Thành viên
- Tham gia
- 20/2/24
- Bài viết
- 12
- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay có nhiều người nói: "đạo tại tâm", "trong lòng có Chúa là được, đâu nhất thiết phải đến nhà thờ mới là có đạo, mới là thờ phượng Chúa". Nghe thì có vẻ như người Công Giáo đang quá khắt khe với việc giữ điều răn thứ nhất trong sáu điều răn Hội Thánh: xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Người ta cho rằng việc đi lễ ngày Chúa Nhật không quan trọng bằng việc giữ đạo tại tâm, bởi nếu đi lễ mà trong lòng không có Chúa thì cũng như không. Việc đến nhà thờ ngày Chúa Nhật cũng không còn phù hợp với cách sống của nhiều người bây giờ. Thay vì đi nhà thờ và "lo ra", thì thay vào đó, người ta chỉ cần sống đẹp, sống hay giữa lòng xã hội là được.
Bạn nghĩ sao về quan điểm này?
P.s:
Chúng ta bàn đến trường hợp "không nhất thiết", không bàn đến trường hợp "không thể". Mình tìm thử trên forum xem có ai đăng bài chưa nhưng không thấy, nếu trùng rồi thì các bạn dẫn link giúp mình nhé ^^
Người ta cho rằng việc đi lễ ngày Chúa Nhật không quan trọng bằng việc giữ đạo tại tâm, bởi nếu đi lễ mà trong lòng không có Chúa thì cũng như không. Việc đến nhà thờ ngày Chúa Nhật cũng không còn phù hợp với cách sống của nhiều người bây giờ. Thay vì đi nhà thờ và "lo ra", thì thay vào đó, người ta chỉ cần sống đẹp, sống hay giữa lòng xã hội là được.
Bạn nghĩ sao về quan điểm này?
P.s:
Chúng ta bàn đến trường hợp "không nhất thiết", không bàn đến trường hợp "không thể". Mình tìm thử trên forum xem có ai đăng bài chưa nhưng không thấy, nếu trùng rồi thì các bạn dẫn link giúp mình nhé ^^