phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
405

Năm thánh Hy vọng 2025 vừa bắt đầu. Trong Sứ điệp Ngày thế giới Truyền giáo năm 2025, ban hành ngày 6/2/2025, Đức Giáo tông Phanxicô hướng các tín hữu Chúa khắp nơi trên thế giới, hãy trở nên "những nhà Truyền giáo – những Thừa sai, của niềm hy vọng" giữa "một một thế giới đang bị bao phủ bởi những bóng tối nặng nề" (x. Christus Vivit, # 9-55)


phailamgi_Đức Cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận Nhà truyền giáo của niềm Hy vọng giữa thế giới tă...jpg

Ơn gọi nền tảng

Theo Đức thánh cha, "trở thành sứ giả và người kiến tạo hy vọng" là ơn gọi nền tảng của mọi tín hữu Chúa Kitô.

Ơn gọi này khởi đi từ bí tích Thánh tẩy mà mỗi người đã lãnh nhận, đến độ "được rửa tội là được sai đi" (x. Sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo 2019) như Chúa Giêsu "niềm hy vọng của thế giới" đã được Chúa Cha sai vào trần gian.

Đức Kitô là mẫu gương và là niềm hy vọng

Ngài là niềm hy vọng vì "Ngài đang sống" (Christus Vitvit, # 124) giữa nhân loại "cho đến tận thế" (x. Mt 28, 30)

Nói cách khác, Ngài không phải là một "mẫu gương trong quá khứ, một kỷ niệm, một Đấng đã cứu chúng ta cách đây hai ngàn năm," nhưng Ngài hiện diện mọi nơi, mọi lúc trong cuộc đời mỗi con người; Ngài lấp đầy mọi sự bằng sự hiện diện vô hình của Ngài." (Ibid., 125)

Ngài là "cái ngày hôm nay" (x. Sứ điệp Truyền giáo 2025) vĩnh cửu, kéo dài tới ngày tận thế, để tất cả những ai tin tưởng vào Ngài sẽ "không bao giờ thất vọng" và được bảo đảm sẽ được hưởng sự sống đời đời: Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11,28)

Như vậy, Ngài vừa là "niềm hy vọng" vừa là "Nhà Truyền Giáo thần linh của niềm hy vọng, là mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả những ai qua mọi thời đại chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách cùng cực." (Ibid.)

phailamgi_Đức Cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận Nhà truyền giáo của niềm Hy vọng giữa thế giới tă...jpg

Hồng y Thuận – thừa sai của niềm hy vọng

Theo Đức Giáo tông, Đức cố Hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận là người sống niềm hy vọng này. Khi "bị giam cầm trong một trại tập trung, ngài đã không muốn những ngày sống của ngài chỉ là sự chờ đợi và mong mỏi một tương lai được tự do. Ngài đã chọn “sống giây phút hiện tại, lấp đầy nó bằng tình yêu”; và cách mà Ngài thực hiện đó là: “Tôi nắm lấy những cơ hội có được mỗi ngày, để chu toàn những việc bình thường một cách phi thường”. (Phanxicô, Christus Vivit, # 148; Hãy vui mừng Hoan hỷ, # 17)

Sở dĩ ngài chọn "Sống tròn đầy giây phút hiện tại" là vì ngài tin rằng Đức Kitô Phục sinh đang sống và hằng sống cùng ngài ngay trong 4 bức tường trật hẹp của nhà tù, của nơi biệt giam.

Nhờ đó, không chỉ chính ngài được thay đổi, với nhận thức nhà tù chính là Tòa giám mục, mà ngài còn trở thành "sứ giả và người kiến tạo niềm hy vọng" cho các bạn tù cũng như cai tù.

Nói cách khác, trong bốn bức tường của trại giam hay sau này trong các nơi bị quản chế, bằng việc xác tín vào sự hiện diện của Chúa và bằng một đời sống kết hợp mật thiết với Chúa qua kinh nguyện, ngài đã trở thành một thừa sai của hy vọng.

Một thừa sai của hy vọng, theo Đức Giáo tông, phải là "một con người cầu nguyện" vì "người có hy vọng là người cầu nguyện." Đấng Đáng kính FX. Nguyễn Văn Thuận là người đã sống điều này suốt cuộc đời. (x. Sứ điệp 2025)

phailamgi_Đức Cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận Nhà truyền giáo của niềm Hy vọng giữa thế giới tă...jpg


Giáo hội Việt Nam đang sống Năm thánh 2025, với chọn lựa mục vụ "Cùng nhau loan báo Tin mừng". Giáo hội Việt Nam sẽ lại tiếp tục chỉ "hô vang khẩu hiệu" nếu mỗi Kitô hữu Việt Nam, từ Hồng y, Giám mục, Linh mục, tu sĩ, giáo dân, không bắt chước Đấng đáng kính FX. Nguyễn Văn Thuận, cùng nhau làm mới lại cảm thức đức tin về sự hiện hiện sống động của Chúa và cố gắng sống trọn vẹn mọi phút giây hiện tại trong tình thương, bằng cầu nguyện và hiện diện cụ thể giữa những con người bị bỏ rơi hôm nay.​
 

Người trẻ nói gì về Loan báo Tin Mừng | Phải làm gì?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên