Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất ở Đông Nam Á

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
729
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện cho người dân Myanmar và Thái Lan bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn phá, trong khi thiệt hại đang được đánh giá và số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng.

phailamgi_Đức thánh cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất Myanmar_cv.jpeg

Ảnh: AFP

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với người dân Myanmar và Thái Lan, nơi vừa trải qua trận động đất có cường độ 7,7 độ richter vào thứ Sáu. Trong bức điện tín gửi cùng ngày, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự mất mát về nhân mạng và sự tàn phá lan rộng.

Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện sốt sắng cho các linh hồn đã qua đời và bảo đảm sự hiệp thông thiêng liêng với tất cả những ai đang bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Ngài cũng hướng tâm trí về các lực lượng cứu hộ, với lời cầu xin cho họ được Thiên Chúa ban ơn can đảm và kiên trì trong việc chăm sóc cho những người bị thương và phải di dời.

Nhu cầu nhân đạo khẩn cấp

Các tổ chức cứu trợ đang gặp khó khăn trong việc đánh giá nhu cầu nhân đạo nghiêm trọng. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương (06:00 GMT), kéo theo bốn dư chấn nhỏ hơn, dao động từ 4,5 đến 6,6 độ.

Tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng, và mức độ thiệt hại vẫn chưa thể xác định rõ. Myanmar, dưới sự kiểm soát của chính quyền quân sự, từ lâu đã gặp nhiều trở ngại trong việc truyền tải thông tin và liên lạc.

Mặc dù số người thiệt mạng chưa được xác nhận, các nhóm cứu hộ tại Myanmar cho biết mức độ tàn phá là “rất lớn,” và có khả năng số người chết sẽ lên đến hàng trăm.

Một bệnh viện lớn tại Naypyidaw đã được tuyên bố là “khu vực thương vong hàng loạt”, với hàng trăm người bị thương đang được điều trị bên ngoài tòa nhà. Chính phủ Myanmar thông báo rằng nhu cầu về máu đang rất cao tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Thái Lan

Các rung chấn cũng được cảm nhận ở nước láng giềng Thái Lan. Tại Bangkok, ba công nhân xây dựng đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một tòa nhà cao tầng đang xây dựng đổ sập.

Phó Thủ tướng Thái Lan thông báo có 81 người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bangkok cũng đã được tuyên bố là khu vực thảm họa.

Tình trạng vốn đã bất ổn

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Myanmar đang phải đối mặt với tình trạng di dời dân cư nghiêm trọng, với hơn ba triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn một phần ba dân số cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Tâm chấn của trận động đất nằm tại miền trung Myanmar, khu vực vốn đang chìm trong xung đột. Trận động đất khiến việc tiếp cận và phân phát viện trợ càng thêm khó khăn.

Theo truyền thông Trung Quốc, động đất cũng được cảm nhận tại các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, gây thương tích và thiệt hại cho nhiều ngôi nhà ở thành phố Thụy Lệ, giáp biên giới phía bắc Myanmar. Cambodia, Bangladesh và Ấn Độ cũng báo cáo về rung chấn.

Lời cầu nguyện giữa lúc bi kịch đang diễn ra

Khi những lời cầu nguyện bắt đầu dâng lên từ Đức Thánh Cha Phanxicô và các tín hữu trên toàn thế giới, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến của thảm kịch này. Các nỗ lực cứu trợ địa phương và quốc tế đang hết sức làm việc để giảm thiểu mức độ tàn phá và cứu lấy càng nhiều sinh mạng càng tốt.
Nguồn: Vatican News
 

Học DOCAT qua những câu chuyện: Ngày chủ nhật đặc biệt. Phailamgi.com | Một ngày Chủ Nhật, Nam thấy bố chuẩn bị đi làm sớm. Cậu thắc mắc hỏi: "Bố ơi, hôm nay là Chủ Nhật mà, sao bố lại đi làm? Chủ Nhật không phải là ngày nghỉ sao?" Bố nhìn Nam, rồi ngồi xuống bên cạnh và nói: "Đúng vậy, Chủ Nhật là ngày nghỉ, ngày của Chúa. Hôm nay bố chỉ vào công ty để lấy vài tài liệu cần thiết cho tuần tới thôi. Nhưng con biết không, ngày Chủ Nhật có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta." Nam tò mò: "Quan trọng như thế nào hả bố?"

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên