Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chào Đón’ là Trọng Tâm của “Fiducia supplicans”

5.00 star(s) 5 Votes
Tham gia
21/1/24
Bài viết
73

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một cuộc phỏng vấn với nhật báo Ý Đại Lợi “Credere” trong đó Ngài thảo luận văn kiện mới được Vatican phát hành ““Fiducia supplicans,” những trào lưu trong giáo hội, và vai trò phụ nữ trong giáo hội.​

cover_Chào Đón’ là Trọng Tâm của Fiducia supplicans_phailamgi.jpg
Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Salvatore Cernuzio

Vào Ngày Thế Giới Người Trẻ ở Bồ Đào Nha tháng 8 năm 2023, Ngài đã nói “mọi người, mọi người,” và lập đi lập lại rất nhiều lần trong nhiều dịp để tái khẳng định nguyên tắc chào đón là trọng tâm của sứ vụ mục tử Giáo Hội.

Cũng vậy, ngài đã nói miêu tả việc ban phép lành bộc phát ngẫu nhiên cho những cá nhân trong những mối quan hệ được gọi là “phi quy tắc,” bao gồm những mối quan hệ đồng giới, cũng được văn kiện “Fiducia supplicans” của Vatican xem xét công bố vào tháng 12 vừa qua.

Trong cuộc nói chuyện với tờ tuần báo Ý Đại Lợi Credere (phỏng dịch: Tin Tưởng/Suy Tưởng,) một tuần báo định kỳ của nhóm truyền thông San Paolo, sẽ được xuất bản vào ngày 8 tháng Hai, Đức Thánh Cha quay lại chủ đề chúc lành như trên, mà việc này đã phát sinh nhiều phản ứng và tranh cãi đa dạng, và lập lại những gì ngài đã nhắc khi nói chuyện với Thánh Bộ Tín Lý mà thánh bộ này đã phác thảo tuyên ngôn trên.

Ngài giải thích với Don Vincenzo Vitale, biên tập viên tuần báo Credere.
“Tôi không chúc lành cho một cuộc ‘hôn nhân đồng giới’; tôi chúc lành cho hai người yêu nhau, và tôi cũng xin họ cầu nguyện cho tôi”
“Cũng như việc luôn xảy ra trong tòa giải tội, khi tình thế ập đến - người đồng giới, người tái hôn - tôi luôn cầu nguyện và chúc lành. Lời chúc lành không từ chối một ai. Mọi người, mọi người. Bạn hãy để ý, tôi đang nói về những người có khả năng lãnh nhận bí tích giải tội.”

Ngài thêm vào:
“Tội trọng nhất là chính những người ngụy trang dưới bề mặt ‘thiên thần.’ Chuyện chẳng tai tiếng nếu tôi ban phép lành cho một doanh nghiệp mà có lẽ họ bóc lột người khác; và đây là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Trong khi đó nếu tôi ban phép lành cho một người đồng giới thì lại gây tai tiếng. Đây là sự giả hình! Chúng ta tất cả phải tôn trọng lẫn nhau. Mọi người! Trọng tâm của văn kiện trên là đón chào”

Ngoài ra trong bài viết cũng nói về những trào lưu giáo hội và vai trò của người phụ nữ, các bạn có thể đọc thêm.
Nguồn: Vatican News


Quan điểm cá nhân:
Khi đọc một bản tin về hoặc của Đức Thánh Cha - cho dù ngài là người của hôm qua, hiện tại hay ngày mai - điều quan trọng nhất đối với một người Công Giáo Rôma là phải đến đúng nguồn. Bản tin trên được đăng trên Vatican News; cơ quan báo chí chính thức của Tòa Thánh nơi đó chúng ta có thể đọc được tin tức thô ‘raw materials’ chưa qua các quan điểm và ý thức hệ xào nấu lại.

Lấy ví dụ: Bản tin của Reuters họ đã ‘đẩy’ việc giả hình lên cao và không dịch câu nói mà theo quan điểm cá nhân cũng quan trọng không kém; đó là câu nói này:
“Tôi không chúc lành cho một cuộc ‘hôn nhân đồng giới’; tôi chúc lành cho hai người yêu nhau,”
"I do not bless a 'homosexual marriage'; I bless two people who love each other,“

“tôi chúc lành cho hai người yêu nhau,” là câu nói có tính cách đột phá ‘breakthrough’ và cột mốc ‘landmark’ vì trước đó Đức Thánh Cha Phanxicô nói một câu khác trong bài giảng về “Đam mê tính dục và chân thiện mỹ của ái tình” Ngài đã nói:
“Hãy cẩn thận: Kitô giáo không kết án bản năng tính dục. (Hãy nhớ) Không kết án. (*)”
“Be careful: in Christianity, there is no condemnation of the sexual instinct. There is no condemnation.”

Còn nếu các bạn đọc phần tôi giải thích hai câu nói trên các bạn đã ‘nhiễm phải quan điểm của tôi’ nên các bạn phải tự đọc và hiểu.

Lawrence Ngô Duy Nhân.

Xem thêm:​
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
35
Mình thích cách tác giả bài này tiếp cận thông tin và rất cẩn trọng và mạch lạc trong việc đưa tin.
Cảm ơn bạn về những bài viết, đưa tin và có phần quan điểm riêng rất đáng giá.
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên