Cầu nguyện với Chúa Giêsu

  • Chủ đề Author

Cầu nguyện với Chúa Giêsu

Cha Robert M. O'Grady


Đôi khi, chúng ta cảm thấy mình đang lang thang hoặc lạc đường. Chúng ta cần có cái nhìn rõ hơn về nơi mình đang ở và có lẽ định hướng lại con đường. Chúng ta cần ánh sáng từ Lời Chúa.
Cha Robert M.
O'Grady



Các sách Phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa Jesus đã dành thời gian để cầu nguyện. Thông thường, chúng ta nghe điều này khi có điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống hoặc sứ vụ của Người sắp xảy ra.

Người đi tĩnh tâm 40 ngày trong sa mạc. Người lên núi, nơi dễ dàng trò chuyện với Chúa hơn. Người đi cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ. Người mời những người theo Người "đến và nghỉ ngơi", nơi mà dường như phần nghỉ ngơi bao gồm sự im lặng và cầu nguyện.

Nếu các tác giả viết Phúc âm ghi lại những thời điểm này, thì có khả năng là có nhiều lần Người cầu nguyện khác mà họ không ghi lại. Hoặc có thể Người cầu nguyện quá nhiều đến nỗi các bản ghi chép sẽ chiếm quá nhiều không gian trong các sách Phúc âm.

Có thể nói một cách an toàn rằng, "Chúa Jesus đã cầu nguyện".

Tương tự như vậy, truyền thống lâu đời theo gương cầu nguyện của Chúa Jesus là những người theo Người cầu nguyện như Người đã cầu nguyện với Cha của Người, người mà Người thân mật gọi là "abba". Chính với "abba" của chúng ta mà chúng ta cầu nguyện với Chúa Jesus.

Chúa Jesus đã thiết lập khuôn mẫu này để chúng ta cùng tham gia với Người trong lời cầu nguyện hoàn hảo của Người, Kinh Lạy Cha.

Văn bản của tập sách thứ ba trong loạt bài cầu nguyện cho Năm Thánh có tiêu đề đơn giản là: "Lời cầu nguyện của Chúa Jesus". Tác giả, Juan Lopez Vergara, một học giả Kinh thánh người Mexico, đưa ra 20 bài suy niệm nhỏ dựa trên các sự kiện trong cuộc đời và chức thánh của Chúa Jesus, trong đó ông mời chúng ta noi theo lời cầu nguyện của Chúa Jesus. Mỗi bài suy niệm được đặt trên môi Chúa Jesus đều bắt đầu bằng "abba".

Sau đây là một vài bài trong số đó:

-- Lời Chúa là ngọn đuốc soi sáng bước chân con.

Quyền năng của Lời Chúa là kim chỉ nam cho chúng ta; Chúa Giêsu nhắc lại lời Chúa như ánh sáng cho con đường của Người và của chúng ta. Đôi khi, chúng ta cảm thấy mình đang lang thang hoặc lạc đường. Chúng ta cần có cái nhìn rõ hơn về nơi mình đang ở và có lẽ định hướng lại con đường. Chúng ta cần ánh sáng từ Lời Chúa.

-- Xin ban lòng can đảm và nhiệt huyết cho những người theo con.

Chúa Giêsu đã chứng tỏ lòng can đảm đáng kinh ngạc khi đối mặt với nhiều chướng ngại vật, có lẽ được ghi lại trong Phúc âm để cảnh báo những người theo Người rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với họ. Với lòng can đảm, Người yêu cầu chúng ta nhiệt huyết để cho thấy rằng, mặc dù có thể phải đấu tranh để trở thành người theo Người, nhưng "ở bên Người" là đủ.

-- Sứ mệnh mà Cha giao phó cho con trở nên sống động trong lời cầu nguyện.

Mọi hoạt động trong chức vụ của Chúa Giêsu, mọi cuộc phiêu lưu của Người, tất cả đều có chủ đích, và mọi điều Người làm và nói như Phúc âm kể lại với chúng ta; tất cả đều trở nên sống động nhờ lời cầu nguyện.

-- Con đã chia sẻ niềm vui của Cha với họ.

Bất chấp rất nhiều sự phản đối, một số sự phản bội, nhiều sự hiểu lầm và nhiều sự phủ nhận, cả từ bên ngoài những người theo Ngài và thường là từ chính họ, Chúa Jesus truyền đạt cho họ niềm vui của Cha Ngài. Điều này được truyền đạt nhiều hơn khi ở trong sự hiện diện của Ngài, bằng cách cảm nhận sự hài lòng của Ngài khi thông điệp bắt đầu được truyền tải, rằng Ngài đang nhìn thấy những mầm mống thành công nhỏ bé trong sứ mệnh của Ngài.

-- Con đã hứa rằng những tội nhân có thể ở cùng Con trong vương quốc của Cha.

Bạn có nhớ lời yêu cầu của một trong những người đàn ông bị đóng đinh với Chúa Jesus không? "Hãy nhớ đến ta khi Ngài vào vương quốc của Ngài?" Có lẽ không nơi nào khác chúng ta thấy lòng thương xót được thể hiện rõ ràng hơn ở đây. Ngay cả khi Ngài đang trong cơn đau đớn tột cùng của sự đóng đinh, Ngài vẫn có thời gian để lắng nghe, để thương xót (cùng chịu đau khổ), và để ban lòng thương xót của Cha cho người bị kết án.

Lời cầu nguyện của Ki Tô giáo luôn là "Ba Ngôi". Bạn đã nghe và có thể đã nói điều đó thường xuyên đến nỗi bạn quên rằng đó là mẫu cầu nguyện của chúng ta. Noi gương Chúa Jesus, chúng ta thường hướng mọi lời cầu nguyện của mình đến Cha của Người và của chúng ta. Chúng ta hướng lời cầu nguyện qua Chúa Jesus Ki Tô và trong Chúa Thánh Thần.

Trong nhiều lời cầu nguyện của Giáo Hội sơ khai, có một phần bổ sung vào công thức Ba Ngôi: "trong Hội Thánh thánh của Chúa" được thêm vào ở phần cuối. Do đó, làm cho lời cầu nguyện luôn là lời cầu nguyện của Giáo Hội, ngay cả khi chỉ có một người trong chúng ta cầu nguyện.

Hầu như lặp lại mô hình của Thánh Vịnh, "Bạn có thể cầu nguyện cho bất cứ điều gì, bạn có thể nói bất cứ điều gì với Chúa", Juan Lopez Vergara nói khi ông dẫn dắt chúng ta qua lời cầu nguyện của Chúa Jesus và cung cấp cho chúng ta một mô hình khác cho lời cầu nguyện của chúng ta.

Bộ tám phần đầy đủ của "Ghi chú về Chuỗi cầu nguyện" do Tòa thánh ban hành cho Năm Thánh hiện có sẵn tại Hoa Kỳ từ OSV tại OrderOSV.com.
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên