Động lực nào để đội mưa gió đi làm với mức lương 5,5tr?

Thành viên
Tham gia
5/1/24
Bài viết
24
Em ra trường cũng được 2 năm rồi. Bình thường người ta đi làm lương tăng theo thời gian còn em thì giảm dần. Mới ra trường, em làm công việc thời vụ cho một công ty nước ngoài lương 15-25tr/tháng, làm ở nhà, ngày làm tầm 12 tiếng, thấy cũng khá ok, đợt dịch mà có công việc thế này là quá tốt rồi. Làm được một năm thì công việc này cũng không còn nữa. Sau đó thì em đi làm ở một công ty tại Việt Nam, lương cũng 10-12tr nhưng stress, với có nhiều góc khuất nên cũng không làm nữa. Mới đây em có xin thử việc ở công ty trái ngành, lương 5,5tr, có chính thức thì cũng không cao. Tự nhiên nghĩ buồn, mông lung, không biết đi đâu về đâu. Mỗi ngày thức dậy em tự hỏi công việc này có ý nghĩa gì?
 
Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
7
Nghĩ cho lắm vào, rồi chán hết mọi thứ, nghĩ ít thôi!
 
Thành viên
Tham gia
17/1/24
Bài viết
2
Bạn phải hiểu rõ bạn mong muốn điều gì trong cuộc sống đã. Nếu như làm 5tr5 mà về nhà dành thời gian phục vụ cộng đoàn thì cũng tốt, còn không thì xem coi có thể học thêm gì hay có sở thích gì cần phát triển trong công việc không. Bạn cần dành những lúc công việc nhàm chán để cầu nguyện cũng tốt, xem xem Chúa có ý muốn gì cho cuộc sống bạn không. Làm chủ bản thân trước đã nhé.
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
35
Bạn phải hiểu rõ bạn mong muốn điều gì trong cuộc sống đã. Nếu như làm 5tr5 mà về nhà dành thời gian phục vụ cộng đoàn thì cũng tốt, còn không thì xem coi có thể học thêm gì hay có sở thích gì cần phát triển trong công việc không. Bạn cần dành những lúc công việc nhàm chán để cầu nguyện cũng tốt, xem xem Chúa có ý muốn gì cho cuộc sống bạn không. Làm chủ bản thân trước đã nhé.
Được thế này thì thật bình an trong mọi hoàn cảnh.
 
Thành viên
Tham gia
5/1/24
Bài viết
24
Em đang làm trái ngành nên phải học rất nhiều thứ. Em cũng mới kiếm được một công việc thời vụ để tạm ổn định thu nhập. Chỉ là công việc chính lương còn thấp hơn cả việc thời vụ mà đi làm vất vả hơn. Thời vụ thì không ổn định, việc chính thì tương lai cũng mờ mịt. Nhiều lúc chỉ nghĩ hay là lấy chồng, mà lại chưa có ny. Em xin tâm sự lan man vậy cho đỡ căng thẳng trong thời gian này.hix
 
Cháy lên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
93
không có gì phải nghĩ nhiều em à, hôm nay khó khăn, ngày mai khó khăn. Cứ vui lên mà sống
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên