Thành viên
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 131
- Chủ đề Author
- #1
Trong thời đại của chúng ta, áp lực từ xã hội và môi trường làm việc thường xuyên đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền?" Nếu rơi vào tình huống làm việc trái với lương tâm thì có nhiều tiền, theo lương tâm thì ít tiền hơn hoặc mất việc. Bạn chọn cái nào?
- Tiếp tục làm ở cơ sở phá thai lương cao hay nghỉ việc để tìm công việc khác có thể lương thấp hơn.
- Làm sai sổ sách, công ty có lợi, mình sẽ được thêm tiền thưởng hay làm đúng thì có nguy cơ bị sa thải.
- Đang sản xuất, buôn bán hàng giả với lợi nhuận khủng có nên dừng lại để kiếm nghề khác.
- Rút bớt ruột công trình để có lợi nhuận cao hay làm đúng để đảm bảo chất lượng công trình.
- Đang thất nghiệp, tìm mãi không được việc có nên làm mại dâm.
Ảnh: catholicjournal.us
Có những công việc, những cơ hội kinh doanh để đạt được thành công và giàu có, chúng ta cảm thấy phải bóp méo lương tâm. Có những thương vụ đòi hỏi phải hy sinh đạo đức để đạt tối đa lợi nhuận. Cảm giác day dứt, một cuộc chiến nội tâm đầy căng thẳng, nơi ý thức và lương tâm đấu tranh với ham muốn và áp lực.
Người ta có thể phải đối mặt với việc bán rẻ lương tâm để theo đuổi sự thoải mái về tài chính. Sự lựa chọn giữa việc để tâm hồn được thanh thản với thỏa mãn nhu cầu vật chất có thể trở thành cuộc giằng co quyết liệt.
Tuy nhiên cũng có những người từ chối bất cứ điều gì trái với lương tâm của họ. Họ chọn con đường chân chính và trung thành với các giá trị, dù đó có thể đồng nghĩa với việc đối mặt với khó khăn về tài chính.
Cuối cùng, quyết định giữa lương tâm và tiền bạc không chỉ là một cuộc chiến nội tâm mà còn là sự hiểu biết về chính bản thân. Nó đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của thành công và hạnh phúc. Liệu việc có nhiều tiền có thể thay thế được niềm hạnh phúc từ sự hài lòng với chính bản thân và lương tâm thanh khiết hay không?
(Docat #57)
Bằng lương tâm của mình, chúng ta có thể biết sự thật về điều đúng đắn và điều sai trái. Đúng hơn, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm, là luật tự nhiên được khắc ghi vào tâm khảm của tất cả mọi người (Rm 2,15). Thông qua lý trí, chúng ta có thể lĩnh hội từ lương tâm những chân giá trị luôn luôn đúng ở mọi thời. Chúng ta biết lừa dối, trộm cắp, giết người là sai trái. Tuy nhiên, lương tâm cũng có thể lầm lẫn. Tự do không luôn nghiêng về điều tốt thật sự, mà lại thường chệch sang những gì chỉ tốt bề ngoài, vì đã bị tính vị kỷ chi phối. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn rèn luyện lương tâm, và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thật. Chính tự do cũng cần được Đức Kitô giải phóng, để có thể hoàn thành những gì thật sự tốt đẹp.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: