Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
765

Có bao giờ bạn thắc mắc: tại sao trong Thánh lễ Tiệc Ly, linh mục lại rửa chân cho một số người? Và trong số đó, có khi nào bạn thấy có cả phụ nữ?​

Trước đây, điều này rất hiếm. Bởi lẽ, theo quy định phụng vụ cũ, chỉ “viri selecti” – tức là những người nam được chọn – mới được tham gia nghi thức rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh. Việc này nhằm mô phỏng hành động của Chúa Giêsu rửa chân cho 12 tông đồ, những người nam.​


Tuy nhiên, từ năm 2016, điều này đã thay đổi.​

phailamgi_Phụ nữ được rửa chân trong Thứ Năm Tuần Thánh từ khi nào_cv.jpg

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho các tù nhân tại nhà tù Civitavecchia ở Civitavecchia, Ý, ngày 14 tháng 4 năm 2022 Ảnh: Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô và một cử chỉ nhỏ mang ý nghĩa lớn

Trong triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần rửa chân cho phụ nữ, người Hồi giáo, người tù nhân, người tàn tật… trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh. Ngài muốn nghi thức này không chỉ tái hiện lại bữa Tiệc Ly, mà còn là dấu chỉ sống động của tình yêu phục vụ nơi Chúa Kitô – dành cho tất cả, không loại trừ ai.

Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức gửi thư cho Đức Hồng y Robert Sarah, yêu cầu sửa đổi quy định phụng vụ để mở rộng đối tượng được rửa chân, gồm cả nam lẫn nữ, người trẻ lẫn người già, người khỏe mạnh lẫn đau yếu.

Trong thư, Đức giáo hoàng viết:

“Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi đi đến quyết định thay đổi phần chữ đỏ trong Sách Lễ Roma. Từ nay trở đi, những người được các mục tử chọn rửa chân không nhất thiết phải là quý ông hoặc trẻ nam, nhưng có thể thuộc mọi thành phần trong dân Chúa. Điều cần thiết là phải hướng dẫn đầy đủ cho những người được chọn về ý nghĩa của nghi thức”.

Và đến ngày 6 tháng 1 năm 2016, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã ban hành sắc lệnh thay đổi Sách lễ Rôma, thay cụm từ "viri selecti" bằng “personae selectae” – tức là Những người đã được chọn giữa cộng đồng dân Chúa …”, không phân biệt giới tính.

Từ đó, phụ nữ chính thức có thể được chọn để tham gia nghi thức rửa chân trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, nếu vị chủ tế xét thấy phù hợp và muốn thể hiện rõ ý nghĩa phục vụ như Chúa đã làm.

Phailamgi_Hình ảnh xúc động nhất về Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân trong suốt triều đại của n...jpg
Đức Phanxicô rửa chân cho 12 phụ nữ tại Nhà tù Phụ nữ Rebibbia ở Rome vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28 tháng 3 năm 2024 (Vatican Media qua CBCP News)

phailamgi_Phụ nữ được rửa chân trong Thứ Năm Tuần Thánh từ khi nào_cv1.jpg
Đức Thánh Cha Phanxicô hôn chân một nữ tù nhân tại nhà tù Rebibbia ở ngoại ô Rome vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28 tháng 3 năm 2024 Ảnh: Vatican Media

Bạn nghĩ sao?

Bạn đã từng tham dự Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh có phụ nữ được rửa chân chưa? Bạn thấy ý nghĩa nào sâu xa hơn trong cử chỉ này ngoài việc “tái hiện lại 12 tông đồ”? Liệu Giáo hội đang mở ra điều gì mới cho chúng ta hôm nay?

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn.

Nguồn tham khảo:
Đọc thêm:
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên