Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 686
- Chủ đề Author
- #1
Trong giờ Truyền tin Chúa Nhật đánh dấu Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 32, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy lắng nghe và tiếp cận với những người đau khổ, nhắc nhở họ rằng phong cách của Chúa Giêsu đối với những người đau khổ là ít lời nói và hành động cụ thể.
Ảnh: herald-magazine
“Tình yêu cần sự cụ thể, sự hiện diện, sự gặp gỡ, thời gian và không gian được trao tặng một cách nhưng không” Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong buổi Truyền tin hôm Chúa Nhật. “Nó không thể chỉ gói gọn trong những lời nói hoa mỹ, những hình ảnh trên màn hình, những bức ảnh selfie nhất thời hay những tin nhắn vội vàng.”
Khi Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 32, vào ngày 11 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Tin Mừng hôm nay về việc chữa lành người phong cùi (Mc 1:40-45), cung cấp cho chúng ta một ví dụ về “phong cách của Chúa Giêsu” với những người mắc bệnh phong, người đau khổ: “Ít lời nói và hành động cụ thể”.
Chúa Giêsu ít nói và nhanh chóng làm theo lời nói bằng hành động
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chúng ta thấy Chúa Giêsu cư xử như vậy nhiều lần khác trong Tin Mừng: khi Người chữa lành người câm điếc (Mc 7:31-37), người bại liệt (Mc 2:1-12), và nhiều người túng thiếu khác ( Mc 5): “Chúa Giêsu luôn làm điều này: Ngài nói ít và lời nói đi liền hành động”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúa Giêsu không nán lại trong các bài phát biểu hay thẩm vấn, càng không nói đến chủ nghĩa đạo đức hay tình cảm. Đúng hơn, Ngài thể hiện sự khiêm tốn tinh tế của một người chăm chú lắng nghe và hành động kịp thời, hơn cả là không thu hút sự chú ý vào bản thân.”
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục lưu ý rằng chúng ta cũng có thể thấy “cách yêu thương tuyệt vời” này nơi một số người mà chúng ta gặp trong cuộc sống: “tiết kiệm trong lời nói nhưng quảng đại trong hành động; không muốn khoe khoang nhưng sẵn sàng giúp đỡ; hiệu quả trong việc hỗ trợ vì họ sẵn sàng lắng nghe. Những người bạn mà chúng ta có thể hỏi: 'Bạn sẽ giúp tôi chứ?"
Chúng ta cần sự hiện diện cụ thể đặc biệt trong thế giới ảo ngày nay
Tính cụ thể này – Đức Giáo Hoàng nhận xét – thậm chí còn quan trọng hơn ngày nay trong một thế giới mà “sự phù phiếm ảo của các mối quan hệ dường như ngày càng phổ biến”.
“Tình yêu không thể giản lược thành những lời nói hoa mỹ, những hình ảnh trên màn hình, những bức ảnh selfie nhất thời hay những tin nhắn vội vàng. Đây là những công cụ hữu ích nhưng chưa đủ cho tình yêu; chúng không thể thay thế được sự hiện diện cụ thể.”
Lắng nghe và tiếp cận
Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi liệu họ có thể lắng nghe mọi người và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ hay thay vào đó, “đưa ra những lời bào chữa và trốn đằng sau những lời nói trừu tượng và vô ích”.
“Lần cuối cùng tôi đến thăm một người cô đơn, bệnh tật hoặc thay đổi kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của một người đang nhờ giúp đỡ là khi nào?”
Nguồn: Vatican News
Cùng chủ đề