- Chủ đề Author
- #1
Chào bạn!
Tôi biết những ngày này bạn không khỏe. Mà "không khỏe" đây không đồng nghĩa với ốm đau thể xác, mà là cảm giác chênh vênh, dừng lại cũng không được, đi tiếp cũng chẳng xong, không biết đâu mới là lối phải. Nó giống như việc đứng trên một chiếc cân bằng: ngã về trái thì sợ gãy cánh ước mơ, ngã về phải thì lo mất đi những gì đang nắm trong tay.
Ảnh: Internet
Những ngày chông chênh đó, bạn không đơn độc đâu. Chúa Giêsu cũng đã từng rơi vào những phút giây chông chênh như thế. Tại vườn Giê-xi-ma-ni, Ngài đã đau đớn đến nỗi “Mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22, 44). Đau khổ là vậy, nhưng Ngài vẫn phó thác: "Lạy Cha, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Tuy nhiên, xin đừng theo ý con, mà là theo ý Cha" (Mt 26, 39).
Bạn thấy đó, thậm chí Ngài – Con Thiên Chúa – cũng đã từng lo lắng, ngại ngần trước đau khổ và thử thách. Nhưng bằng niềm tin và đức mến dành cho Chúa Cha, Ngài đã vượt qua. Nên dù hôm nay bạn thấy lối đi mù mờ, hãy nhớ rằng bên cạnh bạn luôn có Chúa, Ngài sẽ dùng ánh sáng của Ngài để dẫn bước. Nói như Thánh Phêrô: “Hãy trút mọi lo âu cho Người, vì Người hằng chăm sóc anh em” (1Pr 5, 7).
Tôi không biết những chông chênh của bạn là gì. Là áp lực công việc? Là những mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi? Hay đơn giản chỉ là bồn chồn vì không biết đi về đâu? Dù là gì, xin hãy nhớ rằng chính những khoảnh khắc chông chênh này sẽ trở thành những "viên đá sỏi" quý giá trên đường đời bạn. Vì không ai trưởng thành trong bình yên, và không có đức tính nào được hun đúc nếu thiếu vắng thử thách.
Bạn ơi, những ngày này rồi sẽ qua thôi. Cuộc đời đôi khi giống như việc lái thuyền trên biển đêm, không thấy rõ bến bờ đâu, nhưng chỉ cần bạn có một người hoa tiêu – là Người đang chỉ cho bạn hướng đi – thì hãy cứ tiếp tục lái thuyền nhé.
Nếu hôm nay bạn mệt mỏi đến kiệt sức, thì ngày mai hãy tỉnh dậy và đi từng bước một. Rồi bình minh sẽ đến, Chúa sẽ đồng hành, cố lên nhé!
Thương mến,
Một người đã từng chông chênh như bạn.
Bạn thấy đó, thậm chí Ngài – Con Thiên Chúa – cũng đã từng lo lắng, ngại ngần trước đau khổ và thử thách. Nhưng bằng niềm tin và đức mến dành cho Chúa Cha, Ngài đã vượt qua. Nên dù hôm nay bạn thấy lối đi mù mờ, hãy nhớ rằng bên cạnh bạn luôn có Chúa, Ngài sẽ dùng ánh sáng của Ngài để dẫn bước. Nói như Thánh Phêrô: “Hãy trút mọi lo âu cho Người, vì Người hằng chăm sóc anh em” (1Pr 5, 7).
Tôi không biết những chông chênh của bạn là gì. Là áp lực công việc? Là những mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi? Hay đơn giản chỉ là bồn chồn vì không biết đi về đâu? Dù là gì, xin hãy nhớ rằng chính những khoảnh khắc chông chênh này sẽ trở thành những "viên đá sỏi" quý giá trên đường đời bạn. Vì không ai trưởng thành trong bình yên, và không có đức tính nào được hun đúc nếu thiếu vắng thử thách.
Bạn ơi, những ngày này rồi sẽ qua thôi. Cuộc đời đôi khi giống như việc lái thuyền trên biển đêm, không thấy rõ bến bờ đâu, nhưng chỉ cần bạn có một người hoa tiêu – là Người đang chỉ cho bạn hướng đi – thì hãy cứ tiếp tục lái thuyền nhé.
Nếu hôm nay bạn mệt mỏi đến kiệt sức, thì ngày mai hãy tỉnh dậy và đi từng bước một. Rồi bình minh sẽ đến, Chúa sẽ đồng hành, cố lên nhé!
Thương mến,
Một người đã từng chông chênh như bạn.