Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 901
- Chủ đề Author
- #1
Giới trẻ ngày nay bị cuốn vào guồng quay công việc không ngừng, với niềm tin rằng thành công chỉ đến nếu ta làm việc không mệt mỏi. Văn hóa "hustle" - sự bận rộn được tôn vinh, nghỉ ngơi lại bị xem là xa xỉ.
Trong tiếng anh, "hustle" có thể hiểu là "sự hối hả" hoặc "sự nhộn nhịp". Khi kết hợp trong cụm từ "hustle culture", nó thường ám chỉ một văn hóa đề cao sự bận rộn liên tục, nơi mà làm việc không ngừng nghỉ và theo đuổi thành công được coi trọng.
Văn hóa này khuyến khích cá nhân luôn nỗ lực, làm việc chăm chỉ và tận dụng mọi cơ hội để đạt được mục tiêu, đôi khi có thể dẫn đến việc bỏ qua sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Không ít bạn trẻ cảm thấy áp lực phải liên tục chứng tỏ giá trị bản thân qua số giờ làm việc, năng suất và thành tích. Hậu quả là sự kiệt sức, lo âu và mất phương hướng trong cuộc sống.
Điều này trái ngược với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người. Trong Sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã làm việc sáu ngày và nghỉ vào ngày thứ bảy. Sự nghỉ ngơi đó không chỉ đơn thuần là sự dừng lại, mà còn là một cách để tận hưởng thành quả và hiệp thông với Thiên Chúa. Khi con người phớt lờ nhịp điệu này, cuộc sống dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng, nơi công việc lấn át tất cả.
Ngày Chúa Nhật: Không chỉ là một ngày nghỉ
Đối với người Công giáo, Chúa Nhật là ngày của Thiên Chúa – ngày để tham dự Thánh lễ, dâng lên Ngài những thành quả trong tuần, và làm mới lại mối tương quan với Ngài. Giáo luật cũng khuyến khích tránh các công việc không cần thiết vào ngày này để dành thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ý nghĩa.
Tạm dừng công việc vào ngày Chúa Nhật không phải là lười biếng, mà là một hành động của đức tin. Điều đó cho thấy ta tin rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào công sức cá nhân, mà còn vào ân sủng của Thiên Chúa. Đồng thời cũng giúp ta nhớ rằng chúng ta không phải là những cỗ máy sản xuất, mà là những con người có linh hồn, cần sự nghỉ ngơi và kết nối.
Tạm dừng công việc vào ngày Chúa Nhật không phải là lười biếng, mà là một hành động của đức tin. Điều đó cho thấy ta tin rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào công sức cá nhân, mà còn vào ân sủng của Thiên Chúa. Đồng thời cũng giúp ta nhớ rằng chúng ta không phải là những cỗ máy sản xuất, mà là những con người có linh hồn, cần sự nghỉ ngơi và kết nối.
Cân bằng giữa công việc và đời sống
Giữ ngày Chúa Nhật thánh thiện không có nghĩa là ta bỏ bê trách nhiệm hay không cố gắng trong công việc. Thay vào đó, nó giúp ta có một cái nhìn đúng đắn về lao động: làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Khi có thời gian nghỉ ngơi thực sự, năng suất lao động sẽ tăng lên, tư duy sẽ sáng suốt hơn, và cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.
Người trẻ ngày nay cần một cách tiếp cận công việc khôn ngoan hơn. Thay vì chạy theo nhịp độ kiệt quệ của "văn hóa hustle", hãy tìm kiếm một nhịp sống hài hòa hơn. Hãy dành ngày Chúa Nhật để tĩnh lặng, để thờ phượng, để yêu thương, và để làm mới lại tâm hồn. Vì sau tất cả, thành công thật sự không nằm ở số giờ làm việc, mà ở sự bình an và niềm vui mà ta tìm thấy trên hành trình cuộc đời.
Người trẻ ngày nay cần một cách tiếp cận công việc khôn ngoan hơn. Thay vì chạy theo nhịp độ kiệt quệ của "văn hóa hustle", hãy tìm kiếm một nhịp sống hài hòa hơn. Hãy dành ngày Chúa Nhật để tĩnh lặng, để thờ phượng, để yêu thương, và để làm mới lại tâm hồn. Vì sau tất cả, thành công thật sự không nằm ở số giờ làm việc, mà ở sự bình an và niềm vui mà ta tìm thấy trên hành trình cuộc đời.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 139: Điều răn nghỉ ngày Chúa nhật có tác động gì đến lao động?
Điều răn nghỉ việc vào ngày Sabát hoặc ngày Chúa nhật là điều răn hội tụ đỉnh điểm, cao điểm của giáo huấn Kinh Thánh về lao động. Bằng việc tạm thời nghỉ việc và tham dự Thánh lễ Chúa nhật, con người nhìn về mục đích thực sự của cuộc đời mình. Điều răn nghỉ việc ngày Sabát, do đó cũng là một nguyên tắc chống lại sự nô dịch của con người vào lao động. Điều răn giữ ngày Sabát được lập ra cho cả hai mục đích: để con người được tự do thờ phượng Thiên Chúa, mà cũng là để bảo vệ nhân loại, đặc biệt là người nghèo khỏi bị giới chủ bóc lột.