- Chủ đề Author
- #1
Sáng ngày 18/6/2025, tại Tu viện Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, giáo phận Cần Thơ, chính quyền thành phố Sóc Trăng đã trao quyết định trả lại cho Hội dòng “phần đất gia sản” tại cộng đoàn Sóc Trăng.
Sơ Bề trên nhận quyết định từ vị đại diện chính quyền. Ảnh: Dòng Chúa Quan Phòng
Đây chỉ là một trong số những tài sản của Dòng mà nhà nước đã “mượn” tạm sử dụng từ năm 1975.
Có được kết quả này là nhờ sự quan phòng của Chúa, sự cởi mở, hiểu biết của chính quyền địa phương và sự kiên trì bền bỉ trong tinh thần đối thoại và cầu nguyện của quí bề trên qua các thời kỳ và của các tu sĩ thuộc Hội dòng suốt 20 năm qua.
Cách đây 20 năm, ngày 20/9/2005, Hội dòng đã gửi những lá đơn đầu tiên xin trả lại phần đất đã được thánh hiến này.
Vì thế, đối với các nữ tu của Hội dòng, ngày 18/6/2025 đã trở thành ngày lịch sử, ghi dấu một điểm son trong hành trình dài cả Hội dòng đi tìm công lý.
Đối với các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng, giây phút Hội dòng nhận được quyết định “hoàn trả lại gia sản” không chỉ là khoảng khắc công lý được thực thi theo đúng pháp luật, mà còn là khoảnh khắc của ân sủng, ghi dấu một điểm son trong hành trình sứ vụ với lòng trung thành.
Có được kết quả này là nhờ sự quan phòng của Chúa, sự cởi mở, hiểu biết của chính quyền địa phương và sự kiên trì bền bỉ trong tinh thần đối thoại và cầu nguyện của quí bề trên qua các thời kỳ và của các tu sĩ thuộc Hội dòng suốt 20 năm qua.
Cách đây 20 năm, ngày 20/9/2005, Hội dòng đã gửi những lá đơn đầu tiên xin trả lại phần đất đã được thánh hiến này.
Vì thế, đối với các nữ tu của Hội dòng, ngày 18/6/2025 đã trở thành ngày lịch sử, ghi dấu một điểm son trong hành trình dài cả Hội dòng đi tìm công lý.
Đối với các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng, giây phút Hội dòng nhận được quyết định “hoàn trả lại gia sản” không chỉ là khoảng khắc công lý được thực thi theo đúng pháp luật, mà còn là khoảnh khắc của ân sủng, ghi dấu một điểm son trong hành trình sứ vụ với lòng trung thành.
Khu nhà tại Cộng đoàn Sóc Trăng. Ảnh: Dòng Chúa Quan Phòng
Việc Hội dòng Chúa Quan Phòng Portieux được chính quyền Sóc trăng trả lại phần đất gia sản, thực sự không chỉ là niềm vui cho Hội dòng, mà còn mang lại chút hy vọng cho các Hội dòng khác, cũng như cho toàn thể Giáo hội Việt Nam.
Trước đây, mỗi khi đề cập tới chuyện đất đai, tài sản tôn giáo, nhiều vị lãnh đạo biết rằng, việc quản lý đất đai tôn giáo như hiện nay không chỉ trái pháp luật mà còn trái đạo lý. Họ rất muốn trả lại, nhưng lại sợ rằng, việc trả lại sẽ tạo ra tiền lệ, gây ra những cuộc đòi đất dây chuyền.
Thực ra, đây chỉ là một nỗi sợ không có cơ sở, nhất là, đối với người Công giáo, họ luôn đặt việc tuân thủ luật pháp lên hàng đầu.
Trong bối cảnh hiện nay, sau khi nhà nước sát nhập các tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, các cơ quan hành chính sẽ “dôi dư rất nhiều”.
Những ngày qua, tại nghị trường Quốc hội, có đại biểu đã đề nghị dành một số trụ sở dôi dư làm nhà đỗ xe thông minh, có trạm sạc điện, thư viện và giải khát…
Thiết nghĩ, nhà nước cũng nên sử dụng các trụ sở dôi dư vào việc thay thế cho các cơ sở tôn giáo đã “mượn tạm” hay “quản lý”, mà không theo bất cứ chính sách tôn giáo nào trước đây, từng bước trả lại cho các tôn giáo các cơ sở này để các tôn giáo sử dụng đúng mục đích.