Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 688
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người, khi chứng kiến những gương mù gương xấu trong Giáo hội, cảm thấy thất vọng và chán nản. Họ đặt câu hỏi: "Tại sao Giáo hội lại có những con người như thế? Tại sao những người sống bê bối, giả hình, thậm chí phạm những lỗi lầm nghiêm trọng vẫn tồn tại trong Giáo hội?" Có người còn mong muốn Giáo hội phải "loại bỏ" những thành phần không xứng đáng để trở nên hoàn toàn tinh tuyền, toàn thánh. Nhưng giả sử có một Giáo hội như thế – một Giáo hội không có bất kỳ một ai yếu đuối, vấp ngã, một cộng đoàn toàn những vị thánh sống – bạn có dám gia nhập Giáo hội đó không?
Ảnh: phailamgi
Giáo hội của người thánh hay của người tội lỗi?
Trước hết, cần nhớ rằng Giáo hội không phải là một câu lạc bộ dành riêng cho những người hoàn hảo, mà là một bệnh viện thiêng liêng cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nói: "Giáo hội là một bệnh viện dã chiến." Trong bệnh viện, không chỉ có bác sĩ mà còn có rất nhiều bệnh nhân. Nếu Giáo hội chỉ đón nhận những người đã thánh thiện, thì ai sẽ chăm sóc những kẻ yếu đuối? Nếu chỉ có những người "không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa," thì Tin Mừng còn ý nghĩa gì?
Chúa Giêsu đã không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi (Mt 9,12-13). Khi đi rao giảng, Ngài không tìm đến những người hoàn hảo, mà đến với người thu thuế, người tội lỗi, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Ngài yêu thương họ, nâng đỡ họ, và cho họ cơ hội được biến đổi. Chính trong Giáo hội hôm nay, có biết bao người vẫn đang từng ngày được biến đổi nhờ ơn Chúa, nhờ sự nâng đỡ của cộng đoàn đức tin. Nếu Giáo hội toàn người thánh thiện, liệu còn cơ hội nào cho những kẻ yếu đuối như chúng ta?
Chúa Giêsu đã không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi (Mt 9,12-13). Khi đi rao giảng, Ngài không tìm đến những người hoàn hảo, mà đến với người thu thuế, người tội lỗi, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Ngài yêu thương họ, nâng đỡ họ, và cho họ cơ hội được biến đổi. Chính trong Giáo hội hôm nay, có biết bao người vẫn đang từng ngày được biến đổi nhờ ơn Chúa, nhờ sự nâng đỡ của cộng đoàn đức tin. Nếu Giáo hội toàn người thánh thiện, liệu còn cơ hội nào cho những kẻ yếu đuối như chúng ta?
Bạn có đủ "thánh thiện" để gia nhập Giáo hội đó không?
Hãy thành thật mà trả lời: nếu một Giáo hội toàn người thánh thiện, thì bản thân bạn có đủ xứng đáng để gia nhập không? Một Giáo hội chỉ dành cho những người không bao giờ vấp ngã, không bao giờ sai lầm, không cần đến lòng thương xót – bạn có dám bước vào không?
Có lẽ chúng ta đều nhận ra rằng, trong hành trình đức tin, ai cũng có lúc yếu đuối, có những lúc sa ngã, có những lần làm điều trái ý Chúa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết quay về, biết đứng lên. Giáo hội, với tất cả những yếu đuối của con người trong đó, vẫn là nơi để chúng ta được yêu thương, được sửa đổi, và được thánh hóa từng ngày.
Có lẽ chúng ta đều nhận ra rằng, trong hành trình đức tin, ai cũng có lúc yếu đuối, có những lúc sa ngã, có những lần làm điều trái ý Chúa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết quay về, biết đứng lên. Giáo hội, với tất cả những yếu đuối của con người trong đó, vẫn là nơi để chúng ta được yêu thương, được sửa đổi, và được thánh hóa từng ngày.
Giáo hội hoàn hảo không phải là Giáo hội của Chúa
Nếu một ngày nào đó, bạn tìm thấy một Giáo hội "hoàn hảo," không có tội nhân, không có yếu đuối, thì có lẽ đó không phải là Giáo hội của Chúa Giêsu nữa. Bởi vì Giáo hội của Chúa luôn là một cộng đoàn gồm cả thánh nhân lẫn tội nhân, cả người tốt lẫn người xấu, cả người vững mạnh lẫn người yếu đuối.
Chính trong sự pha trộn đó mà Giáo hội trở thành dấu chỉ của lòng thương xót. Chính vì trong Giáo hội có người vấp ngã, có người cần được tha thứ, mà Tin Mừng về tình yêu và lòng tha thứ của Chúa Giêsu mới thực sự được thể hiện. Một Giáo hội chỉ toàn người thánh thiện có thể sẽ là một tổ chức hoàn hảo về mặt con người, nhưng sẽ không còn là Giáo hội của lòng thương xót.
Chính trong sự pha trộn đó mà Giáo hội trở thành dấu chỉ của lòng thương xót. Chính vì trong Giáo hội có người vấp ngã, có người cần được tha thứ, mà Tin Mừng về tình yêu và lòng tha thứ của Chúa Giêsu mới thực sự được thể hiện. Một Giáo hội chỉ toàn người thánh thiện có thể sẽ là một tổ chức hoàn hảo về mặt con người, nhưng sẽ không còn là Giáo hội của lòng thương xót.
Giáo dân tham dự thánh lễ bên đường nhà thờ DCCT Kỳ Đồng. Ảnh: phailamgi
Thay vì đòi hỏi một Giáo hội hoàn hảo, hãy nên thánh ngay trong Giáo hội này
Cuối cùng, câu hỏi không phải là "Tại sao Giáo hội có những người tội lỗi?" mà là "Tôi có sẵn sàng nên thánh ngay trong Giáo hội này không?" Đừng chờ đợi một Giáo hội hoàn hảo để gia nhập, nhưng hãy sống sao để Giáo hội trở nên thánh thiện hơn nhờ sự hoán cải của chính mình.
Giáo hội không loại bỏ những kẻ yếu đuối, vì nếu loại bỏ họ, chính chúng ta cũng không còn chỗ đứng. Nhưng Giáo hội kêu gọi tất cả mọi người hoán cải, để dần dần nên hoàn thiện hơn. Đó mới là điều làm nên vẻ đẹp của Giáo hội: một cộng đoàn của những người đang từng ngày bước đi trong ân sủng Chúa, để từ những kẻ yếu đuối, chúng ta cũng có thể trở thành những chứng nhân của lòng thương xót.
Vậy, nếu có một Giáo hội toàn người thánh thiện, bạn có muốn gia nhập không? Hay bạn muốn ở lại với Giáo hội như hiện tại – nơi Thiên Chúa đang kiên nhẫn biến đổi từng người chúng ta?
Giáo hội không loại bỏ những kẻ yếu đuối, vì nếu loại bỏ họ, chính chúng ta cũng không còn chỗ đứng. Nhưng Giáo hội kêu gọi tất cả mọi người hoán cải, để dần dần nên hoàn thiện hơn. Đó mới là điều làm nên vẻ đẹp của Giáo hội: một cộng đoàn của những người đang từng ngày bước đi trong ân sủng Chúa, để từ những kẻ yếu đuối, chúng ta cũng có thể trở thành những chứng nhân của lòng thương xót.
Vậy, nếu có một Giáo hội toàn người thánh thiện, bạn có muốn gia nhập không? Hay bạn muốn ở lại với Giáo hội như hiện tại – nơi Thiên Chúa đang kiên nhẫn biến đổi từng người chúng ta?
Đức Giáo hoàng Francis rửa chân cho những người di cư và tị nạn trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh ngày 24 tháng 3 năm 2016. | L'Osservatore Romano
Phải Làm Gì?
Tội lỗi là nhà tù, trong đó tất cả mọi người chúng ta chào đời.Thánh Ignatiô Loyola(1491-1556), Đấng sáng lập dòng Tên
Cùng chủ đề