Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 633
- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay, nhiều người trẻ Công giáo học tập và làm việc trong môi trường không còn thuần túy Công giáo. Bạn bè, đồng nghiệp của họ có thể đến từ nhiều tôn giáo khác nhau, hoặc thậm chí không theo bất kỳ tôn giáo nào. Trong bối cảnh đó, người trẻ Công giáo thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi về đức tin của mình: "Tại sao bạn tin vào Chúa?", "Tại sao lại phải đi lễ mỗi tuần?", "Làm sao bạn biết rằng Chúa có thật?" hoặc thậm chí "Bạn có thấy Giáo hội đầy những vấn đề không?" "Có phải ngày xưa người Công giáo làm tay sai cho thực dân Pháp?"...
Khi đức tin không còn là điều hiển nhiên
Nếu như trước đây, việc tin vào Chúa và giữ đạo gần như là một điều hiển nhiên trong gia đình Công giáo, thì ngày nay, nhiều người trẻ nhận ra rằng đức tin của mình không còn được "mặc định" trong xã hội. Không ít lần, họ phải tìm cách giải thích niềm tin của mình cho người khác – điều mà thế hệ trước có thể chưa từng làm. Những câu hỏi này có thể khiến họ chùn bước, bối rối hoặc thậm chí hoang mang về chính đức tin của mình.
Giữa những chất vấn và nghi ngờ
Người trẻ Công giáo không chỉ phải trả lời những câu hỏi khách quan về đạo, mà đôi khi còn phải đối mặt với những hoài nghi sâu sắc từ những người xung quanh: "Công giáo có quá nhiều luật lệ không?", "Tại sao Giáo hội phản đối hôn nhân đồng tính, phá thai, hay ngừa thai?", "Tại sao có nhiều linh mục phạm lỗi mà vẫn được tha thứ?" Những câu hỏi này có thể không dễ trả lời, và nếu không có sự chuẩn bị, người trẻ dễ bị dao động hoặc cảm thấy đức tin của mình bị "tấn công".
Cần một đức tin vững vàng và có lý trí
Sống trong môi trường đa tôn giáo buộc người trẻ Công giáo không chỉ tin vì truyền thống, mà còn phải hiểu rõ niềm tin của mình để có thể giải thích một cách hợp lý. Điều này đòi hỏi họ phải học hỏi nhiều hơn về giáo lý, Kinh Thánh, lịch sử Giáo hội và thần học. Một số người tìm đến các tài liệu Công giáo để trang bị kiến thức, trong khi những người khác tham gia các nhóm học hỏi đức tin để cùng nhau đào sâu các vấn đề.
Truyền đạt đức tin theo ngôn ngữ hiện đại
Một trong những khó khăn của người trẻ Công giáo là làm sao để trình bày đức tin một cách dễ hiểu với những người không cùng niềm tin. Việc nói về Thiên Chúa bằng ngôn ngữ quá giáo điều hoặc khô khan có thể khiến người nghe cảm thấy xa lạ. Do đó, nhiều bạn trẻ đã học cách chia sẻ đức tin qua những câu chuyện thực tế, bằng ngôn ngữ gần gũi, hoặc bằng chứng khoa học và triết học.
Ví dụ, khi ai đó hỏi "Tại sao bạn tin vào Chúa mà không phải khoa học?", một cách trả lời có thể là:
"Tôi không nghĩ khoa học và đức tin mâu thuẫn nhau. Khoa học giải thích thế giới theo quy luật tự nhiên, nhưng nó không thể trả lời câu hỏi tại sao chúng ta tồn tại, hay ý nghĩa của cuộc đời là gì. Đức tin giúp tôi tìm ra những câu trả lời đó."
Ví dụ, khi ai đó hỏi "Tại sao bạn tin vào Chúa mà không phải khoa học?", một cách trả lời có thể là:
"Tôi không nghĩ khoa học và đức tin mâu thuẫn nhau. Khoa học giải thích thế giới theo quy luật tự nhiên, nhưng nó không thể trả lời câu hỏi tại sao chúng ta tồn tại, hay ý nghĩa của cuộc đời là gì. Đức tin giúp tôi tìm ra những câu trả lời đó."
Biết lắng nghe và tôn trọng người khác
Một điều quan trọng khi đối thoại về tôn giáo là biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác. Không phải ai cũng đặt câu hỏi với mục đích công kích, mà nhiều người thực sự muốn hiểu thêm về Công giáo. Nếu người trẻ Công giáo có thái độ cởi mở, kiên nhẫn và chân thành, họ sẽ không chỉ bảo vệ đức tin của mình mà còn có thể khơi gợi sự tò mò của người khác về Thiên Chúa.
Kết luận
Sống trong môi trường đa tôn giáo hoặc không tôn giáo là một thách thức, nhưng cũng là cơ hội để người trẻ Công giáo làm sáng lên đức tin của mình. Những câu hỏi từ người ngoài có thể là cơ hội để họ đào sâu và củng cố đức tin, thay vì cảm thấy bị đe dọa. Khi biết cách trình bày đức tin bằng ngôn ngữ hợp lý, cởi mở và thân thiện, người trẻ Công giáo không chỉ bảo vệ niềm tin của mình mà còn có thể trở thành một chứng nhân sống động giữa xã hội hôm nay.
Phải Làm Gì?
Thuộc về Giáo Hội cũng có nghĩa là trở thành dân Chúa, theo kế hoạch yêu thương lớn lao của tình phụ tử. Điều này có nghĩa là chúng ta cần trở nên men giữa lòng nhân loại, tuyên xưng và mang sự cứu độ của Chúa vào trong thế giới – nơi con người hay lầm lẫn và cần được khích lệ, trao ban hy vọng, và kiện toàn sức mạnh trên đường đời. Giáo Hội phải là một nơi phản ánh lòng thương xót vô điều kiện, nơi mọi người cảm thấy được đón nhận, mến yêu, tha thứ và khuyến khích sống cuộc đời tốt lành theo Tin Mừng. Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (2013), 114
Cùng chủ đề