Mùa chay: Không chỉ là sự cải thiện bản thân

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
999

Mùa Chay không đơn thuần là một kế hoạch để cải thiện bản thân hay một thử thách giúp ta trở nên tốt hơn. Đây là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, nhận ra những yếu đuối, sai lầm và sự xa cách của chúng ta với Thiên Chúa, để rồi từ đó, quay trở về trong tình yêu của Ngài.​


phailamgi_Mùa chay Không chỉ là sự cải thiện bản thân_cv1.jpg


Khi đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa, ma quỷ sẽ không ngần ngại tố cáo: “Ngươi là kẻ tội lỗi. Ngươi đã không yêu thương trọn vẹn. Ngươi không xứng đáng với thiên đàng.” Và, theo một nghĩa nào đó, chúng không sai. Chúng ta thực sự là những kẻ tội lỗi, đã không yêu thương đủ đầy, đã không sống xứng đáng với những ân huệ Chúa ban.

Những nắm tro mà ta nhận vào ngày Thứ Tư Lễ Tro nhắc nhở ta về sự phù du của đời sống và những điều ta đã chọn. Chúng từng là những nhành lá vẫy chào Chúa trong vinh quang, nhưng giờ đây đã khô héo và trở thành bụi tro. Cũng như thế, chúng ta thường theo đuổi những giá trị chóng qua, những tiện nghi của cuộc sống mà quên đi điều quan trọng nhất: tình yêu Thiên Chúa.

Dấu tro được ghi trên trán – nơi ta đã từng nhận dầu Thánh Thần khi lãnh Bí tích Thêm Sức, nơi ta từng tung hô “Vinh danh Chúa” mỗi Chúa Nhật. Nhưng giờ đây, nó nhắc nhở ta rằng chúng ta đã không tìm vinh quang nơi Thiên Chúa, đã đánh đổi ân sủng của Ngài để chạy theo những niềm vui tạm bợ.

phailamgi_Mùa chay Không chỉ là sự cải thiện bản thân_cv2.jpg


Mùa Chay là khoảng thời gian để mỗi người tự hỏi: “Ta thực sự yêu ai? Ta thực sự thuộc về ai?” Khi cơn đói cồn cào trong dạ dày hay khi mùi thơm của món ăn ưa thích quyến rũ ta vào ngày ăn chay, ma quỷ sẽ thì thầm: “Chọn sự dễ chịu đi, đâu có gì to tát.” Và lúc ấy, ta phải đưa ra quyết định – chọn Thiên Chúa hay chọn bản thân mình.

Nhưng Mùa Chay không phải là một hành trình hoàn hảo. Ta sẽ thất bại. Sẽ có những ngày ta quyết tâm sống hy sinh nhưng lại bị cám dỗ bởi những điều nhỏ nhặt, như Phêrô đã chối Chúa ba lần, như Giuđa đã rời bỏ Chúa, như Tôma đã từng hoài nghi. Nhưng chính trong những thất bại đó, ta nhận ra rằng ta không thể tự mình đạt tới thiên đàng.

phailamgi_Mùa chay Không chỉ là sự cải thiện bản thân_1.jpg


Ta cần một Đấng Cứu Độ.

Ta không thể tự mình đổi mới bản thân chỉ bằng những kế hoạch hoàn thiện cá nhân. Ta không thể đạt được ơn cứu độ chỉ bằng nỗ lực của riêng mình. Ta cần ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Mùa Chay không phải là hành trình để chứng tỏ sức mạnh của ý chí con người, mà là để ta nhận ra sự yếu đuối của mình và chạy đến với Chúa, van nài Ngài: “Lạy Chúa, con không thể làm điều này một mình! Xin giúp con!”

Mùa Chay bắt đầu với tro bụi – dấu hiệu của sự ăn năn và hoán cải. Nhưng xin cho nó kết thúc trong ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu và lời hứa vĩnh cửu của Ngài:

"Hôm nay, con sẽ được ở cùng Ta trên Thiên Đàng."

  • Ảnh: Truyền thông Thái Hà
 

Hai mươi năm trước, vào lúc 9 giờ 37 phút tối ngày 2 tháng 4 năm 2005, chuông tại Vatican ngân vang để báo tin Thánh Gioan Phaolô II đã về nhà Cha. Cả thế giới hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho vị Giáo hoàng hành hương, trong khi hàng triệu tín hữu đổ về Rôma để tiễn biệt ngài lần cuối. Tang lễ quy tụ các vị lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới, những người đã tạm gác lại bất đồng để cùng nhau kính nhớ một người bạn chung. Video này ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng – không phải là cái kết, nhưng là sự viên mãn của một cuộc đời hiến dâng. Một chứng từ sống động về lòng yêu mến Giáo hội, về tinh thần phục vụ không mỏi mệt, và trên hết, về một trái tim hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên