Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 126
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Em không thể chữa lành vết thương thể xác hay tinh thần cho những người em yêu thương. Em cũng không thể lấy đi nỗi đau của họ hoặc đưa ra quyết định giúp giảm bớt sự đau khổ của họ. Dù với mong muốn tốt nhất cho họ, nhưng trách nhiệm trong việc chữa lành và lựa chọn vẫn là của họ. Con đường họ đi, dẫu có khó khăn đến đâu, vẫn là con đường đi một mình mà họ phải tự mình kinh qua.
Tuy nhiên, điều em có thể làm là hiện diện bên cạnh người thân đang đau khổ của mình. Em có thể đảm bảo với họ là họ không đơn độc trong khó khăn và đau khổ này. Em có thể chia sẻ sự khôn ngoan và những kinh nghiệm mà em đã tích lũy trên con đường của mình, gợi ý dẫn dắt họ bằng cái nhìn sâu sắc của em. Nhưng sau tất cả, đó vẫn là con đường của chính họ, của sự trưởng thành mà họ cần đạt được.
Hãy tưởng tượng một thành viên trong gia đình đang phải đối mặt với cơn nghiện. Dù em có muốn can thiệp và giải quyết vấn đề của họ đến đâu, em cũng không thể chọn hộ con đường cho họ, hay chịu đựng cơn nghiện thay cho họ. Em cũng không thể bắt họ thay đổi hoặc ép họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng điều tốt mà em có thể làm là ở bên họ, cung cấp sự lắng nghe, hỗ trợ, động viên, khích lệ. Và nhất là khi họ sẵn sàng đưa ra quyết định và chọn lựa cho chính mình. Việc đồng hành là rất cần thiết nhưng mình cũng phải tôn trọng quá trình và thời gian chữa lành của họ. Đây là một hành trình cá nhân mà họ cần can đảm để thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm.
Sau cùng, một điều quan trọng nữa em có thể làm và nên làm là: CẦU NGUYỆN CÙNG HỌ, phó dâng họ vào tay quan phòng và yêu thương của Chúa. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cho người thân yêu đang gặp thử thách gian nan.
"Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho người thân yêu của con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen."
Yeuthuong,
Little-pencil
- Ảnh trong bài: Canva