu.
Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu an ủi chúng ta
“Một số nỗi đau buồn kéo dài, trong đó một người tiếp tục mở rộng khoảng trống của một người không còn ở đó nữa, không phù hợp với cuộc sống trong Chúa Thánh Thần,” Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng điều đó không lành mạnh và không phù hợp với căn tính Kitô giáo của chúng ta.
Mặc dù thừa nhận rằng có điều gì đó trong quá khứ của mỗi người cần được chữa lành và nỗi buồn đó là điều tự nhiên, nhưng ngài cảnh báo nó có thể biến thành một điều gì đó quanh co và nguy hiểm.
Song lẽ, Đức Thánh Cha cũng an ủi, nó “có thể được chống lại một cách dễ dàng, hãy ghi nhớ tư tưởng về sự Phục sinh của Chúa Kitô”.
Nỗi buồn có thể được chiến đấu dễ dàng bằng cách ghi nhớ ý tưởng về sự Phục sinh của Chúa Kitô.
“Cho dù cuộc sống trọn vẹn có thể có những mâu thuẫn, những ham muốn bị đánh bại, những ước mơ chưa thực hiện được và những tình bạn đã mất”, Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận, “nhờ sự Phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tin rằng tất cả sẽ được cứu rỗi”.
Niềm tin xua tan sợ hãi
Đức Thánh Cha kinh ngạc nói: “Chúa Giêsu đã sống lại không chỉ cho chính Ngài mà còn cho chúng ta, để cứu chuộc tất cả những hạnh phúc còn chưa được trọn vẹn trong cuộc đời chúng ta”.
Ngài vui mừng: “Đức tin loại bỏ nỗi sợ hãi, và Sự Phục sinh của Chúa Kitô xóa bỏ nỗi buồn như tảng đá ra khỏi mồ”.
“Đức tin xua tan sợ hãi, và Sự Phục Sinh của Chúa Kitô cất đi nỗi buồn như tảng đá ra khỏi mồ”.
Trong khi quan sát rằng mỗi ngày của mỗi Kitô hữu “là một bài tập về sự phục sinh”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách cầu nguyện để Thần Khí của Chúa Giêsu Phục sinh giúp chúng ta đánh bại nỗi buồn bằng sự thánh thiện.
Nguồn: Vatican News