Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,196
- Chủ đề Author
- #1
Mùa truyền chức linh mục đang tới gần, cách riêng với Giáo hội Công giáo Pháp, đang chứng kiến làn sóng các ơn gọi mới đến từ những con người từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp đời thường: phi công, giám đốc ngân hàng, ca sĩ opera, đầu bếp danh tiếng hay vận động viên chuyên nghiệp.
Ảnh: Pascal Deloche / Godong
Theo Hội đồng Giám mục Pháp, trong số 90 người sắp được truyền chức vào tháng 6/2025, có 64 linh mục triều, 25 tu sĩ thuộc các dòng tu và 1 thành viên của một hội đời sống tông đồ. Không ít người trong số họ bước vào đời sống linh mục sau nhiều năm làm việc trong thế giới tài chính, nghệ thuật hay khoa học. Họ từ bỏ mọi vinh quang, mức lương hậu hĩnh để theo đuổi một lời mời gọi nội tâm, mà theo cách diễn đạt của Giáo hội, đó là “ơn gọi từ Thiên Chúa”.
“Ơn gọi linh mục không phải là lựa chọn cá nhân thuần túy, nhưng là lời đáp trả của một người trước tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa.”
Một số hành trình ơn gọi đáng kinh ngạc
Một trong những ví dụ tiêu biểu là Linh mục Thierry Félix, từng là giọng nam trung (baryton) quốc tế, đoạt giải tại cuộc thi Reine Élisabeth năm 1992. Sau hai thập kỷ chinh phục các nhà hát lớn, cha rút lui khỏi sân khấu, cảm nhận tiếng gọi đức tin khi hát các bản nhạc thánh ca. Sau một trải nghiệm tâm linh tại Sainte-Anne d’Auray, cha bước vào hành trình trở thành linh mục, được truyền chức tại giáo phận Vannes năm 2019.
Không riêng gì nghệ sĩ, linh mục Xavier Laporte Weywada, cựu giám đốc tài chính tại BNP Paribas, cũng từ bỏ lối sống toàn cầu giữa Paris – New York – Budapest sau một “cú sốc tâm linh” trong Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI năm 2008. Cha bước vào chủng viện Notre-Dame de Vie và trở thành linh mục năm 2016.
Hay như cha Stéphane Esclef, đầu bếp từng làm việc tại các nhà hàng danh tiếng, đã từ bỏ nghề khi nghe tiếng gọi mời từ Mình Thánh Chúa tại nhà thờ ở London: “Stéphane, buông dao, rời bếp, theo Ta.” Và hiện cha đang là linh mục tại Montmartre, Paris.
Jason Nioka, cựu vận động viên judo, từng nằm trong đội hình Olympic Pháp, cũng từ bỏ sự nghiệp thể thao để trở thành linh mục. Sau khi chịu chức năm 2024, cha được phân công mục vụ tại Holy Games, đồng hành thiêng liêng cùng các vận động viên Olympic Paris 2024.
Không riêng gì nghệ sĩ, linh mục Xavier Laporte Weywada, cựu giám đốc tài chính tại BNP Paribas, cũng từ bỏ lối sống toàn cầu giữa Paris – New York – Budapest sau một “cú sốc tâm linh” trong Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI năm 2008. Cha bước vào chủng viện Notre-Dame de Vie và trở thành linh mục năm 2016.
Hay như cha Stéphane Esclef, đầu bếp từng làm việc tại các nhà hàng danh tiếng, đã từ bỏ nghề khi nghe tiếng gọi mời từ Mình Thánh Chúa tại nhà thờ ở London: “Stéphane, buông dao, rời bếp, theo Ta.” Và hiện cha đang là linh mục tại Montmartre, Paris.
Jason Nioka, cựu vận động viên judo, từng nằm trong đội hình Olympic Pháp, cũng từ bỏ sự nghiệp thể thao để trở thành linh mục. Sau khi chịu chức năm 2024, cha được phân công mục vụ tại Holy Games, đồng hành thiêng liêng cùng các vận động viên Olympic Paris 2024.
Ảnh minh họa: Canva
Một số khác như Jean Nielly (cựu chỉ huy hải quân), Nicolas Harel (cựu giáo viên lịch sử – địa lý) và Sébastien Sorgues (giảng viên đại học) đều chuyển hướng từ sự nghiệp giảng dạy và phục vụ cộng đồng sang đời sống linh mục – một ơn gọi đòi hỏi từ bỏ, hy sinh và lòng yêu mến sâu xa dành cho Thiên Chúa.
Sự xuất hiện của những linh mục “không đi theo lộ trình truyền thống” được nhìn nhận là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh Pháp và nhiều nước châu Âu đang chứng kiến sự suy giảm ơn gọi linh mục.
Theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), năm 2024 chỉ có khoảng 90 tân linh mục được phong chức, giảm gần một nửa so với cách đây hai thập kỷ.
- Tham khảo: Aleteia
Cùng chủ đề