Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
106

Người ta thường đặt ra nhiều tiêu chuẩn để đánh giá người khác, xem ai là "bình thường" và ai là "khác biệt". Nếu một người không đáp ứng những tiêu chuẩn đó, có thể bị xem là "có vấn đề". Ngược lại, nếu vượt quá những tiêu chuẩn ấy, có thể được coi là "phi thường". Nhưng rốt cuộc, thế nào mới thực sự là một người bình thường?


phailamgi_thế nào là người bình thường_cv.jpg

Bình thường có phải là theo số đông?

Nhiều người cho rằng "bình thường" có nghĩa là giống như phần lớn mọi người xung quanh. Một người có cách suy nghĩ, hành động, lối sống giống như số đông thì được xem là bình thường. Nhưng nếu vậy, điều đó có công bằng không? Chẳng lẽ những ai có suy nghĩ khác biệt, lối sống khác biệt lại không phải là con người bình thường hay sao?

Nếu chỉ dựa vào số đông để định nghĩa "bình thường", thì chẳng khác nào áp đặt khuôn mẫu lên mỗi cá nhân. Mà thực tế, trong cuộc sống, có biết bao nhiêu thiên tài, biết bao nhiêu con người vĩ đại từng bị xem là "không bình thường" trong thời đại của mình, chỉ vì họ suy nghĩ khác đi, hành động khác đi.

Bình thường có phải là không có gì đặc biệt?

Có người nghĩ rằng "bình thường" là không có gì nổi bật, không có gì quá khác biệt, sống một cuộc đời đơn giản, êm đềm, không hơn ai nhưng cũng không kém ai. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đa dạng, mỗi người đều có một nét riêng. Có người trầm lặng, có người sôi nổi, có người thông minh xuất chúng, có người đơn sơ giản dị – ai cũng có giá trị riêng.

Nếu "bình thường" đồng nghĩa với việc phải giống nhau, thì cuộc sống này sẽ thật buồn tẻ. Chính sự khác biệt, sự đa dạng mới làm nên vẻ đẹp của thế giới.

Bình thường là sống đúng với chính mình

Có lẽ, một người bình thường đơn giản là một con người biết sống đúng với bản thân mình. Không cần phải cố gắng để giống người khác, không cần phải ép mình theo những tiêu chuẩn cứng nhắc. Bình thường không có nghĩa là tầm thường, mà là sống một cách chân thật, làm điều đúng đắn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống.

Mỗi người đều có giá trị riêng, dù đi theo con đường nào. Dù có khác biệt ra sao, chỉ cần sống ngay thẳng, biết yêu thương, biết tôn trọng người khác, thì vẫn là một con người bình thường theo nghĩa trọn vẹn nhất.​
 

Người trẻ nói gì về Loan báo Tin Mừng | Phải làm gì?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên