[Thư gửi em] Thư gửi em, vị NHẠT của hôn nhân theo góc nhìn Tâm Lý và Thần Học

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
146

Em thương mến,​

Điều mà em rất sợ nay đã bắt đầu xảy ra, đó là cái Nhạt của Hôn Nhân. Em đã nghe các chị em đồng nghiệp, họ hàng hay chính chị gái của em chia sẻ về điều này. Nhưng với sự say mê và chìm đắm trong tình yêu với người em đã rất yêu thương và may mắn cho em là anh ý cũng là một người chồng của gia đình, em vẫn không hề thấy nhạt tí nào trong nửa năm đầu của hôn nhân. Nhưng như một vị khách không mời, có điều gì đó cứ dần dần bám vào mối quan hệ của em với chồng. Nó lặng lẽ ăn mòn đi niềm vui, sự hứng khởi, cái tếu táo, những điều bất ngờ thú vị. Nhiều khi chính em cũng thấy chẳng còn gì để nói. Rồi những cái khó chịu lại cứ gia tăng....​

phailamgi_Thư gửi em, vị NHẠT của hôn nhân theo góc nhìn Tâm Lý và Thần Học_cv1.jpg

Em,​

Với góc nhìn Tâm lý học: "Vị nhạt" là điều tất yếu nếu không có đầu tư cảm xúc

Trong hành trình hôn nhân, cảm xúc mãnh liệt thuở ban đầu thường phai nhạt theo thời gian, đặc biệt khi đời sống bị chi phối bởi công việc, con cái, áp lực tài chính, hay những tổn thương không được hàn gắn. Khi đôi bên không còn dành sự quan tâm có ý thức, tình cảm dần trở nên cơ học, nhàm chán, dẫn đến cảm giác "sống chung như người dưng".

Tâm lý học chỉ ra rằng hôn nhân không "nhạt" tự nhiên, mà nhạt do thiếu giao tiếp cảm xúc, thiếu ý thức nuôi dưỡng sự thân mật và thấu hiểu lẫn nhau. Nhiều cặp đôi không nhận ra rằng yêu là một hành động có chủ ý, không phải chỉ là cảm giác.

Giải pháp từ tâm lý học: Khôi phục "vị mặn" của hôn nhân bằng các hành vi nhỏ có chủ đích: đối thoại sâu, chạm nhẹ yêu thương, cùng nhau vượt khó, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi và sự bất lực về cảm xúc của mình đúng lúc. Quan trọng hơn hết vẫn là sự ý thức sâu xa bên trong rằng: Đây là con người mà mình đã chọn để chia sẻ cuộc đời và cảm xúc một cách gần gũi và thân mật nhất. Điều này cần phải là gốc cho mọi thực hành "đậm đà hóa" cảm xúc hôn nhân của em.

phailamgi_Thư gửi em, vị NHẠT của hôn nhân theo góc nhìn Tâm Lý và Thần Học_cv2.jpg

Góc nhìn Thần học: "Vị nhạt" là dấu chỉ cần được thanh luyện trong tình yêu

Trong Kinh Thánh, hôn nhân là Giao Ước, không chỉ là hợp đồng tình cảm. Giao ước này tượng trưng cho mối quan hệ giữa Thiên Chúa và Dân của Người — một tình yêu thủy chung, bền bỉ, dù con người phản bội hay thờ ơ. Khi hôn nhân trở nên "nhạt", đó là lời mời gọi trở lại cội nguồn của ơn gọi yêu thương. Em đọc các câu chuyện của Cựu Ước luôn luôn là lời nhắc nhở trở về với Tình Yêu Thuở Ban Đầu:

Khải Huyền 2:4-5 – “Ngươi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu”

Giêrêmia 2:2 – "Ta nhớ lại lòng trung thành của ngươi thuở thiếu thời, tình yêu của ngươi khi mới thành hôn – khi ngươi theo Ta trong sa mạc."

Hôsê 2:16.21-22 – Ta sẽ chinh phục ngươi lại từ đầu

"Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc và ngỏ lời cùng nó... Ngày ấy, ngươi sẽ gọi Ta là “Phu quân của con”."

Chúa Giêsu đã nói: "Anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì mà làm cho mặn lại?" (Mt 5,13). Hôn nhân mất đi "vị mặn" thì không phải là sự kết thúc, mà là lời cảnh tỉnh: có thể tình yêu đã thiếu Thần Khí, thiếu hy sinh, thiếu Ơn Thánh.

Giải pháp từ thần học: Em và chồng hãy mời Chúa hiện diện trở lại trong gia đình. Hãy để tha thứ, phục vụ và cầu nguyện trở thành lửa mới đốt lại lòng yêu ban đầu. Hôn nhân không chỉ để làm nhau hạnh phúc, mà để nên thánh cùng nhau. Nên thánh ở đây bước đầu chỉ đơn giản là chúng mình cùng làm tròn bổn phận của một người vợ và một người chồng: YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN, KHI ỐM ĐAU CŨNG NHƯ KHI MẠNH KHỎE, VÀ MỌI NGÀY TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI.

phailamgi_Thư gửi em, vị NHẠT của hôn nhân theo góc nhìn Tâm Lý và Thần Học_1.jpg


Em thương mến,

Như vậy, Tâm lý học nhấn mạnh đến hành vi, tương tác và cảm xúc.

Thần học nhấn mạnh đến giao ước, ân sủng và ơn gọi nên thánh.

Cả hai góc nhìn đều đồng thuận rằng: "Vị nhạt" không phải là dấu chấm hết, mà là một lời mời để làm mới lại tình yêu, trong ý thức, trách nhiệm, và niềm tin.

Nguyện chúc em và chồng thân yêu của mình đáp lại lời mời gọi để canh tân tình yêu lúc này,

Yeuthuong,
Little-pencil

Phải làm gì?​

Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?

Trải nghiệm về gia đình là vô cùng cần thiết cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và trân trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có nghĩa vụ phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên