Sắc lệnh mới của Bộ Giáo sĩ về kỷ luật ý lễ

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,029

Chúa nhật ngày 13 tháng Tư vừa qua, Bộ Giáo sĩ đã công bố một sắc lệnh mới, cập nhật kỷ luật về các ý lễ. Mục đích của sắc lệnh này là nhằm tránh những lạm dụng, những "màu sắc thương mại", và thái độ không để ý đến những nhu cầu của người nghèo. Đặc biệt, trong đó có điều khoản mạnh mẽ cảnh giác rằng "nhận bổng lễ mà chỉ nhớ đến ý lễ đó trong một buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa, thay vì dâng lễ theo ý chỉ đã nhận, là điều bất hợp pháp trầm trọng".​


phailamgi_ nannerl Sắc lệnh mới của Bộ Giáo sĩ về kỷ luật ý lễ_cv1.jpg
Ảnh: Truyền thông Thái Hà
Sắc lệnh mang chữ ký của Đức Hồng y Tổng trưởng Lazaro Du Hưng Thực (You Heung sik) cùng với Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Moreira và được Đức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn, ngày 13 tháng Tư, Chúa nhật Lễ Lá năm 2025.

Văn kiện có khoản nhấn mạnh rằng: “Viêc gộp nhiều ý lễ trong một thánh lễ duy nhất được cử hành là điều chỉ hợp pháp nếu những người xin lễ được thông tin trước và tự nguyện đồng ý; ý muốn này của những người xin lễ không bao giờ có thể được hiểu ngậm hoặc coi sự im lặng của họ có nghĩa là họ đồng ý” (art 1,1 và art.1,2). Trong trường hợp gộp ý lễ vừa nói, vị cử hành thánh lễ chỉ được giữ một ý lễ cho mình (art. 1,3). Ngoài ra, sắc lệnh khuyên mỗi cộng đoàn hãy “tạo điều kiện để có thể cử hành các thánh lễ hằng ngày với một ý lễ riêng” (art. 1.4).

Nếu linh mục cử hành hợp pháp nhiều thánh lễ trong cùng một ngày, do nhu cầu và sự cần thiết của các tín hữu, thì dù có cử hành các thánh lễ khác nhau theo các ý chỉ “được gộp lại”, linh mục ấy chỉ được giữ lại một bổng lễ cho mình, do một trong các ý lễ ấy (art. 2).

Bộ Giáo sĩ cũng thông báo rằng 10 năm sau khi sắc lệnh này có hiệu lực, Bộ sẽ tổ chức một cuộc hội học thực hành về các quy luật hiện hành, để kiểm chứng việc áp dụng và nếu cần sẽ cập nhật.​

phailamgi_ nannerl Sắc lệnh mới của Bộ Giáo sĩ về kỷ luật ý lễ_cv2.jpg

Ảnh: Truyền thông Thái Hà
Cách đây 34 năm, ngày 22 tháng Ba năm 1991, Bộ Giáo sĩ cũng đã công bố sắc lệnh về các ý lễ, xác định rõ ràng những điều kiện để có thể gộp ý lễ. Ví dụ: “Tại những vùng nghèo nàn về kinh tế, các tín hữu vẫn có thói quen mang đến cho các linh mục những tiền lễ khiêm nhượng, mà không đòi rõ ràng là mỗi tiền lễ đó phải cử hành cho họ một thánh lễ riêng. Trong trường hợp như vậy, thì được phép gộp các ý lễ đó lại và cử hành số thánh lễ theo mức mà giáo phận đã ấn định. Vả lại, các tín hữu luôn luôn có quyền tự do gộp các ý lễ và tiền lễ lại để xin vị linh mục cử hành một thánh lễ duy nhất cho các ý nguyện của họ”.

Trong khoản số 1 của sắc lệnh vừa nói, Bộ Giáo sĩ đã nhắc lại quy luật chung về vấn đề cử hành thánh lễ theo ý người xin, như đã được Giáo luật số 948 nói rõ: “Phải áp dụng từng thánh lễ cho mỗi ý chỉ vì đó mà bổng lễ đã được dâng và nhận, cho dù bổng lễ đã nhận là bé nhỏ”. Vì thế, linh mục nào đã nhận một ý lễ nào đó, thì bó buộc theo đức công bằng phải cử hành thánh lễ hoặc chuyển giao cho các linh mục khác theo những điều kiện mà luật định, chứ không được gộp nhiều ý lễ đã nhận để làm một ý lễ tập thể mà thôi.​

  • G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên