[Ảnh] Nhà thờ cổ H'Bầu - 1909

4.80 star(s) 8 Votes
Thành viên
Tham gia
16/2/24
Bài viết
1

Nhà thờ cổ H’Bâu nằm im lìm bên dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc địa phận làng Xõa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng chừng 30km.​



Theo lời kể của người dân trong vùng thì Nhà thờ cổ H’Bâu đã có mặt từ cách đây hơn 1 thế kỷ. Di tích Công giáo cổ xưa này được xây dựng vào khoảng năm 1909 và ở phía trước của nhà thờ hiện nay vẫn còn lưu lại dòng chữ Hán Kỷ Dậu Niên là năm nơi đây được khởi công. Theo kinh nghiệm khám phá Nhà thờ cổ H'Bâu, để xây dựng nên giáo đường này, những giáo dân địa phương đã tự tay phát hoang và cõng gạch leo bộ lên núi.

Trải qua hơn 100 năm thăng trầm, chứng kiến biết bao biến thiên và đổi thay của dòng chảy lịch sử và chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, Nhà thờ cổ H’Bâu ngày nay đã không còn nguyên vẹn như trước. Nhà thờ cho đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại một phần của tháp chuông cùng với khu vực ở phía trước. Tuy đã trở thành phế tích nhưng nơi đây từng là điểm hành hương Công giáo nổi tiếng nhất của cả đại ngàn Tây Nguyên và cũng là nhà thờ cổ đầu tiên của miền truyền giáo Pleiku (Giáo phận Kon Tum).​


phailamgi_cv1.jpg
phailamgi_cv2 (2).jpg

phailamgi_Nhà thờ cổ H'Bầu_01.jpg
phailamgi_Nhà thờ cổ H'Bầu_03.jpg
phailamgi_Nhà thờ cổ H'Bầu_04.jpg
phailamgi_Nhà thờ cổ H'Bầu_05.jpg
phailamgi_Nhà thờ cổ H'Bầu_06.jpg
phailamgi_Nhà thờ cổ H'Bầu_07.jpg

 

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: đau đáu nỗi đau của người dân thuộc địa | Phải làm gì? | Nói về cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Địa phận Hà Nội từ năm 1954-1958, xưa nay, người ta nói nhiều về tài năng âm nhạc, về các nhân đức, đặc biệt là cái chết anh hùng của ngài tại trại giam Cổng trời, Quản Bạ, Hà Giang năm 1971. Ít ai biết ngài là một linh mục luôn ôm ấp một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, cố gắng học thành tài để về phục vụ đất nước trong thời ly loạn.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên