Thành viên
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 98
- Chủ đề Author
- #1
Sau Thánh lễ nhậm chức của Đức Giáo hoàng Leo XIV vào Chúa Nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đã có cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha tại Vatican.
Trong buổi gặp gỡ này, ông Zelensky đã trao tặng Đức Giáo hoàng một món quà đặc biệt: một bức hoạ (icon) Đức Mẹ và Hài Nhi được vẽ trên một mảnh gỗ lấy từ hộp đựng đạn pháo hạng nặng, mang về từ gần thành phố Izyum – một điểm nóng trong cuộc chiến tại Ukraina.
Ông Zelensky đã trao tặng Đức Giáo hoàng một món quà đặc biệt: một bức hoạ (icon) Đức Mẹ và Hài Nhi được vẽ trên một mảnh gỗ lấy từ hộp đựng đạn pháo hạng nặng, mang về từ gần thành phố Izyum – một điểm nóng trong cuộc chiến tại Ukraina. Ảnh trên trang xá nhân mạng X của ông Zelensky
Trong bài đăng chính thức trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Zelensky viết:
"Đối với nhiều quốc gia, hình ảnh người mẹ và đứa trẻ là biểu tượng của sự sống – điều cần phải được bảo vệ.
Hôm nay, chúng tôi đã trao tặng Đức Giáo hoàng Leo XIV một bức thánh tượng đặc biệt – Đức Mẹ và Hài Nhi – được vẽ trên một mảnh gỗ lấy từ hộp đạn pháo hạng nặng, mang về từ gần khu vực Izyum.
Bức thánh tượng này nói lên câu chuyện về những đứa trẻ của chúng tôi – những em nhỏ đã phải chịu đựng đau khổ vì chiến tranh, bị Nga cố ý bắt cóc và lưu đày, và hiện đang được mong mỏi trở về quê hương – Ukraina.
Chúng tôi cầu nguyện cho sự sống của tất cả các em nhỏ Ukraina bị lưu đày, và hy vọng nhận được sự hỗ trợ của Tòa Thánh trong vấn đề này, để tất cả – cả các em và các tù nhân Ukraina – có thể trở về nhà."
— @ZelenskyyUa
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (trái) trong một buổi tiếp kiến riêng sau Thánh lễ. – Ảnh: Vatican Media
Tặng một bức hoạ không phải là điều hiếm thấy trong các cuộc tiếp kiến tại Vatican, nhưng việc chọn vật liệu từ vỏ hộp đạn pháo – và biến nó thành biểu tượng của hy vọng – là một hành động đầy tính tiên tri và phản chiến. Từ vết tích của chiến tranh, Ukraina gửi đi một thông điệp hoán cải: từ bạo lực thành lòng thương xót, từ đổ vỡ thành lời cầu nguyện.