Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 235
- Chủ đề Author
- #1
Bình thường trên bàn ăn với cha xứ, tôi hay được nghe cha vận động để kêu gọi đóng góp cho giáo xứ. Chứ chưa bao giờ tôi nghe đến việc cha xứ trên bàn nhậu lại vận động các anh thanh niên đi xưng tội như lần này.
Tối hôm kia, 28 tết, gia đình nhà nội tôi có làm tiệc quy tụ con cháu và cũng có mời cha xứ đến tham dự cùng. Sau khi ngồi ăn với các vị lớn tuổi, cha cũng sang mâm thanh niên để trò chuyện. Sau một vài câu chuyện làm quen với các anh em, vì cha là cha xứ mới cũng chưa có dịp gặp gỡ hết mọi người. Cha cũng kể về tâm tư mong muốn của cha, trong đó mong muốn lớn nhất là làm sao ngày cuối năm bà con giáo dân, nhất là các anh thanh niên đến xưng tội, hòa giả với Chúa.
Có anh nói “Thưa cha, con cả năm nay chưa xưng tội rồi”. Anh khác thưa “Con chắc phải 3,4 năm rồi”. Có anh còn xung phong, “cha để con đi áp giải tội nhân đến nhà thờ cho cha. Ai không đi phạt một 1 củ”.
Cha cũng đáp lại “Bình thường thì người không có tội áp giải người có tội, nay người có tội áp giải tội nhân, chính mình cũng phải xưng tội đấy nhé”... Rồi mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở bàn nhậu.
Nhưng không…
Tối 30 Tết, anh xung phong kia nhắn tin lên nhóm thanh niên giáo xứ báo anh em tối nay ra xưng tội, cha bảo nhắc hộ anh em ra dọn mình ăn tết cho sạch sẽ.
Cái kết bất ngờ …
Và gần như tất cả thanh niên trong xứ tôi nay đều ra nhà thờ xưng tội. Chuyện lần đầu mới có ở xứ tôi. Có những anh đã lâu lắm rồi không xưng tội nay cũng đi. Một điều gì mới đang đến với giáo xứ chúng tôi chăng?
Ngay trên bình diện thuần nhân loại, xưng tội hay thú tội giải thoát và giúp chúng ta dễ dàng hòa giải với anh em. Qua việc thú tội, con người nhận mình là tội nhân, nhận trách nhiệm về tội lỗi đã phạm, nhờ đó lại sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh để có một tương lai mới. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo #1455)