Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 950
- Chủ đề Author
- #1
Kết thúc chuyến Tông du dài nhất của mình tới châu Á và châu Đại Dương, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã để lại nhiều hình ảnh và trải nghiệm không thể quên, gây ấn tượng sâu sắc với người dân và các tín hữu trên toàn thế giới. Chuyến hành trình này đã đưa Đức Giáo Hoàng đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Đối với ngài, đây không chỉ là một hành trình về mặt thể chất, mà còn là một hành trình Đức tin, biểu trưng cho sự hòa hợp và lòng thương xót mà ngài luôn nỗ lực lan tỏa.
Hình ảnh của tình huynh đệ và hòa hợp tôn giáo
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Đức Giáo Hoàng cùng Đại Imam của Jakarta ban phúc cho "đường hầm tình huynh đệ". Đường hầm này nối liền nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Indonesia với nhà thờ Công giáo tại thủ đô. Trong bối cảnh thế giới thường gắn liền các đường hầm với chiến tranh và bạo lực, biểu tượng của đường hầm này lại mở ra một tia hy vọng về hòa bình và sự chung sống hòa hợp giữa các tôn giáo. Những cử chỉ thân thiện giữa Đức Giáo Hoàng và Đại Imam không chỉ có ý nghĩa đối với Indonesia, mà còn đối với cả thế giới Hồi giáo.
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đại Imam của Đền thờ Hồi giáo Nasaruddin Umar tại Đền thờ Istiqlal ở Jakarta, Indonesia, đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong đối thoại liên tôn. Ảnh: Vatican Media
Hành trình đến Papua New Guinea và sứ mạng truyền giáo
Tại Papua New Guinea, Đức Giáo Hoàng đã thực hiện chuyến bay trên máy bay quân sự C-130 của Úc đến thăm ba nhà truyền giáo người Argentina tại Vanimo. Trong chuyến thăm này, ngài đã mang theo một tấn hàng cứu trợ, đồng thời dành thời gian chia sẻ với người dân địa phương sống trong điều kiện khó khăn. Mặc dù trong quá khứ, ngài từng mơ ước trở thành nhà truyền giáo đến Nhật Bản, nhưng với chuyến thăm đến vùng đất xa xôi này, ngài đã thể hiện tinh thần truyền giáo bằng cách chia sẻ cuộc sống và những khó khăn mà người dân Papua New Guinea phải đối mặt. Tình cảm ấm áp mà người dân nơi đây dành cho ngài phản ánh sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà họ dành cho vai trò của ngài như một nhà truyền giáo toàn cầu.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thành phố ven biển Vanimo ở Papua New Guinea để gặp gỡ khoảng 20.000 người Công giáo. Ảnh: Vatican News
Đông Timor: Tinh thần Công giáo và lòng hiếu khách
Đông Timor, quốc gia có tỷ lệ dân số Công giáo lớn nhất thế giới, đã dành cho Đức Giáo Hoàng một sự chào đón nồng nhiệt. Tổng thống José Manuel Ramos-Horta, sau khi phát biểu tại dinh tổng thống ở Dili, đã cúi xuống để giúp Đức Giáo Hoàng điều chỉnh chân trên xe lăn. Cử chỉ này không chỉ thể hiện lòng hiếu khách mà còn khẳng định mối liên kết mạnh mẽ giữa đức tin và cuộc sống chính trị của Đông Timor. Trong bối cảnh Đông Timor đang nỗ lực xây dựng tương lai sau khi giành độc lập từ Indonesia, vai trò của Giáo hội đã trở nên quan trọng và ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội.
Một nữ tu ôm Giáo hoàng Francis trong cuộc gặp với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và tình nguyện viên tông đồ phục vụ tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Dili, Timor-Leste, ngày 10 tháng 9 năm 2024. Ảnh: CNS/Vatican Media
Một khoảnh khắc đầy xúc động khác là khi Đức Giáo Hoàng gặp gỡ những trẻ em khuyết tật được chăm sóc bởi các nữ tu tại trường Irmãs Alma. Ngài trao cho các em những cử chỉ và cái ôm đầy tình yêu thương, một hành động phản ánh sự quan tâm sâu sắc đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Những đứa trẻ này, những người phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, đã dạy cho chúng ta một bài học về lòng tin vào sự chăm sóc của Thiên Chúa.
Trên bình nguyên Taci Tolu ở Đông Timor, hơn 600.000 người đã tập trung dưới cái nắng gay gắt để đón Đức Giáo Hoàng. Đám đông này chiếm gần một nửa dân số Đông Timor, thể hiện lòng thành kính và tình cảm sâu sắc mà họ dành cho ngài. Với hơn 65% dân số dưới 30 tuổi, sự hiện diện của giới trẻ trong các buổi gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng là một dấu hiệu của niềm hy vọng không chỉ cho Giáo hội, mà còn cho cả quốc gia này. Họ đến với những đứa con nhỏ trên tay, biểu tượng cho một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi.
Đức Giáo hoàng Phanxicô chào đón trẻ em trong trang phục truyền thống trong chuyến thăm trẻ em bị bệnh nặng hoặc khuyết tật nghiêm trọng tại Trường Irmas Alma ở Dili, Timor-Leste, ngày 10 tháng 9 năm 2024. Ngài tham gia cùng Đức Hồng y Virgílio do Carmo da Silva của Dili. Ảnh: CNS/Lola Gomez
Singapore: Sự tương phản giữa hiện đại và truyền thống
Chuyến thăm Singapore, một trong những quốc gia giàu có và hiện đại nhất thế giới, đã mang đến cho Đức Giáo Hoàng một sự tương phản mạnh mẽ. Tại đây, những tòa nhà chọc trời hiện đại và cuộc sống bận rộn đối lập hoàn toàn với những con đường bụi bặm mà ngài vừa trải qua tại Dili. Tuy nhiên, thông điệp của Đức Giáo Hoàng vẫn không thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng dù sống ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều cần tìm đến con đường của tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp.
Đức Giáo Hoàng Francis đã cử hành Thánh lễ tại sân vận động quốc gia Singapore. Ảnh: Vatican Media
Một hành trình không mệt mỏi
Mặc dù nhiều người đã lo ngại về khả năng Đức Giáo Hoàng có thể chịu đựng được sự căng thẳng của chuyến hành trình dài, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Thay vì mệt mỏi, Đức Giáo Hoàng dường như càng thêm năng lượng khi chuyến đi diễn ra. Ngài gặp gỡ giới trẻ ở nhiều quốc gia, bỏ qua những bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn để tham gia vào những cuộc đối thoại trực tiếp, làm mới cả tâm hồn lẫn thể xác. Với gần 88 tuổi, Đức Giáo Hoàng đã cho thấy một tinh thần trẻ trung và năng động, luôn sẵn sàng phục vụ và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến tông du Châu Á: trên đường trở về Rôma. Ảnh: Vatican Media
Chuyến hành trình đến châu Á và châu Đại Dương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô không chỉ là một sứ mạng tông đồ, mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những giá trị mà ngài luôn theo đuổi: tình yêu thương, sự hòa hợp giữa các tôn giáo và lòng thương xót đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Cùng chủ đề