Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
121
Có những cặp đôi mà tình yêu của họ khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Họ yêu nhau say đắm, cùng nhau trải qua bao thử thách, thề hẹn sẽ mãi mãi bên nhau. Những câu chuyện của họ từng là nguồn cảm hứng cho biết bao người tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Nhưng rồi một ngày, trên các mặt báo, trên mạng xã hội, người ta đọc được tin họ ly hôn. Một năm, ba năm, năm năm, mười một năm – những con số chẳng nói lên được gì về độ dài của một “mãi mãi”.

Những bức ảnh tay trong tay ngày nào giờ chỉ còn là ký ức. Những lời thề hẹn chân thành một thuở bỗng chốc trở thành điều đã cũ. Người ta yêu nhau, rồi người ta chia tay. Người ta kết hôn, rồi người ta ly hôn. Cứ như thể chẳng có gì trên đời này là mãi mãi cả.

Là một người chưa kết hôn, tôi thấy lòng mình chùng lại mỗi khi nghe tin một cặp đôi nổi tiếng nào đó đường ai nấy đi. Không phải vì tôi thần tượng họ, mà vì tôi từng tin vào câu chuyện tình yêu của họ. Tôi từng nghĩ rằng, nếu có ai đó có thể chứng minh rằng tình yêu có thể bền lâu, thì đó chính là họ. Nhưng rồi họ cũng rời xa nhau, vậy thì mãi mãi thực sự là bao lâu?

Có phải tình yêu vốn dĩ không thể thắng nổi thời gian? Hay con người chỉ đơn giản là thay đổi, và những lời hứa khi còn yêu chỉ là những cảm xúc nhất thời? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy có chút hụt hẫng, có chút hoài nghi về hôn nhân trong thời đại này. Người ta yêu nhau, nhưng rồi cũng có thể buông tay nhau nhanh đến mức khiến tôi bàng hoàng.

Vậy thì, mãi mãi có tồn tại không? Hay mãi mãi chỉ là một khoảng thời gian ngắn hơn ta tưởng, nhưng khi yêu, ta vẫn muốn tin vào nó?

song-song-wedding-vows-1561598278828775208666.jpg

Tài tử Song Joong Ki đã gửi đơn ly hôn vợ là nữ diễn viên Song Hye Kyo lên tòa án sau khi cặp đôi ‘tiên đồng ngọc nữ’ này có 2 năm chung sống với nhau(Ảnh: tuoitre.vn)
 
Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
242
"Mãi mãi" có lẽ chỉ là khoảnh khắc
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên