phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
535

Sáng thứ Tư, ngày 25/6/2025, trong cuộc gặp riêng khoảng 300 giám mục đến Roma hành hương nhân dịp Năm thánh, trong bài diễn từ, Đức Thánh cha Lêô đã nhắn nhủ các giám mục: "Mỗi người trong anh em, giống như tôi, trước khi trở thành người chăn chiên, chúng ta là một con chiên, một con chiên trong dàn chiên của Chúa." (hết trích)


phailamgi_Đức Lêô XIV nói với các Giám mục Trước khi là mục tử, chúng ta là con chiên_cv1.jpg

Ảnh: Vatican news

Thực ra, lời nhắn nhủ này của vị cha chung dành cho các giám mục trong Giáo hội, thì không phải là điều gì mới mẻ.

Chính Chúa Giêsu cũng đã từng nhắc nhở các tông đồ của ngài, khi nhắc các ông đừng bắt chước các Kinh sư và Biệt Phái, ngài nói: "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô." (Mt 23, 8-10)

Khi nói như vậy, Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ rằng, các ông chỉ có một người Cha tuyệt đối là Chúa Cha và một người Thầy tuyệt đối là Đức Giê su; còn bất cứ ai sống trên trần thế, trước khi là cha, họ đã là con; trước khi làm thầy, họ phải đi qua kiếp học trò; trước khi làm người lãnh đạo – người mục tử, thì họ cũng đã từng là nhân viên, là con chiên.

phailamgi_Đức Lêô XIV nói với các Giám mục Trước khi là mục tử, chúng ta là con chiên_cv2.jpg
Ảnh: TGP. Sài Gòn

Vì thế, có lẽ, khi nhắc lại cho các Đức Giám mục điều này, Đức thánh cha cũng muốn nhắc lại cho các đức giám mục, cũng như cho chính ngài, một điều mà con người thường dễ quên khi họ có quyền lực. Đó là: dù là mục tử, là người lãnh đạo, thì trước hết và trên hết, họ vẫn mãi là con chiên và là một con chiên trong dàn chiên của Chúa.

Và, vì vừa là mục tử, vừa là con chiên trong dàn chiên, nên trước tất cả mọi người, các Giám mục phải là người đầu tiên "bước qua cửa thánh," nghĩa là "họ phải để bản thân được biến đổi sâu sắc bởi Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành." (hết trích)

Đồng thời, vì là người lãnh đạo và là con chiên, họ cũng phải là "chứng nhân của hy vọng bằng tấm gương của một cuộc sống vững vàng trong Thiên Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ Giáo hội." (hết trích)

phailamgi_Đức Lêô XIV nói với các Giám mục Trước khi là mục tử, chúng ta là con chiên_1.jpg
Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm linh địa Lavang chiều 24/4/2025. Ảnh: Truyền thông Tổng Giáo phận Huế

Muốn được như thế, các Giám mục phải là người có một đời sống qui Kitô, nghĩa là các ngài phải là người "có đức tin", là người "của đức cậy", cũng như là người của "đức ái mục tử."

Ngoài ra, các ngài cũng phải có nơi mình những nhân đức thiết yếu khác, như "sự thận trọng mục vụ, sự nghèo khó, sự tiết dục hoàn hảo trong tình trạng độc thân và các nhân đức của con người." (hết trích)

Tắt một lời, các giám mục muốn trở nên mục tử nhân lành, họ phải thực sự là "một con chiên đích thực của Chúa", sẵn sàng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong mọi lãnh vực từ quản trị, mục vụ, cho đến kỷ luật bản thân.

Đây thực sự là một thách đố đối với bất kỳ vị mục tử nào trong thời đại hôm nay.​
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên