Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
9

Assisi (Ý) (AFP) - Assisi từ lâu đã là nơi hành hương, nhưng ngày nay các tín đồ không đến vì Thánh Phanxicô mà vì một thiếu niên am hiểu công nghệ sắp trở thành vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ.​

Carlo Acutis, người qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 khi mới 15 tuổi, sẽ được phong thánh trong một thánh lễ tại Vatican vào ngày 27 tháng 4. Được mệnh danh là "Người có ảnh hưởng của Chúa" hoặc "Sứ đồ mạng", ông đã dành phần lớn cuộc đời ngắn ngủi của mình để truyền bá đức tin Công giáo trực tuyến. Khi qua đời, ông đang thu hút một thế hệ người hành hương mới đến nơi an nghỉ của mình.​

phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_cv1.jpg

Thi thể của ông đã được ướp xác và khuôn mặt trẻ trung cùng mái tóc đen nhánh của ông trông vô cùng sống động

Thị trấn thời trung cổ trên đỉnh đồi Assisi nổi tiếng là nơi sinh của Thánh Phanxicô vào thế kỷ 12, người sáng lập ra dòng Phanxicô.

Nhưng giữa những con phố đá và tháp chuông, hình ảnh một cậu bé mỉm cười trong chiếc áo polo đỏ đã hòa cùng bức chân dung Đức Phanxicô trong chiếc áo choàng vải thô.

Những người hành hương đổ xô đến cầu nguyện trước thi thể của Carlo tại Nhà thờ Santa Maria Maggiore, Thánh địa của Spoliation, nơi thi thể của Carlo được trưng bày công khai trong một ngôi mộ kính kể từ năm 2022.

phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_cv2.jpg
Người hành hương đến và đi tại nhà thờ Santuario della Spogliazione, nơi đặt mộ phần Acutis, ngày 1/3. Ảnh: AP

Thi hài của ông đã được ướp xác và khuôn mặt trẻ trung cùng mái tóc đen nhánh của ông trông giống người thật đến kinh ngạc. Ông mặc quần áo như trước đây, quần jeans và giày thể thao.

Thiếu nữ người Mỹ Monica Katreeb, người đến thăm cùng một nhóm sinh viên, nói với AFP rằng anh "dễ gần" hơn các vị tử đạo thời trung cổ và cuộc sống khắc khổ hàng ngày của họ.

"Được nhìn thấy một người trông giống mình và mặc những bộ quần áo mà mình thường mặc… thật tuyệt phải không?" cô nói với AFP.
Bà dự định sẽ tham dự lễ phong thánh vào cuối tháng này tại Vatican, bà cho biết đó sẽ là một "khoảnh khắc ngoạn mục".

'Dấu hiệu của hy vọng'

Carlo sinh ra tại London với cha mẹ là người Ý vào ngày 3 tháng 5 năm 1991, nhưng chủ yếu lớn lên ở Milan. Ông đã dành kỳ nghỉ tại ngôi nhà thứ hai của gia đình ở Assisi, và cuối cùng qua đời tại Monza, miền bắc nước Ý.

phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_1.jpg
Một số du khách trẻ cho biết họ thấy Carlo Acutis "dễ gần" hơn các vị tử đạo thời trung cổ

Gia đình ông giàu có và không theo đạo, nhưng từ khi còn nhỏ, Carlo đã thấm nhuần đức tin mãnh liệt và sớm trưởng thành, tham dự thánh lễ mỗi ngày.
Mẹ của cậu, bà Antonia Salzano Acutis, nhớ về một cậu bé ngoan ngoãn và hào phóng, người “cho đi tất cả đồ chơi của mình, luôn với nụ cười”.

“Tôi cảm thấy cậu bé là một cậu bé đặc biệt và phi thường,” bà chia sẻ với hãng AFP trong khu vườn của quỹ dành riêng cho con trai bà nằm trên những ngọn đồi phía trên Assisi.

Bà nhớ lại rằng lúc chín tuổi, ông đã giúp đỡ những người vô gia cư trên đường phố bằng cách mang thức ăn cho họ.

“Ông ấy nói, 'Tôi có mọi thứ, còn những người này thì không có gì, như vậy có công bằng không?'”

Thiếu niên này có năng khiếu về máy tính và truyền bá lời dạy của Chúa Jesus Christ trực tuyến, đáng chú ý là tạo ra một triển lãm kỹ thuật số về phép lạ.

phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_2.jpg
Mẹ của ông, Antonia Salzano Acutis, nhớ về một cậu bé ngoan ngoãn và hào phóng

Salzano Acutis cho biết: “Chúng ta đang sống trong một xã hội phức tạp, nơi công nghệ đôi khi có vẻ như hấp thụ mọi thứ”.

“Tại sao Carlo lại là dấu hiệu của hy vọng? Bởi vì ông đã vượt qua tất cả những điều này mà không hề hấn gì, ông đã cho thấy rằng chúng ta phải làm chủ những điều này, và trên hết là ông đã sử dụng chúng vì mục đích tốt đẹp.”

Katreeb đồng ý và cho biết nhiều người trẻ bị cuốn vào việc "lướt tin tức tiêu cực" trên mạng xã hội, đôi khi dẫn đến nội dung trực tuyến đen tối hơn như nội dung khiêu dâm.

Carlo đã chỉ ra một giải pháp thay thế, đó là "chúng ta chỉ cần truyền tải thông điệp của Chúa vào đó", bà nói.

Tòa thánh Vatican đã công nhận hai phép lạ liên quan đến Carlo, theo luật Công giáo, đây là điều kiện tiên quyết để phong thánh cho ông.

phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_3.jpg
Thị trấn trên đỉnh đồi thời trung cổ Assisi nổi tiếng là nơi sinh của Thánh Phanxicô vào thế kỷ thứ 12

Năm 2020, tờ báo này tuyên bố rằng ông đã can thiệp sau khi mất vào năm 2013 để chữa khỏi bệnh cho một cậu bé người Brazil mắc phải căn bệnh tuyến tụy hiếm gặp.
Năm ngoái, Vatican đã ghi nhận công lao chữa lành bệnh cho một sinh viên Costa Rica bị thương nặng trong một vụ tai nạn.

Mẹ anh cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được tin tức về phép lạ, sự chữa lành và cải đạo”.

Tin tức lan truyền rộng rãi, ngôi mộ của Carlo thu hút ngày càng nhiều khách hành hương và du khách tò mò. Năm ngoái, giáo phận đã chào đón gần một triệu người và hơn 400.000 người trong năm nay.

phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_4.jpg
Các cửa hàng lưu niệm đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng tăng đối với các mặt hàng mang hình ảnh của Carlo Acutis

Tại các cửa hàng lưu niệm, các thương gia nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các mặt hàng có hình ảnh của Carlo, từ tượng nhỏ, biểu tượng, tràng hạt đến áo phông và khăn tắm.

Giám mục Assisi, tác giả của một cuốn sách về mối liên hệ giữa Carlo, Phanxicô và Thánh Clare thành Assisi – một trong những tín đồ đầu tiên của Phanxicô – cho biết ngài hy vọng lễ phong thánh sẽ thu hút “một luồng” tín đồ mới.

Giám mục Domenico Sorrentino nói với AFP rằng Carlo đã đi bộ trên đường phố Assisi khi còn sống, ông "đã hít thở nhiều điều thuộc về tinh thần của Đức Phanxicô và đã chuyển thể chúng thành tinh thần đương đại".​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_cv2.jpg
    phailamgi_Người hành hương ở Ý đổ xô đến mộ của vị thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ_cv2.jpg
    225.2 KB · Xem: 46

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên