Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - Chứng nhân của niềm hy vọng Kitô Giáo

5.00 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
8/4/24
Bài viết
148

Ngày 17 tháng 4, một ngày đặc biệt, ngày Sinh nhật của một nhân vật đáng kính trọng đối với người Công giáo Việt Nam và Công giáo Thế giới, cuộc đời và những gì ngài đã trải qua là cuộc đời thánh thiện, dù trong hoàn cảnh ngặt ngèo nhất khi bị chịu tới 13 năm tù.

Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, vị kế nhiệm của Ngài nhận xét Ngài là người “ khôn ngoan, sáng suốt và tận tụy” khi thực hiện công trình lớn trong Giáo Hội: Tóm lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo.”
Ngài chính là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, ĐÁNG ĐÁNG KÍNH


TUỔI THƠ THÁNH THIỆN

Sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phủ Cam - Huế, trong một gia đình Công giáo truyền thống lâu đời, tổ tiên của ông từng chịu tử đạo vì tuyên xưng đức tin Công giáo trong suốt giai đoạn từ năm 1698 đến năm 1885.

Sinh thời, thường ngày được thân mẫu và bà nội kể chuyện về tổ tiên, về các thánh Công giáo trong Kinh Thánh và về các vị Tử đạo Công Giáo Việt Nam.
Ngay từ nhỏ, đã tin tưởng " Thánh Thể vì quan niệm đây là con đường để con người kết hiệp với Thiên Chúa".

Đó là đôi dòng tiểu sử thời thơ ấu của Cố Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận một Thánh nhân có ảnh hưởng lớn đối vớ Công giáo Việt Nam nói riêng và Công giáo Thế giới nói chung.​

phailamgi_HY Nguyen Van Thuan 1.jpg

Ảnh: Truyền thông HĐGM Việt Nam

NHỮNG SỨ VỤ QUAN TRỌNG

Cuộc đời Tu trì của Ngài khởi đầu từ năm 1940 khi Ngài nhập học tại Tiểu chủng viện An Ninh, tại Cửa Tùng, Quảng Trị tới ngày 11 tháng 6 năm 1953, Ngài được thụ phong linh mục tại Nhà thờ chính tòa Phủ Cam, do Giám mục Jean-Baptiste Urrutia Thi (M.E.P) – Giám mục Đại diện Tông Tòa Địa phận Huế làm chủ phong.
  • 1964: 36 tuổi làm Tổng Đại diện Giáo phận Huế.​
  • 24.06.1967: 39 tuổi Thụ phong Giám mục Nha Trang. Khẩu hiệu "Gaudeum et Spes -- Vui Mừng và Hy Vọng"​
  • 10.07.1967: Nhận Chính tòa Giáo phận Nha trang, là Giám Mục Việt nam tiên khởi Nha Trang.​
  • 1967-1975: Chủ tịch ủy ban Truyền thông Xã hội và Chủ tịch Ủy ban phát triển HĐGMVN.​
  • 1971-1978: Cố vấn Ủy ban Giáo Hoàng Tòa thánh đặc trách Giáo dân.​
  • 23.04.1975: 47 tuổi Tổng Giám mục phó, quyền kế vi. Tổng Giáo phận Saigon.​
  • 12.05.1975: Nhậm chức TGM phó, Đức TGM Paul Nguyễn văn Bình Saigon​
  • 24.11.1994: 66 tuổi Phó chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình.​
  • 24.06.1998: 70 tuổi Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình. Đi thuyết giảng khắp nơi.​
  • 21.02.2001: 73 tuổi nhận mũ Hồng y do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.​
  • Ngày 16 tháng 9 năm 2002, Hồng y Nguyễn Văn Thuận qua đời tại Rôma do bệnh ung thư tiền liệt tuyến.​

NGƯỜI SỐNG MỘT NGÀN THẬP GIÁ

Ngày 15 tháng 8 năm 1975 Được mời đến và bị bắt tại Dinh Độc lập Sài Gòn - Ngồi tù 13 năm "ngài bị tù, bị biệt giam một thời gian đến mức mọi người nghĩ ngài đã chết. Nhưng thực ra ngài đang sống đời sống tông đồ"

Bài viết Đức Hồng y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN, con người của Hoà bình, Niềm vui và Hy vọng trên website Tổng Giáo Phận Hà Nội có đoạn "Thời gian 13 năm lao tù, trong đó có 9 năm biệt giam, ngài đã viết lại đường hướng tu đức và kinh nghiệm sống đức tin qua các tập sách: Đường Hy Vọng, Đường Hy Vọng dưới Ánh sáng Lời Chúa và Công đồng Vatican II, Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng như là di chúc tinh thần của ngài.

Quản tù ngạc nhiên về sự bao dung của ngài, ngài trả lời: “Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Tại vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu”."

Trong tù, có những lúc, mỗi ngày, ngài cử hành Thánh lễ với 3 giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay. Đó là Bàn thờ của ngài, là Nhà thờ Chính toà của ngài. Ngài kể lại: “Mỗi lần như thế, tôi được dịp giang tay ra và chịu đóng đinh bản thân trên Thánh Giá với Chúa Giêsu, được uống chén đắng với Chúa. Mỗi ngày khi đọc lời truyền phép, tôi hết lòng củng cố một giao ước mới, giao ước đời đời giữa tôi với Chúa Giêsu, nhờ Máu của Chúa hoà lẫn với máu của tôi”.

Theo Wikipedia "Sau khi được trả tự do, ông còn bị quản chế 3 năm. Ngoài ông, em ruột ông là Nguyễn Văn Thanh cũng chịu cảnh bị giam ở nhiều trại tù cải tạo."​

phailamgi_HY Nguyen Van Thuan 2.jpg

Ảnh: Vatican News

ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN - ĐÁNG ĐÁNG KÍNH

Ngày 2 tháng 5 năm 2017, Uỷ ban Hồng y và Giám mục thuộc Bộ Tuyên Thánh tại Vatican đã vừa biểu quyết chấp nhận Án tuyên thánh của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên thánh, tiến thêm một bước trong án tuyên thánh cho cố hồng y Nguyễn Văn Thuận. Giáo hoàng tuyên bố Hồng y Thuận là Đấng đáng kính.​

phailamgi_DHY Nguyen Van Thuan 1.jpg

phailamgi_DHY Nguyen Van Thuan 2.jpg

Ảnh: chưa rõ tác giả
 

Hội thảo loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên AI tại Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội | PhaiLamGi | “Trí tuệ nhân tạo – Cánh cửa mở ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng”. Với thao thức cho công cuộc truyền giáo trong thời đại mới, Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tuỳ kết hợp với Công ty Tập đoàn Hyperlution tổ chức chương trình hội thảo Loan báo Tin Mừng trong kỷ nguyên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên