Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 948
- Chủ đề Author
- #1
Trong khi các giáo hoàng trước đây hiếm khi công khai tình trạng sức khỏe của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang thay đổi điều đó bằng mức độ minh bạch chưa từng có về tình trạng y tế của Ngài trong thời gian nhập viện.
Suốt gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Rome, Vatican đã phát đi những bản tin y tế chi tiết về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng, bao gồm cả các cơn khủng hoảng hô hấp, truyền máu và việc Ngài đã trải qua nhiều ngày trong tình trạng nguy kịch. Sự minh bạch này đánh dấu bước ngoặt so với truyền thống giữ kín thông tin sức khỏe của giáo hoàng trong nhiều thế kỷ.
“Chính Đức Giáo Hoàng quyết định công khai tình trạng sức khỏe của mình,” bác sĩ Sergio Alfieri, trưởng nhóm y tế tại Bệnh viện Gemelli, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 21/2.
“Chính Đức Giáo Hoàng quyết định công khai tình trạng sức khỏe của mình,” bác sĩ Sergio Alfieri, trưởng nhóm y tế tại Bệnh viện Gemelli, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 21/2.
Một nữ tu tham dự buổi cầu nguyện Mân Côi cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 2025. Ảnh: Andrew Medichini/AP
Vatican từ lâu có truyền thống không công khai thông tin về sức khỏe của các giáo hoàng. Một câu nói nổi tiếng vẫn lưu truyền rằng “Giáo hoàng không bao giờ ốm cho đến khi Ngài qua đời.” Điều này từng được minh chứng trong nhiều trường hợp, bao gồm cái chết đột ngột của Đức Piô X năm 1914, chỉ một ngày sau khi Vatican bác bỏ tin đồn Ngài bị bệnh.
Thậm chí, khi Đức Gioan Phaolô II có dấu hiệu mắc bệnh Parkinson vào những năm 1990, Vatican chỉ xác nhận thông tin này ngay trước khi Ngài qua đời năm 2005. Trong những năm cuối đời của Ngài, nỗ lực tạo dựng hình ảnh một vị giáo hoàng khỏe mạnh vẫn được duy trì, dù thực tế không như vậy.
Điển hình là sau ca phẫu thuật mở khí quản của Đức Gioan Phaolô II vào năm 2005, một phát ngôn viên Vatican tuyên bố rằng Ngài đã ăn 10 chiếc bánh quy vào ngày hôm sau. Điều này nhanh chóng bị các bác sĩ bác bỏ, vì bệnh nhân đặt ống mở khí quản thậm chí không thể nuốt nước.
Thậm chí, khi Đức Gioan Phaolô II có dấu hiệu mắc bệnh Parkinson vào những năm 1990, Vatican chỉ xác nhận thông tin này ngay trước khi Ngài qua đời năm 2005. Trong những năm cuối đời của Ngài, nỗ lực tạo dựng hình ảnh một vị giáo hoàng khỏe mạnh vẫn được duy trì, dù thực tế không như vậy.
Điển hình là sau ca phẫu thuật mở khí quản của Đức Gioan Phaolô II vào năm 2005, một phát ngôn viên Vatican tuyên bố rằng Ngài đã ăn 10 chiếc bánh quy vào ngày hôm sau. Điều này nhanh chóng bị các bác sĩ bác bỏ, vì bệnh nhân đặt ống mở khí quản thậm chí không thể nuốt nước.
Ảnh: accs.sg
Lần này, sự minh bạch của Vatican khiến nhiều quan sát viên bất ngờ. Kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhập viện vào ngày 14/2 để điều trị viêm phế quản, sau đó được chẩn đoán mắc nhiễm trùng hô hấp phức tạp và viêm phổi kép, những báo cáo y tế đã đưa ra các chi tiết cụ thể về quá trình điều trị, một điều gần như không tưởng trong quá khứ.
Những thông tin nhạy cảm như việc Đức Giáo Hoàng từng trải qua cơn khủng hoảng hô hấp khi vô tình hít phải chất nôn của chính mình, hay bị co thắt phế quản do lượng đờm lớn tích tụ, khiến bác sĩ phải thực hiện hút dịch để thông đường thở, đã được công khai.
Sự thay đổi này, theo các chuyên gia, không chỉ giúp bác bỏ tin đồn mà còn thể hiện cam kết minh bạch của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người từ lâu đã chủ trương cải tổ các thể chế truyền thống của Vatican.
- Theo Cruxnow.com
Cùng chủ đề