Tấm gương anh dũng của cha Martin Ye Naing Win: "Tôi chỉ quỳ gối trước Thiên Chúa!"

  • Chủ đề Author

Đó là lời chứng của hai Giáo viên Giáo xứ có mặt tại thời điểm Cha Donald Martin Ye Naing Win 44 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Mandalay bị sát hại ở vùng Sagaing. Đối mặt với những dân quân trong trạng thái say rượu hoặc bị ảnh hưởng bởi ma túy ra lệnh cho mình quỳ xuống, Cha Donal đã khẳng khái trả lời: "Tôi chỉ quỳ gối trước Thiên Chúa". Sau đó, ngài nhẹ nhàng hỏi họ: "Tôi có thể làm gì cho các anh? Có vấn đề nào chúng ta có thể thảo luận không?".

phailamgi_Tôi chỉ quỳ gối trước Thiên Chúa_cv1.jpg

Ảnh: Radio Veritas Asia

Cha Donald Martin được cho là đã can thiệp để bảo vệ hai người phụ nữ là giáo viên và cộng tác viên của giáo xứ, những người hỗ trợ ngài trong trường học phi chính thức dành cho trẻ em địa phương. Đây là một trong nhiều trường học do Giáo hội Công giáo Myanmar điều hành trong các khu vực không còn hệ thống giáo dục nhà nước do chiến tranh kéo dài suốt bốn năm qua.

Theo bản tin của tờ AsiaNews, những lời chứng tại hiện trường vụ việc tường thuật lại, khi đối diện trước bạo lực và cận kề cái chết, Ngài không hề kêu than "như con chiên bị đem đi làm thịt".

Cơ quan thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo Vatican đã báo cáo lại lời chứng của hai phụ nữ có mặt tại hiện trường và trình lên Bộ Tư pháp của Chính phủ Đoàn kết Quốc gia đang lưu vong. Những dân quân bị bắt giữ này thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), một liên minh nổi dậy chống lại quân đội Myanmar và kiểm soát khu vực nơi vụ giết người xảy ra.

phailamgi_linh mục bị sát hại ở Myanmar_cv.jpg


Tang lễ của linh mục Donald Martin Ye Naing Win diễn ra vào Chủ nhật, ngày 16 tháng Hai tại làng Pyin Oo Lwin, nơi ngài sinh ra, với sự tham dự của hơn 5.000 người. Tổng giám mục Mandalay, Đức cha Marco Tin Win, chủ sự Thánh lễ và đưa ra lời kêu gọi mới "tới tất cả các nhóm vũ trang và các bên liên quan đến xung đột hãy buông vũ khí và tiến hành con đường hòa bình và hòa giải". Quân đội Lực lượng Phòng vệ Nhân dân đã nhanh chóng xác định và bắt giữ 10 nghi phạm ngay trong ngày. "Những người bị buộc tội thuộc một nhóm phòng vệ địa phương", theo một tuyên bố của Chính phủ Đoàn kết Quốc gia, đồng thời lên án mạnh mẽ "những cuộc tấn công nhắm vào dân thường, bao gồm cả các nhà lãnh đạo tôn giáo, bởi bất kỳ tổ chức nào".

Làng Kangyitaw - nơi linh mục bị sát hại - nằm trên ranh giới giữa hai đô thị Shwebo và Wetlet, có một nhà thờ Kitô giáo và một tu viện Phật giáo. Ngôi làng này đã bị quân đội Myanmar tấn công và đốt cháy vào năm 2023. Trong vùng Sagaing, nơi đa số dân theo đạo Phật, có khoảng một chục ngôi làng Công giáo nằm giữa hai con sông Chindwin và Mu. Khu vực này cũng có làng Monhla, quê hương của Hồng y Charles Maung Bo, tổng giám mục Yangon.
Tổng hợp theo: AsiaNews
 

Người trẻ nói gì về Loan báo Tin Mừng | Phải làm gì?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên