Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
884
Phailamgi_Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và kêu gọi hòa bình_cv.jpeg

Ảnh: Vatican Media

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
SAU THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ



Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025​



Anh chị em thân mến,


Khi Thánh lễ này khép lại, tôi xin thân ái chào thăm và bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em – những tín hữu Rôma cũng như quý khách hành hương đến từ muôn phương – đã hiện diện nơi đây để hiệp thông cầu nguyện.

Cách riêng, tôi xin chân thành cảm ơn các phái đoàn chính thức của nhiều quốc gia, cũng như các đại diện của các Giáo hội Kitô hữu và các truyền thống tôn giáo khác.

Tôi nồng nhiệt chào mừng hàng ngàn anh chị em hành hương từ khắp năm châu đã đến tham dự Năm Thánh dành cho các Hội đoàn Công giáo Tiến hành. Anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em đã không ngừng gìn giữ và làm sống động gia sản quý báu của lòng đạo đức bình dân!

Trong suốt Thánh lễ, tôi cảm nhận cách sâu đậm sự hiện diện thiêng liêng của Đức Giáo hoàng Phanxicô – người đang đồng hành với chúng ta từ cõi trời. Trong niềm tin vào mầu nhiệm hiệp thông các thánh, tôi cũng nhớ đến một biến cố đẹp vừa diễn ra hôm qua tại Chambéry, nước Pháp: lễ phong chân phước cho linh mục Camille Costa de Beauregard. Ngài sống vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và là một chứng nhân nổi bật của lòng bác ái mục tử.

Trong niềm vui đức tin và sự hiệp thông, chúng ta không thể quên những anh chị em của chúng ta đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Tại Gaza, biết bao trẻ em, người già và gia đình sống sót đang bị đẩy vào cảnh đói khát cùng cực. Tại Myanmar, những cuộc giao tranh mới lại cướp đi những sinh mạng vô tội. Và tại Ukraina, vùng đất còn đầy vết thương chiến tranh, người dân đang khắc khoải chờ đợi một tiến trình đàm phán thực sự công bằng và bền vững.

Vì thế, trong giây phút này, khi chúng ta phó thác sứ vụ của Giám mục Rôma – người mục tử của Giáo hội hoàn vũ – cho Đức Maria, chúng ta hãy hướng mắt về Mẹ, Đấng là Ngôi Sao Biển, là Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Mẹ của Lời Khuyên Lành, từ chính “con thuyền Phêrô” giữa trần gian. Chúng ta nài xin Mẹ chuyển cầu cho nhân loại được ơn bình an, cho những người đau khổ được ủi an và nâng đỡ, và cho chính chúng ta được ơn làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh bằng đời sống hằng ngày.
 

[Trực tiếp] Thánh lễ khai mạc Sứ vụ Phêrô của đức tân giáo hoàng Lêô XIV | Chúa Nhật ngày 18/05/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Phêrô tại quảng trường Thánh Phêrô, chính thức khởi đầu triều đại giáo hoàng của ngài. Thánh lễ trọng thể này quy tụ đông đảo hồng y, giám mục, linh mục và các đoàn đại biểu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ vào lúc 10:00 (giờ Roma) – 15:00 (giờ Việt Nam). Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật bên dưới.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên